1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***.....*** Lonely Hanoians ( *_*) Cùng nhau chào mừng 8/3,cùng nhau đi tìm mảnh ghép của mình,con đ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mattroihoa, 02/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh dọc đẹp quá ta...........
  2. thiensat13

    thiensat13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chốt lại có mấy điều sau:
    1- chồng e bị loại khỏi đội sv tình nguyện của trường ---> chưa đủ năng lực làm việc và hoạt động.
    2- vốn dĩ sinh viên việt nam có rất nhiều sinh viên giỏi, tiêu biểu là đội ngũ cán bộ đoàn,thành đoàn ----> chồng em ko phải cán bộ
    3- Nhà lonely này hiện nay có tối thiểu 3 cán bộ đang hoạt động từ lớp trưởng, bí thư, uỷ viên thường trực của khoa.Cựu cán bộ ra trường thì hok tính ---> Em hiểu em đang khoe ở môi trường nào rồi chứ.
    4-Em ko tự tin vào bản thân mình,thể hiện khi nói chuyện toàn thông qua hình ảnh người khác ( chồng em,chồng em,... ) ----> Yêú kém về năng lực, cá tính, con người.
    5- Ai cũng có hoàn cảnh riêng,chồng em,em hay anh,hay ai trong nhà này đi nữa...Về căn bản nếu khổ chủ ko lên tiếng thì e cũng ko lên reo lung tung các nơi như thế ----> Thiếu tính tôn trọng, thiếu suy nghĩ
    6- Em nêu những lời nói dẫn chứng của một người mà nhà này ko biết,cũng ko đc báo chí hay xã hội đưa tin---> thông tin thiếu xác thực---->Chả liên quan j đến nhau cả----> suy nghĩ thiếu logic
    7- Anh ko già như e nghĩ,có khi còn ít tuổi hơn e ----> vẫn còn jữ cái suy nghĩ coi trọng tuổi tác----> lạc hậu với thời đại rồi

  3. thiensat13

    thiensat13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
  4. thiensat13

    thiensat13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    tặng hoa chị Khanh vì đã chụp ảnh rất đẹp nhá...iu chị quá cơ
  5. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CHỊ EM NHÀ LONELY CÓ MỘT NGÀY 8-3 VUI VẺ,HẠNH PHÚC
    Là đàn ông tức là mê rửa chén
    Mơ lau nhà và háo hức lau xe
    Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
    Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón
    Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón
    Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
    Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
    Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội
    Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
    Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
    Ta tung tăng vào bếp mở làn
    Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị
    Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
    Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
    Đậu hủ đây thì thả vào tô
    Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch
    Cá chép tươi còn đang phành phạch
    Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
    Tay cắt vây, mồm lại hát ca
    Làm việc nhà, đó là hạnh phúc
    Bắc nồi lên tiện nay ta múc
    Nước từ trong máy lọc lưng lưng
    Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
    Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử
    Trong khi đó vợ ta đang mặc thử
    Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa
    Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa
    Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước
    Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột
    Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da
    Nồi canh sôi trong tiếng reo òa
    Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn
    Mử tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn
    Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua
    Rang với me, thêm dăn quả trứng rùa
    Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp
    Nớ khi rang phải vặn cho lửa thấp
    Cua mới ngon và mới vàng đều
    Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu
    ?oNước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ??
    Vớ chai dầu thơ trên tràng kỷ
    Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
    Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
    Mời nàng vào, không quên mở nhạc
    Nàng bước vô, không hề kinh ngạc
    Vì chuyện này đã quá thân quen
    Ta nhanh tay mở khóa vòi sen
    Rồi sung sướng chay ngay ra bếp
    Và vui mừng nhanh chóng xếp mâm
    Còn không quên mở lọ khế dầm
    Cùng pha sẵn ly tra sâm thơm phức
    Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực
    Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao
    Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào
    Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt
    Ta ngây ngất không thốt được lời nào
    Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào
    Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến
    Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh
    Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh
    Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp
    Ta nhai vội để còn nhanh kịp
    Vào trải giường và mở tivi
    Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì
    Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập
    Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập
    Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư
    Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ
    Còn xa xa ta hăng say rửa chén
    Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn nén
    Thấy nàng đang khép mắt mơ màng
    Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng
    Bàn tay ta dị dàng khe khẽ
    Rắc vào chăn một chút dầu thơm
    Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm
    Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước
    Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước
    Dắt xe vô và cho chú mèo ăn
    Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn
    Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến
    Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến
    Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra
    Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà
    Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc
    Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
    Nói thì thầm ba tiếng ?ovợ yêu ơi?
    Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
    Ta thiếp đi nơi chân dường mát dịu
  6. stone7

    stone7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG CHỊ EM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3.
    CHÚC CÁC CHỊ EM MỘT NGÀY VUI VẺ VÀ 364 NGÀY KHÁC HẠNH PHÚC
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. stone7

    stone7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thêm mấy vần thơ nhé !
    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Luộm thuộm như nước bạn Lào
    Chị em phụ nữ hết vào lại ra
    Đàng hoàng hơn, ở nước Nga.
    Chị em phụ nữ ra ra vào vào.
    Việt Nam phụ nữ ta nào !
    Đồng loạt hưởng ứng ...đi vào... đi ra
    Cho chị e nhà mình nhé !
    Chị em phụ nữ "nâu ny" (lonely)
    Càng ngày càng đẹp biu tì phun ra.
    Hưởng ứng mồng tám tháng ba
    Xếp thành hàng một ... đi ra ... đi vào
  8. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    vào nhìn cái đống ảnh mà ... Ôi dồi ôi là em Khanh, sợ quá, xem xong chỗ ảnh này thì vào ngay viện phẫu thuật chỉnh hình để nắn lại cổ mất thôi
    Nhg mà thôi, dù sao hnay cũng là ngày của chị em, chị em cứ thoải mái thích làm gì thì làm nhé. Chúc chị em nhà Lonely luôn luôn xinh như nè
    Luôn vui vẻ nè.
    Luôn mạnh khỏe, và đặc biệt là, sớm có partner để cả nhà còn đc ăn khao nữa chứ
  9. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Mình mới ngẫm ra 1 điều rằng thì là mà: nếu hôm nay mà ko phải là ngày 8-3 thì cái đống ảnh của khanh nhiều tuổi còn phải được ưu ái bình luận chán
    À e kể cho những người hôm qua ko đi ọp được nghe chuyện này nhá, khanh nhà ta duyên dáng đảm đang thì ai cũng biết rồi, cơ mà hôm qua đi ăn lẩu nướng, đến cả cái đĩa dùng để nướng ko hỉu khanh nhà ta nướng kiểu gì cháy đen thui, đắng ngắt(mâm bà ý thui, mâm mìn vẫn ngon lắm) , biết thế mìn chụp cái mâm ấy về kén chồng cho khanh nhìu tỉu
    @thằng ku đạt nhé, nói nhiều quá, chết vì cái bệnh dài dòng, nói bao nhiêu lần rồi, ko cần thiết
    Chúc cả nhà vui vẻ nhá, giờ thì e đi chọn cái to to để về bán đổi lấy cái nhỏ nhỏ kiếm xiền tiêu đây
  10. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ảnh dọc mà,vẹo cả hàm mới xem được.
    Chúc các e nhà mình ngày 8/3 vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này