1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***.....*** Lonely Hanoians ( *_*) Cùng nhau chào mừng 8/3,cùng nhau đi tìm mảnh ghép của mình,con đ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mattroihoa, 02/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    he he,a góp ý cho e nhá.Chai ở quê quen òi,khi nào học thì trc đấy e nhớ ăn cá nhá,hay mắm tôm thịt chó cũng đc...A Chai sẽ nhớ hương vị quê hương mà nhớ mãi.Khéo học roài đi đến đôi bạn cùng tiến cũng lên
  2. stone7

    stone7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    có cái này vừa đọc thấy hay, copy mọi ng tham khảo
    Đừng bao giờ Invisible, ấy nhé!
    Rất nhiều, và rất nhiều lần tớ online chỉ là để thấy ấy đang available rồi out. Có khi chỉ là ?oI?Tm SMS? nhưng tớ biết ấy đang ở rất gần tớ. Chỉ cần biết ấy vẫn ở đó bình yên, vẫn ở đó, vẫn ở đó, thế thôi.
    Có lần tớ chỉ chào ấy, rồi out, chắc ấy ngạc nhiên lắm, đến cả chính tớ cũng buồn cười nữa là. Nhưng ấy biết không, tớ chỉ muốn ấy đừng lo cho tớ, rằng tớ vẫn ở đây.
    Khi thấy cái mặt cười tươi ở nick ấy tớ thấy vui lắm, vui như thế nào ấy tớ chẳng thể diễn tả được, nhưng ngày hôm đó tớ làm việc vui vẻ lắm, mọi việc đều vui như cái mặt cười đáng yêu đó vậy.
    Mỗi khi online việc đầu tiên tớ làm là xem ấy hôm nay có ở đó không, ấy để status là gì, và điều gì ấy đang nghĩ, ấy đang quan tâm, ai là người ấy lo lắng, ai là người đã bên ấy (ấy đừng ngạc nhiên, cũng đừng tức giận nhé, tớ vẫn thường đọc tất cả những gì ấy viết trên blog nhưng chẳng bao giờ comment cả).
    Ấy biết không, có lần mấy ngày liền tớ không hề thấy nick ấy cười, cũng chẳng thấy ấy ?oI?Tm SMS? tớ chẳng biết làm thế nào, blog cũng không hề thấy ấy post new entry. Ấy đang làm gì, ấy đang ở đâu, ấy có ốm không, ấy.... Tất cả như khiến tớ nổ tung, tớ không biết phải làm gì, chẳng biết có nên gọi điện, có nên nhắn tin, có nên đến nhà ấy, tất cả những điều đó tớ không thể làm.
    Ấy à, ấy có biết là nick ấy cười là điều tớ mong nhất mỗi khi bắt đầu một ngày làm việc... Ấy à, hãy luôn ở đó nhé, tớ mong ấy nhiều lắm.
    Dù có thế nào thì ấy cũng đừng Invisible nhé!
    G9 cả nhà
    Được stone7 sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 20/03/2008
  3. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với ku Chai và HA nhà mình
    Khi nào muốn vui cứ về nhà, đọc xong mấy trang là vui ngay
    #Khánh: Đây là nick của anh
    #Ex:Để mình vào xem vì sao bạn bị cho leo cây nào, nghe đồn lý do vui lắm ah
  4. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    em chào cả nhà....h mới vào nhà đựoc...tình hình là vụ đi câu cá tuần nài em xin lui về hàng dự bị ạ.....và tình ình là từ rày về sau...có lẽ em sẽ hạn chế đi ọp....
    @ chị P : chị oai...em sắp ko đựoc làm con 1 nữa òi....
  5. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà leo gần chục tầng,mỏi chân quá.Mà nhà bẩn ghê cơ,rác đâu mà nhìu thế này.Chị Witch iu cho em mượn cái chổi nhé.
    @Mà vụ trà đá có từ lúc nào thế?Mình tưởng để dành chủ nhật rồi mà.
  6. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    đúng òi.Mọi người up lik lại đi,xem là tối thứ 7 hay là chủ nhật một thể nào???
  7. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hì hì,chúc mừng e nhá...có e vui lắm.Nhất là e trai hay chiều chị
  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Hihi Thằng Đ nó nói cũng có cái đúng đấy, gì chứ thằng ku ấy cũng chiều chị nó phết mà
    @ Nấm: sao lại hạn chế đi, ko được nhất định phải đi nghe chưa, ngoan chị iu
    @ all: Sau khi chị witch thăm nhà mình xong, giảm hơn chục tầng cơ đấy, lại kỉ lục mới được lập ra
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Sau vài tiếng không vào nhà thấy có một cơ số leo cây.Không hiểu sao mình không bị leo cây nhỉ.Ah đơn giản thôi mình không spam mà hay nói đúng hơn mình spam nghệ thuật.
    Nhưng túm lại từ nay spam khéo một chút nhé.Hôm nay thực sự là dậy sóng rồi hiiiii.Thế mà!
  10. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ai bảo cứ spam cho nó lắm vào...
    @ chị P : em sẽ cố gắng xin chị ạ...em cũng muốn đi lắm..cơ mà nếu mà gặp chiện ko thể đi đựoc thì em cũng đành chịu...fỉa đi để còn bán mũ cho anh An nữa chớ....
    @ all : thế chìu mai nhà mình có cf hay trà đá gì ko để em còn trốn học đi....3 tiết cuối học cũng như ko...em trốn đựoc...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này