1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^*** Lonely Hanoians - Cả nhà bên nhau - Hạnh Phúc - Vui vẻ - Đoàn kết ***^^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhnh7, 06/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong239

    thuphuong239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Làm sao dám hả chị, galăng bênh bạn gái tẹo thôi, sợ gọi cảnh sát đến chẳng may chị treo hổ lửa lên thật thì có người ko chết cũng thành tàn tật với anh chị em trong nhà nên mới phải cố gắng gỡ lại thui mờ. Bác sĩ chị ạ chứ thực ra thì anh hóc ngòai đời dễ thương và còn hơi nhát nữa cơ, chị mà thấy cái mẹt của hóc thì ôi zời ơi mũm mĩm như trẻ con ý
  2. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ, làm 3 lần liên tiếp là làm gì, hehe, mình ko phạm luật, sao lock được nick mình. À mà nghĩ ra cái này, Mình và witch se thay phiên nhau post 3 bài, lock nick mình là cũng phải tự lock nick của witch luôn, thế nó mới công bằng, haha
    @P: Thích xì đểu anh ko hả, cái tội xì đểu là bị lock đầu tiên đấy
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Okie,thx ấy!
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
  5. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    KARAOKE...CỔ ĐỘNG PHONG TRÀO CA HÁT VỚI TINH THẦN CAO NHẤT ..
  6. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Nhà mỗi ông Hor hiểu tui ..hôm nay ko mất điện nữa hả
  7. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tắm cái roài đi ngủ,sáng mai dậy đi cày...chúc cả nhà ngủ ngon..có những ngày cuối tuần vui vẻ !
  8. haxo

    haxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà buổi sáng thứ 7 vui vẻ.hôm nay nhà mình có tiết mục gì không zậy?
    bác Chung mang quà thì oto nó mang hay là máy bay mang chứ bác chỉ có phải xách từ otô về nhà thôi mà.được cái gì chứ quà là em thích lắm
  9. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0

    Bẩm chị là e ko đi được ạ, tít từ sáng đến tối e về cũng bị treo cây ạ, căn bản là e đang ốm nên ko được thả như mọi khi, khổ thế đấy, mai e tĩnh dưỡng đế đến chủ nhật đi đỡ bị ý kiến ý cò hì hì.
    [/quote]
    Có cần chỉ cắt cử 1 galang nhà minh đường thăm em không.Hihih.cố tĩnh dưỡng đê.Không câu cả ngày thì câu nửa ngày.Câu rùi đi ăn.
    @All:Nhà mình ui,hôm nào đi trượt cỏ đi.Nghe thiên hạ đồn đại nhìu rùi.Phải đi cho bít thôi.
  10. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Hát đê hát đê. Để hưởng ứng phong trào: Hát cho đồng bào tôi nghe, có lẽ trước hết, chúng ta nên đặt ra một số danh hiệu để cả nhà hát cho nó khí thế. Tạm thời em đưa ra một số danh hiệui như sau, cả nhà cô dì chú bác tiếp tục đóng góp nhé:
    1, Danh hiệu "Người ơi người ở đừng về" (hát tệ nhất)
    2, Danh hiệu "Cây míc vàng" (hát hay nhất)
    3, Danh hiệu "Chàng trai/ Cô gái với Bàn tay to" (giữ mic chặt nhất nhé, không phải abc abc gì gì đâu đấy)
    4, Danh hiệu Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" hoặc với cái tên mĩ miều khác: "Nhạc ơi, chào mi"
    5, Hay danh hiệu giành cho đôi hát đi, Danh hiệu "Ông nói gaf, bà nói vịt" giành cho đôi hát ko hợp nhau nhất,
    6, ...
    Cả nhà nghĩ tiếp nhé, tạm thời một lúc em chỉ nghĩ ra thế này thôi, thình thoảng có yé kiến tiếp vậy, hehe
    @Chung: Ông cứ có quà là ai cũng hiểu hết, hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này