1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***.....*** Lonely Hanoians ( *_*) Cùng nhau chào mừng 8/3,cùng nhau đi tìm mảnh ghép của mình,con đ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mattroihoa, 02/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    moi nguoi tho văn ắc quá
    Mình đi ngủ, mai dậy đọc tiếp
  2. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tem trang mới!
    Em có biết làm thơ không?
    Không thì copy paste cũng được!
    Làm 1 b ài cho vui nhể!
  3. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Thấy phong trào thơ nhà mình cao quá,
    Nhân buổi tối ko ngủ được, iem đóng góp 1 bài. (bài này là đi cop ợ).
    uh, thì đi tìm một nửa
    Tôi đi tìm một nửa của tôi
    Một nửa nơi đây, nửa đâu rồi
    Một nửa mãi vui, một nửa đợi
    Một nửa buồn, nửa mãi rong chơi
    Một nửa kia ơi ở chốn nào
    Biển người rộng lớn, sóng lao xao
    Đôi ta như lá trôi ngàn hướng
    Biết đến khi nào gặp được nhau
    Một nửa kia ơi, có khi nào
    Tình cờ hai đứa bước ngang nhau
    Nhưng ta không biết, không hay biết
    Rồi lại kiếm tìm trong khổ đau
    Cũng có đôi lần ngỡ thấy nhau
    Trên đường người ngựa lướt qua mau
    Tay chưa kịp vẫy, lời chưa tỏ
    Người đã xa mờ như chiêm bao
    Rồi thế thời gian cứ thế trôi
    Tôi như cánh nhạn bốn phương trời
    Tìm anh, tìm mãi trong vô vọng
    Chẳng màng nắng dãi với sương phơi.​
    chúc mọi người sẽ tìm được một nửa thực sự của mình
  4. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Cái bài trên ai làm thế?
    Sao đọc không xuôi lắm. Hề hề hề.........
    Chắc là thơ bán chuyên nghiệp thì phải.
  5. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    @ HA: ối xời, thơ chuyên nghiệp thì mới có tình chân thực.
    chạp... tự dưng cảm xúc nhìu quá.
    Tiếp nhá
    (cái này là cop chỗ khác nè)
    em không khóc nữa
    Em không còn khóc nữa đâu anh
    Giọt nước mắt vô tình giữa dòng đời hối hả
    Con đường xưa giờ chia thành 2 ngả
    Tiếc nuối làm chi cho chật chỗ trái tim em!
    Đã biết mình không phải để cho nhau
    Em không muốn mình hoài niệm thêm nhiều nữa
    Anh quên em dễ dàng thanh thản thế
    Em khóc làm gì vô nghĩa đúng không anh?
    Không hẳn rằng em đã hết yêu anh
    Em vẫn nhớ nhung nhưng để nguyện cầu cho anh được hạnh phúc
    Chẳng phải em bao dung và cũng không mong có lúc
    Anh giật mình hối hận nhớ về em
    Em bây giờ đã khác những ngày xưa
    Người ta cho em những gì em mong muốn
    Người ta dìu em khi em khụy xuống
    Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.​
    đấy, thơ lãng mạn xong rùi
    đến thơ hài nhá
    " thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thằng ku
    Mùa thu nối tiếp mùa thu
    Thằng Ku rồi lại thằng Ku ra đời"
    - Bài này iem bít do có người đọc cho ợ -
  6. xauxaxauxi

    xauxaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    này nhá,định huỷ diệt mắt chị sao em,dài thế đọc muốn hụt hơi luôn,ko đọc đâu,híc.mọi ng cứ thi nhau làm thơ,mìn chẳng có thơ gì cả.
  7. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon!
    Và có những giấc mơ đẹp!
    G9 at all.............
  8. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    câu ý là của kinh kha
    Phong tiêu tiêu hề Dịch thuỷ hàn Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản
    = Gió sông Dịch thổi nước lạnh tái tê, Tráng sĩ một đi không trở về.
    hic, mấy bài thơ dài quá ,của đáng tội, đọc đc mỗi câu đầu đề đã mất hết cả kiên nhẫn, ngại đọc thơ quá cơ :D
    @ all, hum nay valentin trắng à, giừ mới bít đới, thế có đen, đỏ da cam (mình kết màu này :D ), hay là trắg nhờ nhờ hông nhể :P ,
  9. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0

    @ HA: ko làm thơ nữa à??? Hôm nay ngủ sớm thế, iem ko bùn ngủ mới chít chứ. Mai bạn thân ăn hỏi mà thấy hồi hộp cứ như chuẩn bị đưa con về nhà chồng vậy. hic...
    @ Chị Khanh: úi chùi, thơ hay thía mà ko cảm nhận hử chị.
    Thích ngắn hử, ùh thì có ngắn, gì chứ thơ là iem có cả rổ, loại nào cũng có cả (hic... toàn thơ con cóc thui)
    hic.. thơ này iem làm, ko hay cả nhà bỏ qua, ko thích thì đừng đọc, chỉ có khen chứ đừng có chê nhá (chê thì chê sau lưng em ý, đừng để iem biết nhá)
    Tình cờ em đã quen anh
    Tình Cờ em đã yêu anh thật rồi
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh???
    ++++++++
    Anh tưởng anh đẹp lắm sao anh
    Cỡ như anh quảng xuống ao đỡ thừa
    Lôi lên vẫn thấy chưa vừa
    Đã thêm vài cái cho chừa tinh vi
    +++++++
    Buồn thỉu buồn thiu vẫn phải cười
    Bề ngoài trông tưởng thế là vui
    Ai biết lòng tôi buồn vô tận
    Che mắt thế gian bởi nụ cười​
    - made in thuy-
    hic.. còn nhìu lắm nhưng mà poss thía thui, ko ss Khanh lại kêu
  10. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chắc bài ý là hịch tướng sĩ bên Tầu rồi!
    @Thuy1305: Bài thơ em copy dài quá. Có bài nào 1 hay 2 câu ngắn ngắn thôi. Dài thế kia anh ngại đọc lắm. Hề hề hề...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này