1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

$ - Lonely Hanoian - $

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chungt82, 22/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Anh đang chuẩn bị tinh thần, dụng cụ, vũ khí để oánh đồn em ạ, mặt khác đang tích cực ... khăn gói quả mướp để đi theo các già làng rồi ...
  2. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là ... có tật giật mình phải không nhể ???
  3. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là ... có tật giật mình phải không nhể ???
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    he he. he he.
    Báo mới đây báo mới đây!
    CÓ HAY KHÔNG VỤ VIỆC CÁC ZAI NHÀ LONELY HNAN ĐỒNG LOẠT RỦ NHAU ...XUẤT XƯỞNG!
    Theo thông tin mới nhất của hãng truyền thông..con vịt cồ Ngày hôm qua tức là ngày 04 tháng 06 năm 2007 lịch âm là vào ngày 19 tháng năm năm Quý Hợi tại gia đình nhà LONELY HNAN tại box LQRNKC xảy ra một vụ việc nghiêm trọng như sau :
    Cụ thể là lão thành Chung...cán bộ cũng đùng đùng đòi về quê nhảy xe hoa theo vợ. Các giai trong nhà, Tiếp sau đó lại đến anh Đức Thắng, 1thành viên cộm cán có tư tưởng ...xa rời quần chúng nhân dân.Rồi lại lao xao có tin đồn anh Taleo - trưởng lão của nhà cũng phất áo ra đi gây hoang mang trong lòng anh chị em trong nhà.
    Thể theo nguyện vọng chính đáng của gia đình, nhóm PV chúng tôi đã có mặt và phóng vấn điều tra làm rõ vụ việc trên. Nhằm trấn an tinh thần của cả gia đình cho chị em đỡ bơ vơ, sao cho nhà chúng ta ngày một yêu thương gắn bó và sinh sôi nảy nở...
    Chúng tôi tìm đến anh Chung vào một ngày đẹp giời khi những cụm mây trắng lửng lơ bay.... khi trời xanh biếc...đây đó những làn gió mới thổi về mát rượi .Gớm cứ gọi là fê như con tê tê....nhóm PV đang thả hồn theo những cụm mây trắng bồng bềnh thì.....ketssssssssssssss.... rầm...nguyên cả đôi bàn tọa của nhóm PV hạ xuống mặt đường dải nhựa nóng...Một con xe Fờ lai ( ku) fanh két ...tung một làm bụi mỏng manh. Một trang thanh niên đẹp zai áo trắng quần đùi lỏng chun từ trên xe nhảy fắt xuống...tay đỡ PV đứng dậy miệng liếng thoắng :
    Ấy chít...em xin lỗi..bác có sao không....
    PV tôi đau k thể tả được nhưng vẫn cố gượng cười.." Cho tôi hỏi đây có fải là nhà của anh chungt82 không ạ?"
    "a, đúng dồi đúng dồi...mời bác vào nhà ngồi chơi xơinước rùi có gì thì từ từ ta thương lượng..."
    Pv tập tễnh đi vào ..."tôi là PV S ở báo con vịt cồ ...mún hỏi anh chút chuyện được không?"
    "Ầy bác cứ từ từ đâu rồi có đó...iem là iem chúa ghét cái đứa nào mà đi đường mắt cứ hêck lên, à hì hì..iem k nói bác đâu nhá...gớm dạo này trẻ con nó ra đường nó fóng kinh lắm cơ..." Vừa nói anh chungt82 vừa nhổ fì fì xuống đất......"săk ...hình như lúc nãy bị đất nó bay xừ vào ...miệng rùi...pa pa mokey!" anh chungt82 lẩm bẩm..
    Chúng tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn :
    "Nhận đuợc tin anh có ý định xin rút khỏi chức trưởng hội, khiến anh chị em trong nhà HN nháo nhác như chim vỡ tổ. Vậy anh có thể cho chúng tôi biết lý do?"
    "Ầy, xa là xa thế lào...chẳng qua dạo này em bận lắm, CV lu bù. Lào là đánh fỏm, lào là Om ba cây, lào là trà đá...quả là em cực bận. em sợ k có thời gian chăm lo nên xin rút thôi chứ em vẫn...sinh hoạt đều đều với nhà mờ..."
