1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely Hanoian ( dành cho những người HN đang và sẽ tìm cho mình nửa còn lại ) (p2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chungt82, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Có off hả các bác . Nhà mình đúng là máu off thật . Thế hẹn hò ở đâu hả bác trưởng họ??
  2. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chuyển địa điểm hay vẫn chỗ cũ nhỉ.........số 2 Phan chu Trinh,,,,trung tâm chứng khoán Hà Nội , 5h nhé.. ok ?....cafe thui đấy nhé
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hớ, chị ơi, em chỉ hỏi có người yêu có vào được hok thoai cơ mà hixhix đâu phải em có đâu mà chị tủi thân hixhixx em cũng tủi thân
    Cùng khóc cho nó ngập lun cả nhà
    Ngày trước em cũng có làm mấy bài thơ rất chi là củ chuối hihi chẳng dám đem khoe
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ được gia nhập roài, được gia nhập roài
    Mừh anh ơi, mùa hè này mà cafe ban ngày thì chết mất anh ơi, em có ý kiến, tối đến cho những người độc thân dễ có cơ hội tìm hiểu nhau hơn
  5. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Ai mà đang không độc thân thì cứ nhắm mắt đi offline thử một lần đảm bảo các nam thanh, nữ tú trong nhà này đủ sức hút "sút tung" nửa còn lại kia () ra khỏi cuộc đời các đồng chí ngay ... thế là lại được độc thân, lần sau tha hồ mà tí tởn đi offline típ
  6. haxo

    haxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    trời đất,mới có một ngày mà nhà đã chuyển,lại còn thêm mấy tầng mới đáng sợ chứ.bây giờ mới chúc mừng nhà mới nào,hơi muộn(ngượng quá...)
    hoa đê
    nhảy nhót cho tưng bừng nhà cửa nào...
    không thể thiếu fần này
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, thiệt àh??Vụ này có thật hok??Mai em rủ cả tiểu đội đi Mừh hút tung thế có bị mất mát cái gì hok, nếu mà hok mất mát thì thử vội
  8. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Chính ra dân kỹ thuật bọn anh ko hề khô khan đâu nhé. Nếu như cho rằng nghề nghiệp là phần dương khô khan,cứng nhắc,nhức đầu thì càng cần phải bù đắp lại bằng những điều gì đó mang tính âm nhu để tự cân bằng mình chứ. Nếu không tự mình đốt mình thành cái cây khô thì ở vậy cả đời à
  9. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Hụi nhà mình đây ah !
    Có nhà mới mờ chạ bạo câu !
    Ở đây có cho show hàng mừng nhà mới ko nhệ!
  10. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Sao không nhỉ? Cả tiểu đội ấy à? Nghe nói tiểu đội toàn tân binh, nhập ngũ chưa lâu, còn bọn anh toàn commando - lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ chuyên đánh tập kích ... đồn đã có địch nên chấp luôn nhé
    Còn mất gì ko ấy à? Rất ít so với cái được bởi vì em có thêm rất nhiều sự lựa chọn xuất sắc mới làm em sẽ nhận ra rằng bên cạnh hồ Trúc Bạch nho nhỏ thì ra còn có Hồ Tây to oạch ngay gần đó, chỉ cần mình dũng cảm đi thêm vài bước là sẽ thấy, heheh
    (Còn về mất mát,nếu bất chợt đang nói chuyện với 1/2 kia của mình mà tự dưng em hồn nhiên bi bô mô tả về "kẻ địch" mới mà em được gặp với một đôi mắt long lanh sung sướng, giọng nói trào dâng cảm xúc thì biết thừa kết quả rồi nhẩy )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này