1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****^^ Lonely Hanoians - Cả nhà thương nhau - Tổ ấm gia đình số 5 ^^****

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taleof2luverz, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    ****^^ Lonely Hanoians - Cả nhà thương nhau - Tổ ấm gia đình số 5 ^^****

    Thế là nhà mình đã trải qua 4 mùa cùng xây tổ ấm. Giữa cái không gian ngột ngạt nóng bức nhất của Hà Nội tiết hè tháng 6 là những giọt mồ hôi của những người nhớn đang tất cả với công việc, của những thiếu nhi đang đêm ngày làm cú con ôn bài luyện vở. Tất cả đều nỗ lực hết mình nhằm đạt được kết quả tốt nhất hướng tới một kì nghỉ xả hơi hoành tráng của cả gia đình. Có thể đó là một miền núi cao se lạnh, có thể đó là một vùng biển ngàn sao gió lộng. Nhưng chắc chắn ở bất kì đâu có tiếng nói cười rộn rã của nhà Lonely là ở đó khoảng không gian như được tiếp thêm một sức sống mới tươi trẻ hơn.
    Lonely Hanoians - có thể tạm thời cô đơn trong tình yêu nhưng không bao giờ đơn độc trong tình bạn
    Chúc các người nhớn có những buổi khoanh chân trà đá, tí tách hạt dưa ngon - bổ - rẻ. Chúc các nhi đồng thối tai 12 con mắt nhà ta học tốt thi tốt, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ. Chúc mừng các thành viên trong gia đình vừa mới lỡ cỡ tốt nghiệp gia nhập đội quân vật vã kiếm ăn ngoài xã hội. Welcome tất cả khách tham quan thập phương ghé thăm có mong muốn được chuyển hóa thành một trong những thành viên của gia đình Lonely Hanoians

    PS: Tình hình rất chi là tình hình, người đại diện thay mặt gia đình kí thanh toán các khoản như phí vệ sinh môi trường, an ninh trận tự, điện, nước, internet, truyền hình cáp, quỹ đen tổ dân phố ... là Chungt82 đang phải tất tả chạy về Thái Nguyên để phụng dưỡng thầy u trong những ngày này. Vì thế, mình đành đứng ra tạm thời thay thế chỉ chỏ hướng dẫn cả nhà vào hideout mới.

    Nghe thiên hạ đồn rằng trưởng họ đang "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" một chiến sĩ nào đó mà cũng lại nghe đồn tập 2 rằng sinh nhật của đồng chí đang cận kề. Vì thế, cả nhà nóng lòng đợi chungt82 mau chóng trở lại để cùng hóng hớt và diệt mồi mừng sinh nhật

    Ủa,PS thế này có dài quá không nhỉ?
  2. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, mãi đến nhà 5 mới đc đặt gạch tầng 1. . Trời nóng quá, hôm nào làm vại bia đeeeee anh em nhà mình ơi
  3. April_Rain

