1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***.....*** Lonely Hanoians ( *_*) Cùng nhau chào mừng 8/3,cùng nhau đi tìm mảnh ghép của mình,con đ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mattroihoa, 02/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kiểu j cũng có bão, rồi cả nhà xem
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Thế là anh Hiếu ko biết rồi, chị khanh ý, giờ thành viên chăm chỉ rất tích cực đấy ạ, ko lười như xưa đâu
    @anh Hiệp nhá, xúi đấu tranh với tranh đấu cái gì đấy, đừng có xúi dại e út nhà mình, nhỡ nó thương vong là anh phải chịu trách nhiệm cả đời đấy nghe chưa
    @all: Em lại bị đứa học sinh tỏ tình, nhụt quá nó kém e tận 9 tuổi lận chết đây thế thì dậy học làm sao được cơ chứ, nó ngồi nó cứ nhìn cô
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Chào em Phương.
    Đầu tiên anh chúc mừng em vì đã được một đứa nhóc tỏ tình. Điều này chứng tỏ em "tin" còn hơn cả teen.
    Thứ 2, anh cũng tiếp tục chúc mừng em vì kiểu gì mùng 8 tháng 3 sắp tới nhà em lại tràn ngập hoa hồng tình yêu. Hoa đã nhiều rồi lại càng nhiều thêm. Em sẽ có cơ hội thể dục vì phải đi lên đi xuống nhiều lần để ... vứt bỏ khi hoa héo.
    Thứ 3, anh vẫn chúc mừng em vì em có 1 cơ hội cực kỳ vĩ đại để tiếp xúc với tâm lý lứa tuổi tin hiện tại. NHờ đó, việc giáo dục, công tác giáo dục một thế hệ tương lai của em cực kỳ thuận tiện.
    Túm lại là CHÚC MỪNG
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn anh,nghe a chúc mừng e rớt nước mắt , vụ này lần trước e cũng bị 1 lần rồi, huhu nhưng mà là thời sinh viên đi thực tập nên cố chịu vài tuần rồi chạy, còn lần này thì hị hị Mà a này, có thích ko, lớp e nhiều e pé teen lắm, cho a cơ hội tiếp xúc với lứa tủi luôn, e thì nghề rồi, tiếp xúc chán chê rồi
  5. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng hổi, miễn bình luận
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    chiện của chị P hay quá...trước em chỉ thấy trên phim thôi...trưồng em cũng toàn cô giáo già....h mới bít thế nài...chị ơi kể em nghe đi...
  7. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    thì anh cứ động viên thế, chứ anh già roài :P cái đấy gọi là xúi trẻ con ăn ... gà sáp :D
    @ em P : đúng là đáng mừng, phải đưa lên mục người đc hâm mộ nhất trong năm ý chứ :P
    @ K : đúng là miễn bình luận :D trên mặt có hẳn 1 dòng chữ mất sổ gạo to uỵch :D
  8. quyennguyen1

    quyennguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  9. quyennguyen1

    quyennguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà mìn nửa ngày còn lại thật vui vẻ nhé,yêu cả nhà nhiều
    just for fun....
    Một chiếc điện thoại đẹp... chưa chắc là một chiếc điện thoại tốt.
    Một chiếc điện thoại đắt tiền... chưa chắc là một chiếc điện thoại tốt.
    Một chiếc điện thoại nhiều tính năng... chưa chắc là một chiếc điện thoại tốt.
    Một chiếc điện thoại tốt... chưa chắc đã phù hợp với sở thích của mình.
    Một chiếc điện thoại phù hợp với sở thích của mình... chưa chắc đã hợp với mình.
    Người yêu cũng giống như điện thoại vậy :)))))
    Người yêu đẹp... chưa chắc là một người yêu tốt.
    Một người yêu giàu... chưa chắc là một người yêu tốt.
    Một người yêu đa tài... chưa chắc là một người yêu tốt.
    Một người yêu tốt... chưa chắc đã làm mình thấy thích thú.
    Một người yêu làm mình thấy thích thú... chưa chắc đã hợp với mình.
    Chọn người yêu cũng giống như chọn điện thoại:
    Lúc thì chọn theo "mẫu mã" sản phẩm, lúc thì chọn theo "giá cả", lúc thì chọn theo "hạn bảo hành" =)), lúc thì lại chọn theo "tính năng".
    Chọn 1 "mẫu mã" ko đẹp, mua xong rồi đi qua cửa hàng lại xuýt xoa "Ôi sao điện thoại kia đẹp thế".
    Chọn 1 điện thoại "giá cả" vừa phải, thì lại "Cầm con này nhìn ko sang (trọng)" lại muốn đổi con khác.
    Chọn theo tính năng thì mỗi con mạnh một tính năng, mà dùng 1 thời gian mãi với tính năng đấy cũng chán.
    Mà điện thoại thì lại liên tục đổi mốt, hết đời điện thoại 8x lại sang đời điện thoại 9x. Càng về sau càng hấp dẫn hơn.
    Thời buổi này mà không có điện thoại thì "thiên hạ nó khinh cho", nếu không ưng ý thì nhiều người đành chọn bừa, một vài người thì hai tay 2 súng :)))) dùng nhiều điện thoại một lúc để giải quyết những nhu cầu khác nhau :)))).
    Ôi cuộc sống thật là "thú vị".
    Còn mình, mình lựa chọn sao đây?
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Uầy nại tỏ tình hả chị?Em nhớ trc chị cũng kể có thèng bé lớp 8 nào cũng tỏ tình mờ.Chứng tỏ chị P cực hợp với các em tủi teen ná.He he,dễ phi công trẻ đây.Hìhì,mà lại là hs nữa thì chị dậy nó cách lái cho an toàn tốt qá còn j.He he.
    Dạo này em cai net đêm hơi bị jỏi í,suớg qá!
    Khoa em tuần này làm sao ý,thứ 2 ,4 ,5 7 nghỉ hết,học có mỗi thứ 3 ,6.Đến tr` toàn chơi,nhưng sau này phải học bù cũng chán chán.Lớp em sắp tổ chức đi Thác Đa 1 ngày.Nhà mìn ai mún đi cùng thì liên hệ nha,he he có 31 gaí 1 zai thui nên ,he he.
    @Trang:Sao lại bị quệt xe ah?hum trc N cũng vừa bóp phanh mạnh qá lốp xe nó xoay cho 1 vòng ,sợ hết hồn tưởng ngã rồi ý.Con gái tay lái yếu nên khổ thế đấy!
    @Anh Chai:Gửi gold như thế nào ah?Đảm bảo lãi suất cao và ko có rủi ro thì em mới gửi cơ
    @Chị K:Sao chị K lại cho anh Hiếu để cái ảnh kia lên thế,sống động thế nhở,rất tâm trạng nhé!,khổ chị thế vừa bị khoá nick lại bị mất vé
    Dài qá,chúc cả nhà ăn trưa ngon miệng ah
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này