1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***.....*** Lonely Hanoians ( *_*) Cùng nhau chào mừng 8/3,cùng nhau đi tìm mảnh ghép của mình,con đ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mattroihoa, 02/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
  2. stone7

    stone7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nhà này hôm nay thơ văn gớm nhỉ, cam quít cũng thơ ca đủ cả . Tránh ra............... lai láng hết ra nhà r ...... Nấm cầm cho a cái zẻ nào ...
    Chậc, máu quá ko nhịn đc, làm tí
    Gào lên ngoác hỏi ông Trời
    Nhân tình oan trái cuộc đời trầm luân
    Kiếp nghèo khổ ải gian truân
    Nhà tôi hiếm muộn chỉ gần ... chục ku
  3. xauxaxauxi

    xauxaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đã thế mìn cũng thơ thẩn,kém miếng khó chịu
    Cứ mỗi bận em về ngang xóm nhỏ
    Anh thẫn thờ ngắm tóc mây bay
    Má ửng hồng em kín đáo cười duyên
    Để vấn vương giăng mắc đầy khung cửa
    Tóc dài ơi,sao em vô tâm thế?
    Trái tim anh nhỏ lệ nhớ thương thầm
    Cô hàng xóm thưở ấy giờ xa vắng
    Tóc tôi đã phai màu_qua rồi tuổi đôi mươi.
  4. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi đừng có thơ thẩn nữa nẫu hết cả ruột gan vì mình ứ biết làm thơ .Ngồi nghe thế này như kiểu bị bịt miệng ý.Thế mà!
    Nói chuyện bằng văn xuôi nhá.Thế mà!
  5. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0

    " Bắc thang lên hỏi ông trời
    Đem xiền cho gái có khờ hay không"
    ối xời, phong trào thơ lại lên cao rùi
    Thía thì iem lại ngồi hóng và chầu thui
    @ pác ston: có gần chục thui à??? Pác cố cho đủ đội bóng đi ạ
    Hay là mỗi người poss 2 câu thơ, cứ nố dài thành 1 bài xem sao
    @ HA: đấy, thích ngắn thì có ngắn nhá. Toàn thơ iem làm đấy. MÀ dài thì cảm xúc nó mới nhìu, ngắn quá, đọc ko kỹ thì lại ko hiểu
    chết dở, chả buồn ngủ gì cả
  6. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hic, khen nhá :D
    công nhận là rất sáng tạo trong việc làm thơ :D ,
    rất mới rất mới, rất lạ, rất lạ
    dù sao cũng đáng khen :D ,
  7. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    ứ gì mà, đang thơ hay, đúng mạch của iem, anh CHAI chơi quả văn xuôi vào.
    hic... thui, iem ứ chơi nữa, iem đi ngẩu
    Phải ngủ sớm, dưỡng da, dưỡng nhan sắc mai còn đi bán duyên nữa
    Chúc cả nhà ngủ ngon
    Những ai ngủ rồi thì dậy dọc nốt lời chúc của iem rùi đi ngủ cho ngon ợ
  8. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu con trai như này thì bây giờ đầy. Phải chọn lựa trước khi chốt!
    Nói chung là kiểu con trai ý thì khó tin lắm. Tốt nhất là tránh xa!
    Nhà mình thơ ác nhể?
    Thôi thế mình cũng copy thơ cho máu nhá:
    Anh yêu em như săm với lốp
    Anh yêu em như cổ phốt với ghi đông.
  9. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    pac khen như thế, iem ứ thích
    lại còn thêm cái HIC ở đằng trước nữa
    Chap.. công nhận, ko phải ai cũng thấm được hết ý nghĩa của bài thơ.he..he..he....
    chap... thống nhất lần cuối là iem ngẩu.
    pipipipi
  10. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    thôi thì góp cỗ cả làng cho đủ xôi thịt :D
    Chiều chiều ra đứng đỉnh đèo
    Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu
    Chiều chiều ra đứng đầu cầu
    Bỗng đâu thấy một con trâu vàng vàng.
    đây là lãng mạn cách mạng :D

    bốn anh đứng bốn góc tường
    Một anh đứng ngóng bóng hường thướt tha
    thêm tí thời tiết :D
    Hôm kia vừa mới thứ ba
    Hôm nay chắc chắn phải là thứ năm
    Trời gì cứ rét căm căm
    Đứng, đi, chạy, nhảy, ngồi, nằm,... đều run
    Hôm nay tay bế, tay bồng
    Rủ nhau dạo mát một vòng ...nhưng thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này