    April_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hic, xúc động quá, chờ đợi mong mỏi bấy lâu hôm nay em mới được chui vô tầng 1 nhà mình, mọi lần toàn fải leo thang thôi ạ
    Trời nóng thía này mừng nhà mới các anh, các chị, các em iu nhá
    nữa này
    thêm tí nữa cho xôm nhé
    Iu cả nhà lắm lắm
  4. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Úi, em được chui vô tầng một nhà mình rồi, xúc động quá. Hoà cùng niềm vui hân hoan này, em xin chuyển thông báo từ nhà cũ sang để cả nhà vui chung:
    Em xin thông báo với anh em khởi nghĩa, đội quân úp sọt đã rệu rã.
    Bằng chứng là :
    I La mã, Cả đội úp sọt ai cũng lo sợ, toàn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thôi. Có mỗi việc làm đao phủ mà ko ai nhận, ai cũng nhận việc dễ cho mình, tránh các công việc chiến đấu trực tiếp.
    Apr thì xin nhận làm người quăng lệnh bài với lại ghi danh sách, nhìn thấy máu đã chết khiếp, chẹp. Anh khuyên em nên cân nhắc thiệt hơn, đầu hàng cách mạng sớm sẽ được khoan dung, các anh em trong nhà toàn là người nhân ái thôi ah`.
    Còn 2 chị em nhà P và Sa thì chỉ được cái hô hào là khỏe, đẩy hết nhiệm vụ khó khăn cho các em nhỏ tuổi, non nớt bị dụ dỗ. Sao ko tự mình làm đao phủ đê, tự mình lên danh sách đê, tụ mình ném lệnh bài đeeeeeee... Anh khuyên thành thật, hai chị em đừng đưa những chị em úp sọt còn lại vào vòng lao lý nữa. Phải thương các em ý còn nhỏ, còn có tương lại, ai lại ép buộc các em ý thế bao giờ. Riêng cái này đã gây ra phẫn nộ cho cả nhà rồi, hừ...
    II LA mã, Trước khí thế chiến đấu đầu quả cảm và anh dũng của anh em, Chỉ huy của đội úp sọt đã đầu hàng vô điều kiện. Trước khi ra đầu hàng, Sa, nước mắt lưng tròng còn ngoái cổ lại nói với chị em (những người còn ngoan cố) rằng : Chị em bảo trọng. Đấy nhá, đội úp sọt cứ nhìn đấy mà làm gương, nhanh nhanh hối cải không có là không kíp đâu đấy
    Công cuộc khởi nghĩa, trấn hưng gia phong đã thành công bước đầu, những chiến sĩ quả cảm, anh dũng như Taleo, Thắng, đại hiệp Phong vân, Why ?" wait, Anhnhvn và cả em nữa (hé hé) sẽ mãi là một thế hệ vàng và là bàn thờ, ah không, lư hương, ah không, Bức Tượng Đồng đi cùng năm tháng, sống mãi với thời gian. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải thực hiện giải giáp vũ khí nột những cá nhân ngoan cố của đội úp sọt. Anh em vẫn cần đồng tâm hiệp lực.
    Nhắn với đội úp sọt :
    Quay đầu lại là bờ
    hừ
    Mà em hổ lửa tên hay nhỉ, Hổ lửa, về nhà đi em, ở đây nguy hiêm lắm em ah, dễ bị liên luỵ quy kết vào đội úp sọt lắm
    [/sign]
    Được hocorp sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 10/06/2007
  5. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Cho em bon chen 1 viên gạch với ạ
  6. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, chú hocorp nói rất đúng. Quay đầu lại là bờ , chị Sa đã đầu hàng, tiếp theo là ai đây??
  7. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai từng một thời say mê chơi games thì không thể không biết đến một số games chiến đấu đối kháng trực tiếp khét tiếng như: Mortal Kombat, Street fighter, Dead of Alive ... nhất là Mortal Kombat với những chiêu dứt điểm Fatality tàn khốc nhưng với chị em nhà mình có lẽ chỉ nên xài chiêu Babylity là đủ mạnh. Có chú nào còn nhớ cách thi triển cú finish này ko?
    Cuộc chiến giữa lực lượng cách mạng và đội mật vụ tóc dài ÚP SỌT khét tiếng vẫn đang hồi gay cấn, từ nhà 4 sang nhà 5 này. Chỉ có thể kết thúc khi lực lượng phản cách mạng hoàn toàn bị đập tan. Bài học của lịch sử cho thấy, thương thuyết cải lương, lật đổ không triệt để sẽ để lại hậu quả khôn lường như Công xã Paris là một tấm gương đắt giá. Bạo lực cách mạng là cách tối ưu và duy nhất trong tình hình hiện nay. Hãy tiến lên chiến sĩ đồng bào ...
  8. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Còn anh thì iu ... mến tất cả các em gái nhà mình. Phải thừa nhận rằng, tuy đang trong tình trạng chiến tranh nhưng các bé gái nhà mình quá là đáng iu, mỗi người một vẻ tính cách và thực sự là xinh xắn, dễ thương lắm . Làm các anh em cứ gọi là ... abc . Nào, với tất cả các em
  9. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Mạnh dạn lên nữa em nhé, nhưng đừng biến thành hung hăng, dữ dằn như các chị kia đấy
  10. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Đặt gạch tầng 1 cái nào ... ai lại xây nhà mà chẳng thông báo anh em gì cả, chết không chứ lỵ .... tầng 5 rồi, mùa hè nóng nực ... cả nhà đập phá nhá
    còn ai không đập được thì ngồi ngoài hát phục vụ bà con đê !!!

Chia sẻ trang này