    "À ra thế, Vậy thông tin chúng tôi mới nhận được là anh chuẩn bị vìa quê lấy vợ liệu có fải là sự thật...anh hết muốn cô đơn độc thân rồi à?"
    "Ấy chết, quả tình là vụ này không fải do ý em, thực ra là...thì mà là.." đỏ mặt ....." thưc ra là bắt nguồn từ cái nguyên nhân này . CN trứoc cách đây 2tuần, cả nhà có làm 1 vụ ăn uống tại nhà em, đông vui lắm, fấn khởi lắm...lúc ý em vui ghê ...nhưng sau khi em Phương và Sa lúc nấu bếp fát hiện ra lọ giavị đã hết gia vị...chai nước mắm đã cáu bẩn...và tệ hơn nữa 1 bát cá kho để 6tháng trong tủ lạnh...các chị em nhà mình tá hỏa lên vì em...em ngại quá ...cực độ là sau khi ăn xong, em làm 1 cái việc vô cùng bình thường đối với em đó là nhặt xương thừa...cho vào tủ lạnh để ninh xưong...thì chị em ngất xỉu. Ồ lạ nhỉ? Ồ kì lạ ghê! Có gì đâu, gớm đây còn ngon chán chứ trước đây em k nấu ở nhà ...đi ra ngòai quán ăn với anh em em toàn gom xương về ninh. Gớm đựoc cái nước xương này ninh thì cứ gọi là ...chẹp .... trên cả tuyệt vời.. đấy nhà báo thấy không? hồi đầu năm em có mua 5tạ mì dùng dần...bây giờ gần hết rồi đấy...nhờ nước ninh xương đấy....Mà nhà báo xem cái chổi em để góc nhà kia kìa....Đố nhà báo tìm đưọc cái chổi nào giống thế đấy...nhé ....cong cong này...đẹp chưa....thi thỏag em giơ lên quờ mạng nhện á...ối giời tuyệt....
    Hôm trứoc đi ăn chưn gà nướng với cả nhà em đã cố xin cái nilong để gói xưong, mà hôm ý bọn con gái chúng nó giữ ý nó để thừa đầy...em tiếc kinh cả người ...bằng đấy á em nàm 2 chai votka thì ...cứ gọi là fê trên cành lê...ấy thế mà ...grừ grừ ....gói ghém cửn thựn rùi mà lúc vìa qua cầu chương dương..về mạn Ông trẻ cừ có thằng nào nó xông ra nó cướp mất..em tiếc quá ối rồi ôi huhu.....tiếc tiếc ....À còn nữa...
    Ớ nhà báo...làm sao vậy...trời ơi có ai làm gì đâu mà lại ngã lăn ra thế kia...chết dồi......làm sao đây...à còn tí mắm tép em để mới có 1tuần ở tủ lạnh em mang ra rửa mặt cho nhà báo nhé...
    Ô này chạy đi đâu thế...chờ em với....em chưa trả lời câu hỏi nhà báo mà....."
    Thưa quý vị độc giả, mặc dù vô cùng muốn mang đến thông tin nóng hổi đến cho quý vị nhưng vì lý do không giải thích nổi...nhóm PV chúng tôi xin tạm dừng ctrình PV trực tuyến tạiđây...xin thân ái chào quý vị và các bạn. hẹn gặp lại trong ctrình PV trực tuyến nv thứ 2 của chúng ta..
    ANH TAOLEO!
    ( để biết thêm thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn tham khảo trên website của chương trình : vê kép vê kép vê kép chấm orờ gờ chấm vô cùng))
    PV : Vn_sakura!
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    he he. he he.
    Báo mới đây báo mới đây!
    CÓ HAY KHÔNG VỤ VIỆC CÁC ZAI NHÀ LONELY HNAN ĐỒNG LOẠT RỦ NHAU ...XUẤT XƯỞNG!
