1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***.....*** Lonely Hanoians ( *_*) Cùng nhau chào mừng 8/3,cùng nhau đi tìm mảnh ghép của mình,con đ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mattroihoa, 02/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Vậy tối mai 8g nhà mình cf nhé.Ngồi ở Nguyễn Sơn đi,cho thoáng.Hay nhà mình thích uống trà.Trà Đài Loan cũng được.Mai ai bận thì giơ chân nhé(cấm bận ,ụp nhanh trước khi nah AN về măm tranh hết phần[:D).Còn hông thì đọc lịch và có mẹt đầy đủ nhé.
    @ Khanh iu nhé,hông được đên mụn như hôm qua đâu nhé.Đợi chị lâu quá em sợ xỉu vì đói nên về trước.
    @ Anh Hiệp:hihi,các em gái nhà mình nhắn anh Hiệp khi đi nhớ mang theo ...giống hôm chủ nhật ý.
    @ P:nếu trốn nhà được thì đi kưng nhé.Hông chị sẽ lấy phần cho.
    @ Đạt ,dạo này bận nhìu hông em?Con chuồn chuồn bị héo rùi nhưng chị rất thích.Ít ra cài mình thích cũng có đượcCó nhưng rồi mất nhiều khi vẫn hơn không bao giờ có.Tối mai nhó cf đấy nhé.Vứt cv đấy đêm về làm típ ku ạ.
    Được kinh_can_de_thuong sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 13/03/2008
  2. stone7

    stone7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    hề lú cả nhà, đang nghe bài này thấy hay hay, cả nhà cùng nghe nhé
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/08/05F63963/
  3. stone7

    stone7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lời đây:
    Em nằm em nhớ
    Một ngày trong veo
    Một mùa nghiêng nghiêng
    Cánh đồng xa mờ
    Cánh cò nghiêng cuối trời
    Em về nơi ấy
    Một bờ vai xanh
    Một dòng tóc xanh
    Đó là chân trời
    Hay là mưa cuối trời
    Và gió theo em đi về con đường
    Và nắng theo em trên dòng sông vắng
    Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    Người đã quên đi những lần em buồn
    Từng dấu chân xưa trên đường em về
    Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
    Người đã đi qua những lời em kể
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
    Một tiếng chuông chùa
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
    Một giấc mơ vắng
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có 1 vài người nhà mình tối mai bận.Hic,nhà mình còn ai bận nữa thì lên tiếng nhé.
  5. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Anh bận một chút, anh đến muộn, nhớ để phần anh nhé
  6. xauxaxauxi

    xauxaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tình hình la ngày mai mìn chắc là ko thể ko đi đc rồi.Hic,thế là lại phải cafe và ăn bánh sữa àh.Thôi ko ra Nguyên Sơn nũa đâu,đổi địa chỉ đi em.Trà đài loan cũng đc.
  7. quyennguyen1

    quyennguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa gió, lạnh thế này, đi chơi làm nhỉ chứ, ở nhà đi, bánh sữa Ngọc cất vào tủ lạnh đi ko chảy đâu mà lo, ở nhà nghỉ ngơi đi cả nhà ạ, đi về ốm cho thì khổ đấy, đang trở trời dễ ốm lắm, e là e lo cho sức khoẻ của mọi người thôi chứ e, tốt bụng mừ.
  9. xauxaxauxi

    xauxaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    àh quên mất,kể cho nhà mìn nghe chuyện này nhé,hôm nay em P đến nhà c chơi,khi ra về có mượn thêm cái mũ bảo hiểm để ra ga đón bạn,nhưng lúc ở ga ngơ ngác thế nào bị lấy trộm mũ lúc nào ko hay,thế là 2 iem ấy trở về nhà với 1 cái mũ bảo hiểm (còn mũ của mìn đã bị trộm mất,hu hu cái mũ iu quý của mìn,thích ơi là thích,lại còn là quà tặng nữa chứ,căm thù thằng ăn cắp) trên đg đi do chỉ có 1ng đội mũ nên một lần nữa em P nhà ta đã đc các chú công an hỏi thăm và xin số đt với lòng cám ơn và hâm mộ sâu sắc.Và em ấy sau đó đã bồi thường lại cho mìn cái mũ màu hồng của em ấy,huhuu mìn đau lòng và thương nhớ cái mũ quá nên ốm luôn từ chiều đến giờ,có lẽ phải ốm đến ngày mai sau khi ăn bánh sữa của e ngọc chắc mới đỡ hơn đc.
  10. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    P nói rất chi là k đúng.Anh k tán thành ý kiến của em.Nếu em không đi được thì mai anh sẽ k lấy quà về cho em nhé.Chúng ta cứ thoả thuận như vậy nhé.Vui chưa nào.Thế mà!
    [nick]
    Được confused sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 13/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này