1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***.....*** Lonely Hanoians ( *_*) Cùng nhau chào mừng 8/3,cùng nhau đi tìm mảnh ghép của mình,con đ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mattroihoa, 02/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nào thì tiếp thơ nhá:
    Từ trong hang đá đi ra
    Vươn vai một cái rồi ta đi vào
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Vâng, giờ thì em cũng tin là đầy rồi ợ.
    Mà sợ gì "AI nên khôn mà chẳng dại vài lần"
    TB. Thế có phải tránh xa anh ko nhỉ???????????/
    Tiếp nhá:
    Anh yêu em như săm với lốp
    Anh yêu em như cổ phốt với ghi đông.
    +++++++++++++++
    Em yêu anh như kem yêu tủ lạnh
    Em yêu anh như xịt choá iu mắm tôm
  3. xauxaxauxi

    xauxaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nào,thêm vài bài nữa nào,để mọi ng đọc xong sợ ko dám đọc thơ nữa.
    Sau biệt ly nhớ tương phùng,
    Mấy hồi hồn mộng tưởng nhau cùng,
    Đêm nay hội tụ bên đèn sáng,
    Chỉ sợ tương phùng chốn mông lung.
    ++++++++++++++++++++++++++++
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữa hai mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.
    +++++++++++++++++++++++
    Mộng ko nơi gửi gắm
    Nhớ thương chẳng chỗ phô
    Mộng cũng khó mà tình cũng khó
    TRằn trọc năm canh giấc ngủ hờ,
    Say ko say đc,ngủ ko thành
    Biết làm sao đó cho thành
    +++++++++++++++++++++++++
    Một buổi nàng qua dưới mái hiên
    Đường mưa in nuột gót chân tiên
    Ta nhìn theo bước em ren rén
    Bỗng cả lòng yêu náo nức liền
    ++++++++++++++++++++++++
    Rượu cạn ly uống xong lòng còn giá
    Mím môi cười mà nc mắt tuôn rơi
    Đêm chia ly ngại gì em chẳng nói
    Chỉ nghe tim nức nở trở về thôi.
    +++++++++++++++++++++++++++++++
    Người ở tiên cung chốn lạnh lùng
    Có bao giờ bận với yêu mong
    Mà tôi yêu lắm,tôi mong lắm
    Nàng có bao giờ biết thế ko?
    +++++++++++++++++++++++++++++++
    Buồn vương mắt nhung xinh đẹp quá
    Âm thầm ư một mộng yêu đương
    Thu xưa,từ độ thu xa lắm
    Hẳn 1 tình duyên đã lỡ làng.
    +++++++++++++++++++++++++++++
  4. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    típ nào típ nào, đang mấu :D
    siu tầm nhá :P
    Sét đánh (xin lỗi nhà thơ Giang Nam)
    Ai bảo phải cưa mới đổ
    Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao
    Nhớ thuở nọ phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao
    Mẹ bắt được, lôi vào đánh cho bê bết
    Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết
    Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng
    Tình vụt đến tựa như ánh sao băng
    Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả
    . . . . . . . . .
    Xưa yêu em vì bộ răng cải mả
    Nay yêu vì lại có cả răng sâu
    Nhớ anh
    Mặt trời lủng lẳng
    Em nằm thẳng cẳng
    Trên chiếc giường tây
    Em cầm cây bút
    Chấm chấm mút mút
    Viết thư cho anh
    "Hỡi anh thân yêu
    Từ ngày anh đi
    Ở nhà vắng vẻ
    Con chó nó đẻ
    Nó đẻ bốn con
    Mặt nó tròn tròn
    Giống anh như đúc
    tạm thế đã nhơ ::D
  5. xauxaxauxi

    xauxaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bực thế,lại phải post tiếp.Đã thế thì nốt bài này thôi nhé,ko post thơ nữa đâu.
    Năm tháng như vàng
    Tuổi đời như bạc
    Yêu như lửa cháy
    Tình như suối buồn
    Cười là lãng mạn
    Lệ là trung trinh
    Hư vô ko là thật
    Ảo mộng tựa phù du
    Tinh xuan trong anh mat
    Gio xuan hoa roi rung
    Hon mong tan thuc tinh con nguoi.
  6. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    ối xời, tiếp hử
    ùh, thì liên khúc nè
    Đố ai định nghĩa được chữ YÊU
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Ngồi bên quán nước gặp anh ý
    Đêm về nằm nhớ - Thế là YÊU
    Đố ai định nghĩa được chứ HÔN
    Có khó gì đâu buổi chiều tà
    Hai đứa bên nhau ngồi sát lại
    Môi kề mắt nhắm - Thế là HÔN
    Đố ai định nghĩa được chữ GHEN
    có khó gì đâu ngày đẹp trời
    Thấy người yêu mình bên kẻ khác
    Miệng đắng, lòng đau - Thế là GHEN
    Đố ai định nghĩa được chữ CHIA
    Có khó gì đâu buổi chiều tà
    Hai đứa nhìn nhau như xa lạ
    Đi về 2 phía - Thế là CHIA
    chap.. mãi mà ko ngủ đươc, đừng ai ấn than phiền iem nhá (iem sợ trò này lắm ợ)
  7. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hết thơ chưa?Nếu hết rồi thì viết văn xuôi đi thì mình mới tham gia được chứ.Mà nếu không viết văn xuôi thì đề nghị mọi người đi ngủ.Nếu không ngủ tôi sẽ lock nick thì cấm kêu nghe chửa.Thế mà!
  8. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    hic.. vâng ạ, iem đi ngủ. Hôm nay toàn mạch thơ thui, chẳng có hứng văn xuôi gì cả. iem đi ngẩu, anh CHAI cũng ngủ sớm đê
    hic... đang hứng, em nốt bài này (Mà chia khoá anh để quên rùi, đừng lock nick iem, tội nghịp)
    Đố ai định nghĩa được từ hôn
    Có khó gì đâu, dạ bồn chồn
    Hai người một góc, đêm tối tối
    Tựa má, kề môi thế là hôn....
    Đố ai định nghĩa đưọc nụ hôn
    Có khó gì đâu một tâm hồn
    Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại
    Môi kề mắt nhắm thế là hôn
    Thà hôn em 1 lần dzồi ăn tát
    Còn hơn nhìn thằng khác ...hôn em !!!
    Vẽ hình em lên cát
    Rồi hôn em một phát
    Ôi cuộc đời chua chát
    Toàn là đất với cát
    Trước cổng nhà thờ anh với em
    Hôn nhau chíu chít
    Chúa đứng xem
    Chúa xem,
    Chúa bảo:"Ừ hai đứa, Hai đứa hôn nhau Chúa cũng thèm"
    - hic... một phút tưởng nhớ-
    iem đi ngủ thật đây, Còn mỗi anh CHAI thức thui, chúc anh CHAI ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp
    G9
  9. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hé hé, đang vui, làm phát nữa :P , tớ vẫn sưu tầm :D
    Lần đầu cầm tay
    Chọn mãi mới được một ngày
    Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
    Hai đứa ngồi trên bờ mương
    ( Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê !!)
    Cứ thế mà buôn dưa lê
    Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
    Anh liền nói chuyện lòng vòng
    Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
    Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
    Em rút tay lại còn lành nghề hơn
    Mất đà anh lộn xuống mương
    Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    "Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi !!!"
    ST
  10. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình dạo này nhiều thi sĩ quá, toàn những tài năng chưa được khai quật thế này, hôm nào off là phải đọc thơ đấy.
    Được anrebel125 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 15/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này