1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely Hanoian ( dành cho những người HN đang và sẽ tìm cho mình nửa còn lại ) (p2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chungt82, 07/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    HA ngồi xa xa nên hông bít là chén thế nào! hè chỉ thấy ngồi cười hoài...hông bít có phải do mắc ngẹn vì ăn vội k á!
    Dưng mà được cái NGOAN. Chào chị Sa rõ là to! Hèm!
    Hôm qua nhé. Tại Sa hơi mệt nên ăn ít hì hì hì Tiếc quá!
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    THẾ ANH CHUNG LẠC ĐI ĐÂU BÁO CÁO VƠÍ CẢ NHÀ ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỠ LO ĐI CHỨ NHỈ
  3. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ốm thì phải cần thuốc. Thuốc đây nè!
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hờ, chẳng bít ai mời mình cái chưn rõ là to mà mình nhìn phát sợ, từ chối hoài... Rùi miệng thì bảo không ăn nữa dỗi mà tay thì chọn cái cánh to đùng...hị hị mình hãm k kịp...
    @ ờ, mà ở nhà mãi thì càng ốm nên phải đi cho thoáng. Hị
  5. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Còn nhặt cả xương mang về nấu cháo cơ mà. Ngại gì đâu!
  6. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chả biết chị Sa thế nào nhưng mà chị sa nhẹ nhàng hơn anh CHung là cái chắc, úi lại còn anh Hòang anh nghẹn à ôi thôi chắc ăn cả xương rồi thảm nào nghĩ ngay đến khỏan xương bị giảm đi(ăn nhiều quá sợ bỏ nhiều xương mọi người nghi nên phải ăn hết, đến khổ thằng bé)
  7. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tháy ngao ngán........mình ra tay giúp đỡ .........thế mà giờ lại mang tiếng.......măm tham ..oan ức này bao giờ mới được giải đây
  8. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Không nói chuyện riêng đâu nhé!
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Nhà gần đường TN nên buồn là hay xách xe chạy loằng ngoằng trên đó, nhìn vài đôi iu đương mà xèm rùi lại chạy vìa thui. Hix. Hôm nào hứng lên thì gửi xe đi nhòm từng đôi một. ( Ơ, )Ngày nào đi làm cũng đi qua đó, Chiều về nhìn người ta có đôi mà bùn ghê à!
  10. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ko đi thì trật tự nào.........tha ko mắng cho cái tội bỏ cả nhà....giờ lại hạnh hẹo hả........oánh giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này