1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***.....*** Lonely Hanoians ( *_*) Cùng nhau chào mừng 8/3,cùng nhau đi tìm mảnh ghép của mình,con đ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mattroihoa, 02/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, đọc mấy trang liền toàn thơ với thơ, như kiểu gãi đúng chỗ ngứa, hé hé
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    câu ý là của kinh kha
    Phong tiêu tiêu hề Dịch thuỷ hàn Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản
    = Gió sông Dịch thổi nước lạnh tái tê, Tráng sĩ một đi không trở về.
    [/QUOTE]
    Bài trên tớ post đấy là bài "phản chiêu hồn" của Thanh hiên cư sĩ Nguyễn Du
    [nick]
    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 15/03/2008
  3. haxo

    haxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Toàn thơ với thẩn,hâm hết cả rồi..
    khi nào chuyển về văn xuôi thì vô
    HA ơi,hôm nào tôi với ông đi đá lẻ đê
  4. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy người đồng cảnh ngộ với mình.Tưởng mọi người đều biết làm thơ ai dè cũng giống mình ứ biết thơ chỉ biết văn xuôi.Thế mà!
  5. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Hi, cả nhà,miềng tối qua mới leo núi về,phù phù mẹt quá.Vào nhà mình dạo này thơ phú ác liệt,nhưng ko có bài nào ngăn toàn bài dài ngoẵng đọc zíp cả mắt lại , thế là ngủ sớm.
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày mà lên tận 4 trang,choáng qá. Chết thôi,cứ loạn cào cào vì thơ thoai ý,vài bài hay vài bài cứ nẫu hết cả ruột.Thời tiết đã âm u khó chịu thì chớ vào đọc mấy bài cứ bùn hết cả lòng
    Tối nay 8h mọi n`g nhá,bánh sữa hơi bị ngon,hề hề.BIbi cả nhà em đi đây
  7. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    èo ôi...em mới ko vìa nhà cơ mấy ngày...( do chăm chỉ học hành)....thế mà về nhà choáng hết cả mặt.......nhà mìn văn thơ lại láng ế.....
    ế thì em cũng góp thơ nài....
    Dại khờ
    Xuân Diệu
    Người ta khổ vì yêu không phải cách
    Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất
    Người ta khỏ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao
    Không muốn chữa, không chịu lành thú
    @ anh Tuân : anh đừng có bắt chước chị P nhá...cứ sai em lung tung....em có fải là châm sai vặt đâu...
    @ chị P : mấy hôm nai em chăm học chị ạ...fải đi hcọ cả ngỳa mới nị thức đêm thức hôm làm gần trăm bài toán...hoc hết cả mắt....
  8. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Chít mất thui,mới hông vào nhà có 1 ngày đã ngộ thơ lun.ngứa tay mình đành góp 1 bài vậy
    Mai này anh có người yêu Em chỉ xin có 1 điều nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Anh đừng đi với 1 người khác em.
    @ All:Sozi cả nhà tối nay nhé.cả nhà nhớ đền bù cho em đấy.
    @Anh H.A hông bít hn ăn hỏi có bị em nào chuốc say hông nhỉ??
    @Anh An:Chữ kí hay thế sao hông để nữa?Cơ mà anh kiêu quá cơ.Mình ghét hông oan mừ
    @Ngồi hóng ảnh và chờ em P.
    @Anh Haxo:1000 năm mới mò về nhà 1 lần mà chỉ rủ H.Anh thui à??Nghi quá cơ?
  9. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Em ghét oan thị Mầu cho anh roài đấy,sáng nay anh ko mang máy ĐT, chiều về mới đọc tin,muộn quá tưởng tối nay gặp CF. Sao sáng nay gặp anh mà lại lượn lun thế, đi cùng bạn zai nên ngượng ko chào nhau à..
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0

    Em ghét oan thị Mầu cho anh roài đấy,sáng nay anh ko mang máy ĐT, chiều về mới đọc tin,muộn quá tưởng tối nay gặp CF. Sao sáng nay gặp anh mà lại lượn lun thế, đi cùng bạn zai nên ngượng ko chào nhau à..
    [/quote]
    Được đi chơi thì em đã không ghen tị thế,Huhu,thời tiết đẹp ,có người được ngắm view hồ ,thưởng thức cf trong khi đó mình phải đi làm.Thật là bất công.Lúc đấy em đến khách hàng không em đã vào đòi quà của anh rùi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này