1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely Hanoian ( dành cho những người HN đang và sẽ tìm cho mình nửa còn lại ) (p2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chungt82, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Hổ lửa không đi ối người bùn đấy, chị là chị trót treo phần thưởng cho mọi người rồi chứ, hị hị quả này chị đứt rồi, thui cố đi chơi cùng cả nhà cho vui nhé, thử 7 này nhứt định phải đi đấy chị đang sợ là chẳng được đi 2 tối liền đây này mà bỏ buổi nào cũng tiếc à
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Theo em ấy(theo ý kiến riêng nhá) yêu một người là cầu mong cho người đó được hạnh phúc, yêu một người ko phải bằng mọi giá đòi hỏi người ta phải đáp lại, hãy chờ đợi cho tình yêu của bạn lớn dần lên trong người đó nếu ko được như vậy thì ít ra tình yêu đó cũng lớn dần lên trong chính bạn. Tình yêu là một vụ đầu tư ko sợ lỗ ạ (Nhặt nhạnh khắp nơi mới đưa được ý kiến đấy ạ)
  3. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    có đọc đc ở chữ ký 1 người
    tuy ta nghèo nhưng tâm hồn ta giàu có
    không bao giờ chịu cúi nhặt 1 tình yêu
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà em đi ăn rùi lại đi học đây ah.Học cả ngày mệt gần chết lên đây.Có chị Phương vào thay ca trông nhà cho em rùi!
    Chúc cả nhà ăn cơm ngon mịệng ah!
    bibi cả nhà
  5. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi ông hồ ly ơi, đấy là cúi nhặt tình yêu còn tôi là nhặt nhạnh khắp nơi trong cuộc sống để đư ra ý mình muốn nói ạ. Ông có kinh nghiệm rồi nói ý kiến xem nào
  6. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng sắp đi rồi có ông khách hồ ly trông nhà rồi, à mà gọi thêm ông ku Chung về trông nhà nữa nhá cho yên tâm há há
    Anh Chung ới ời đâu rồi về đi
  7. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    nhà này hay nhì
    gọi khách vào trông nhà
    để xem có cái gì khuân đc không nào
  8. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Lần này bác trưởng họ phải cạnh tranh vụ vận tải với chú Ducthang rồi.
    SA yên tâm, Bang Lonely không bao giờ để SA phải lonely trên đường về đâu, chỉ sợ cũng con đường ấy giữa đêm tối sẽ trở nên chật chội bởi đội ngũ bodyguard đông đảo
  9. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    đã gọi là nhà độc thân thì làm gì có gì!
    Bác thấy gì khuân được cứ khuân
  10. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Anh phát hiện ra là thuphuong toàn chơi trò tàng hình trên Yahoo IM nhé, Khiếp, ID lúc nào cũng tối đèn mà mò vào conference nào cũng thấy có mặt sẵn rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này