1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***.....*** Lonely Hanoians ( *_*) Cùng nhau chào mừng 8/3,cùng nhau đi tìm mảnh ghép của mình,con đ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mattroihoa, 02/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyennguyen1

    quyennguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ơ,Q tặng N mờ,tặng quà 1/6 trước mờ
    hum nay hình như có thể chắc là anh Anbeo lên trên núi uốn éo rùi ,Hoà Bình thì fải nhà mình ạ,thời tiết thế này uốn éo trên ý mát fải biết
    Trích từ bài của namlun89 viết lúc 23:34 ngày 09/03/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------
    em ghét tất cả nhữgn người hôm nai đi chơi ăn bò khô...em dỗi rồi...ư snói chiện với mọi nguời nữa....
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trừ anh ra nhé!
    @anhH.A:anh coá đi dưng mà hok đc ăn bò khô a?
  2. quyennguyen1

    quyennguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    nhà mình ơi,em có cái này ạ,thơ đạt giải hay nhất năm 2005 do 1 em bé Châu Phi viết ,em nhận đc trên YM,đọc xong cứ thấy sao sao ý,hình như là buồn:
    Khi tôi sinh ra, tôi màu đen.
    Khi tôi lớn lên, tôi màu đen.
    Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen.
    Khi tôi sợ, tôi màu đen.
    Khi tôi bệnh, tôi màu đen.
    Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.
    Còn bạn, hỡi người da trắng.
    Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng.
    Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng.
    Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ.
    Khi bạn lạnh, bạn màu xanh.
    Khi bạn sợ, bạn màu vàng.
    Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá).
    Và khi bạn chết đi, bạn màu xám.
    Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư ???
  3. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ...định dỗi...dưng mờ về nhà...thấy chị Khanh bảo cho ăn bò khô...còn chị Phuơng bảo cho ăn kem nên hem dỗi nữa...còn những người khác em vẫn dỗi...
    @ anh HA : chị Quyên nói đúng đấy...anh có ăn thịt bò khô ko???
    @ anh Chai : anh Chai đá đểu em nhá....
    @ all : hôm nai em bị vồ ếch ở trường...bị sưng 1 cực ở đầu gối........Tháng nài em bị sao quả ta chiếu.....
  4. ElderBank

    ElderBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau hay tuần này?
    Một người quen.
  5. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hic hic..... hỏi Khanh ý!
    @1: Hic hic hic............
    @2: Thế thì e phải đòi Khanh bò khô thì sao mới rơi được. Hề hề hề.....
  6. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    @nấm à, anh HA ăn bò khô nhiều nhất nhà đấy, có 3 gói mờ mọi người mới chiến đấu hết 1 gọi chị đã về rùi đấy nấm ạ, còn lại thì chị ko biết ai ăn nốt nhá
    Em tranh thủ vào thăm nom nhà cửa cái đây rùi lại đi làm con ngoan trò giỏi cháu bác hồ kính yêu ạ
  7. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa vắng hoe.Mọi người đi chơi bỏ em bơ vơ 1 mình bùn quá
    @ Anh H.A măm nhìu bò khô nhất đấy Nấm ạ.Lần sau cứ anh ý mà bắt đền em nhé.
    @ Hông bít N nhà mình đi chơi về có quà không nhỉ??
  8. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ ngụ rùi.chúc cả nhà ngụ ngon nhéG9&9D
  9. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà, ko đợi được đến khi Ngọc lên mạng đòi quà rùi, out đây ạ, chúc ngủ ngon cả nhà.
    @ Ngọc nhớ phần quà cho chị nghe ko e iu
  10. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đấy, chuyển tiếp giai đoạn chính là cái lúc e về, Khanh đến đấy!
    Ối chòi, anh ăn được mỗi vốc. Số còn lại mọi người cứ nhường nhao. Thế là anh đành phải vốc. Bị ép buộc mờ.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này