1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***.....*** Lonely Hanoians ( *_*) Cùng nhau chào mừng 8/3,cùng nhau đi tìm mảnh ghép của mình,con đ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mattroihoa, 02/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thông báo đổi lịch Cafe
    Cả nhà thân iu,vì lý do thời tiết nên lịch cafe của chúng ta sẽ chuyển sang ngày mai.thư 7 ngay 15/03 nhé.Địa điểm vẫn là quán trà Đài Loan trên phố Phan Đình Phùng,cái hàng ngoài cùng đó,quên mất địa chỉ cụ tỉ rồi.Thời gian là 8h nhé,khi đi nhớ "ko mặc ji" nhưng nhớ kèm theo quà cáp và đồ ăn : Bánh sữa,Chai sữa,bò khô ( toàn liên quan đến bò)
    Cả nhà nhớ có mặt đầy đủ và đúng giờ nhé,ko thì ko có gì ăn ráng chịu.
  2. TATelecom

    TATelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà em này làm gi mà nóng tính thế cơ chứ .Chân anh không dài nhưng muốn làm quen mới các em chân dài có được không .Nhà này không tiếp cứ spam đấy . . Thế mà bảo gái nhà HC và Maket hiền lắm .Có mà Họ Sư tử Tên hà đông ấy
    @ TRang ỉn .HC là gi vậy em .Dạo này còn ngồi khóc 1 mình không
  3. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... tình hình là tối mai anh đi ăn hỏi bên nhà Già rồi. Không biết có về kịp không. Hình như là không kịp rồi. Nếu kịp thì a sẽ đi!
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Trang thôi khóc 1 mình lâu rùi, giờ có khóc toàn gọi cún với mèo ra khóc cùng.
    Mờ Nấm đâu mang roi ra đây cho chị, định spam trong nhà và đúng lúc chị trông nhà thì là hạn nặng rùi đấy
    Mách chị quýt bây giờ
  5. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà cứ mang quýt ra doạ anh chị em thế.Nếu mách mod thì bảo mod nhìn số G của CHAI nhé.Thế mà!
    [​IMG]
  6. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chai này,đang đếm đi đếm lại số G của chai đấy và hình như tớ nhìn ko nhầm là có 8số phải ko.hehhêh.
  7. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chai này,đang đếm đi đếm lại số G của chai đấy và hình như tớ nhìn ko nhầm là có 8số phải ko.hehhêh.
    [/quote]
    10 tr gâu, ẹc
    nhiều quá cơ, nhung hình như chưa đủ 2trK :P
    :D giải quyết theo yêu cầu chính đáng :

    Được kimkiem sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 14/03/2008
  8. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Hơ.hơ.hơ.... đã đi là phải mam chứ, ok mam thì bản thân tự thấy có lỗi quá (Có lỗi với cái bánh ý ạ). Ai lại ngồi ngắm người khác mam bao giờ, ngại chít...
    Chúc cả nhà kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ (Tuần thì thì rất vui rùi. he.he.he.he......)
    ơ, mà lâu lâu rồi ko thấy pác anper poss bài nhỉ????
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em chả tin anh chai có số G ntnày,điêu đấy,nếu thế này lên làm admin ah!
  10. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Tiết trời se se lạnh, dưới cơn mưa xuân nhẹ nhàng làm mát lòng người, đây đó trên đường những đôi lứa tay trong tay nồng nàn hạnh phúc. 14/03/2008 CHúc mọi người 1 valentine trắng hạnh phúc và may mắn, chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người, chúc cho ai đang yêu sẽ có được tình yêu chọn vẹn, chúc cho ai đã từng yêu sớm lành vết thương và tìm được 1 nửa của mình, chúc cho ai chưa yêu mau được nếm hương vị socolate của tình yêu ......
    ..........................................................
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời ko thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy của ai làm nửa của riêng mình
    .....................................................
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trênd đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này