    Theo thông tin mới nhất của hãng truyền thông..con vịt cồ Ngày hôm qua tức là ngày 04 tháng 06 năm 2007 lịch âm là vào ngày 19 tháng năm năm Quý Hợi tại gia đình nhà LONELY HNAN tại box LQRNKC xảy ra một vụ việc nghiêm trọng như sau :
    Cụ thể là lão thành Chung...cán bộ cũng đùng đùng đòi về quê nhảy xe hoa theo vợ. Các giai trong nhà, Tiếp sau đó lại đến anh Đức Thắng, 1thành viên cộm cán có tư tưởng ...xa rời quần chúng nhân dân.Rồi lại lao xao có tin đồn anh Taleo - trưởng lão của nhà cũng phất áo ra đi gây hoang mang trong lòng anh chị em trong nhà.
    Thể theo nguyện vọng chính đáng của gia đình, nhóm PV chúng tôi đã có mặt và phóng vấn điều tra làm rõ vụ việc trên. Nhằm trấn an tinh thần của cả gia đình cho chị em đỡ bơ vơ, sao cho nhà chúng ta ngày một yêu thương gắn bó và sinh sôi nảy nở...
    Chúng tôi tìm đến anh Chung vào một ngày đẹp giời khi những cụm mây trắng lửng lơ bay.... khi trời xanh biếc...đây đó những làn gió mới thổi về mát rượi .Gớm cứ gọi là fê như con tê tê....nhóm PV đang thả hồn theo những cụm mây trắng bồng bềnh thì.....ketssssssssssssss.... rầm...nguyên cả đôi bàn tọa của nhóm PV hạ xuống mặt đường dải nhựa nóng...Một con xe Fờ lai ( ku) fanh két ...tung một làm bụi mỏng manh. Một trang thanh niên đẹp zai áo trắng quần đùi lỏng chun từ trên xe nhảy fắt xuống...tay đỡ PV đứng dậy miệng liếng thoắng :
    Ấy chít...em xin lỗi..bác có sao không....
    PV tôi đau k thể tả được nhưng vẫn cố gượng cười.." Cho tôi hỏi đây có fải là nhà của anh chungt82 không ạ?"
    "a, đúng dồi đúng dồi...mời bác vào nhà ngồi chơi xơinước rùi có gì thì từ từ ta thương lượng..."
    Pv tập tễnh đi vào ..."tôi là PV S ở báo con vịt cồ ...mún hỏi anh chút chuyện được không?"
    "Ầy bác cứ từ từ đâu rồi có đó...iem là iem chúa ghét cái đứa nào mà đi đường mắt cứ hêck lên, à hì hì..iem k nói bác đâu nhá...gớm dạo này trẻ con nó ra đường nó fóng kinh lắm cơ..." Vừa nói anh chungt82 vừa nhổ fì fì xuống đất......"săk ...hình như lúc nãy bị đất nó bay xừ vào ...miệng rùi...pa pa mokey!" anh chungt82 lẩm bẩm..
    Chúng tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn :
    "Nhận đuợc tin anh có ý định xin rút khỏi chức trưởng hội, khiến anh chị em trong nhà HN nháo nhác như chim vỡ tổ. Vậy anh có thể cho chúng tôi biết lý do?"
    "Ầy, xa là xa thế lào...chẳng qua dạo này em bận lắm, CV lu bù. Lào là đánh fỏm, lào là Om ba cây, lào là trà đá...quả là em cực bận. em sợ k có thời gian chăm lo nên xin rút thôi chứ em vẫn...sinh hoạt đều đều với nhà mờ..."
    "À ra thế, Vậy thông tin chúng tôi mới nhận được là anh chuẩn bị vìa quê lấy vợ liệu có fải là sự thật...anh hết muốn cô đơn độc thân rồi à?"
