1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***.....*** Lonely Hanoians ( *_*) Cùng nhau chào mừng 8/3,cùng nhau đi tìm mảnh ghép của mình,con đ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mattroihoa, 02/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Em iu nhắc mới nhớ.Chúc mừng Valentin trắng.Chúc mừng đầy tháng 1 người nữa
    @ Anh H.A :ăn hỏi ai thế anh?Ăn hỏi buổi chìu chứ ai măm buổi tối.
    @ Ứ tin số G kia là của anh Chai.Đẹp lung linh thế kia phải ăn mừng thôi.
    @ Hic,hic,mod ơi hông phải em spam đâu.Hông hỉu lỡ tay thế nào mà có tận 2 bài.
    [nick]
    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 14/03/2008
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bài này ngày trước chị thích lắm đấy, nhưng ở khổ 2 em post chị thích chữ "sẽ" hơn là chữ "đã" , chữ "sẽ" mình có thể hiểu là tương lai anh/ vẫn đi tìm em. Còn chữ "đã" của em nghe như đến lúc này anh tìm mệt đứt hơi rồi, k còn sức tìm nữa, nên việc tìm đó đã thành quá khứ rồi, nên hiện tại anh chấp nhận ở vậy còn hơn
    Bài này lại làm chị nhớ đến bài thơ được set làm chữ ký của chị ngày xưa
    Phải đến nghìn năm núi mới nhận ra mình là núi
    Phải đến nghìn năm biển mới nhận ra mình chẳng thiếu núi được đâu
    Dù thời gian có xóa nhòa bao tên tuổi
    Còn chung chiêng đá núi bạc mái đầu
    Phải đến nghìn năm những dây trầu mới cuộn lấy thân cau
    Trai gái trao nhau lá trầu cổ tích
    Trai gái chờ nhau dưới con đường tĩnh mịch
    Nao hay đâu trăng rụng dưới chân mình.

  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chị ah,chị gửi em mới biết có ngày white valentine đấy.Hay nhỉ,bài này hơi bị hay ý,nghe kiểu rất hi vọng ý!Jống kiểu bài Có khi nào!
    Có khi nào trên đuờng đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qa nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  4. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Xa một ngày bằng triệu mùa đông
    Em bỏ chồng về ở với tôi không?
    Nỗi nhớ em cồn cào như biển
    Nơi em ở tôi đi và tôi đến
    Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn
    Have a good weekend
  5. xauxaxauxi

    xauxaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì mà sao mọi người lại yêu thơ ca thế nhỉ.Nhưng mà đọc thấy bài nào cũng hay hết.
    Ngọc : cái bài thơ em post chi rất thích đấy,nhưng mà chỉ biết mội hai câu đầu,bây giờ biết thêm 2 câu cuối nữa rồi,hihi.
    A An : Sao hôm nay lại post bài muộn thế,chắc mới kiếm đc hàng nét àh? Lại thay chữ ký rồi,tâm trạng quá cơ.
  6. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Nào thì thơ, tứ tuyệt nhá:
    Bài thơ như sau:
    .........Hề hề hề........
    Hề hề hề........ hề hề hề........
    Hề hề hề........ hề hề hề........
    Hề hề hề........ hề hề hề........
    Hề hề hề........ hề hề hề........
    Hết!
    Thấy mọi người chép thơ ghê quá. Mà mình chả biết chép ở đâu cả. Thôi thì lààm bài thơ tặng cả nhà. Hề hề hề...........
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    nhiều hề thì chị lại nhớ đến bài
    Hồn hề, hồn hề, hồn bất qui
    Đông tây nam bắc vô sở y.
    Thượng thiên hạ địa giai bất khả,
    Yên Sính thành trung lai hà vi?
  8. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thì là đi ăn hỏi buổi chiều. Dưng mờ sợ buổi tối say........... Hề hề hề......
    Mặc dù anh uốn ít lắm............
  9. ElderBank

    ElderBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chả nhớ bài trên em ý chép là bài gì.
    Chỉ nhớ là ở bên Trung Quốc. Cái gì mà liên quan đến sông ý. Không nhớ rõ tên.
    Hề hề hề.........
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    hề..hề..hề...
    Bài thơ của anh HA đặc sắc thật
    đúng bản chất của anh HA nhá
    hề.hề.hề....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này