    "Ấy chết, quả tình là vụ này không fải do ý em, thực ra là...thì mà là.." đỏ mặt ....." thưc ra là bắt nguồn từ cái nguyên nhân này . CN trứoc cách đây 2tuần, cả nhà có làm 1 vụ ăn uống tại nhà em, đông vui lắm, fấn khởi lắm...lúc ý em vui ghê ...nhưng sau khi em Phương và Sa lúc nấu bếp fát hiện ra lọ giavị đã hết gia vị...chai nước mắm đã cáu bẩn...và tệ hơn nữa 1 bát cá kho để 6tháng trong tủ lạnh...các chị em nhà mình tá hỏa lên vì em...em ngại quá ...cực độ là sau khi ăn xong, em làm 1 cái việc vô cùng bình thường đối với em đó là nhặt xương thừa...cho vào tủ lạnh để ninh xưong...thì chị em ngất xỉu. Ồ lạ nhỉ? Ồ kì lạ ghê! Có gì đâu, gớm đây còn ngon chán chứ trước đây em k nấu ở nhà ...đi ra ngòai quán ăn với anh em em toàn gom xương về ninh. Gớm đựoc cái nước xương này ninh thì cứ gọi là ...chẹp .... trên cả tuyệt vời.. đấy nhà báo thấy không? hồi đầu năm em có mua 5tạ mì dùng dần...bây giờ gần hết rồi đấy...nhờ nước ninh xương đấy....Mà nhà báo xem cái chổi em để góc nhà kia kìa....Đố nhà báo tìm đưọc cái chổi nào giống thế đấy...nhé ....cong cong này...đẹp chưa....thi thỏag em giơ lên quờ mạng nhện á...ối giời tuyệt....
    Hôm trứoc đi ăn chưn gà nướng với cả nhà em đã cố xin cái nilong để gói xưong, mà hôm ý bọn con gái chúng nó giữ ý nó để thừa đầy...em tiếc kinh cả người ...bằng đấy á em nàm 2 chai votka thì ...cứ gọi là fê trên cành lê...ấy thế mà ...grừ grừ ....gói ghém cửn thựn rùi mà lúc vìa qua cầu chương dương..về mạn Ông trẻ cừ có thằng nào nó xông ra nó cướp mất..em tiếc quá ối rồi ôi huhu.....tiếc tiếc ....À còn nữa...
    Ớ nhà báo...làm sao vậy...trời ơi có ai làm gì đâu mà lại ngã lăn ra thế kia...chết dồi......làm sao đây...à còn tí mắm tép em để mới có 1tuần ở tủ lạnh em mang ra rửa mặt cho nhà báo nhé...
    Ô này chạy đi đâu thế...chờ em với....em chưa trả lời câu hỏi nhà báo mà....."
    Thưa quý vị độc giả, mặc dù vô cùng muốn mang đến thông tin nóng hổi đến cho quý vị nhưng vì lý do không giải thích nổi...nhóm PV chúng tôi xin tạm dừng ctrình PV trực tuyến tạiđây...xin thân ái chào quý vị và các bạn. hẹn gặp lại trong ctrình PV trực tuyến nv thứ 2 của chúng ta..
    ANH TAOLEO!
    ( để biết thêm thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn tham khảo trên website của chương trình : vê kép vê kép vê kép chấm orờ gờ chấm vô cùng))
    PV : Vn_sakura!
  6. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Hix, rỗi rãi thế ??? Tập trung làm việc kiếm xiền đê ... chẹp ... mà thôi cứ PV tiếp đi, đọc hay quá, có cái thay đổi kô khí cho cả nhà ... tiếp đê tiếp đê
  7. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Hix, rỗi rãi thế ??? Tập trung làm việc kiếm xiền đê ... chẹp ... mà thôi cứ PV tiếp đi, đọc hay quá, có cái thay đổi kô khí cho cả nhà ... tiếp đê tiếp đê
  8. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    _______________________________
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Anh là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh
    [​IMG]


    Lại một tờ báo lá cải ra đời ..!!
    Mà đúng là có năng khiếu thiệt ..Thưởng PV Sa cái cạn nhé...chờ đợi số báo tiếp theo...
    There is only one happiness in life, to love and be loved !Ym chungt82
  9. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    _______________________________
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Anh là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh
    [​IMG]


    Lại một tờ báo lá cải ra đời ..!!
    Mà đúng là có năng khiếu thiệt ..Thưởng PV Sa cái cạn nhé...chờ đợi số báo tiếp theo...
    There is only one happiness in life, to love and be loved !Ym chungt82
  10. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới lượt chú roài tin chắc nòng hổi lắm
    Thể nào chẳng có những trường đoạn " gay sừ cấn " tình tiết " éo sờ le " ...chuẩn bị mang gì ra che mặt đe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này