1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****^^ Lonely Hanoians - Cả nhà thương nhau - Tổ ấm gia đình số 5 ^^****

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taleof2luverz, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời cho chú em áo đỏ chứng tỏ phi công đó đã học qua lớp nhảy dù ... Máy bay bà già hay trục trặc mất điều khiển lắm . Tình hình là chị em bắt đầu "bức xúc" rồi hả
  2. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chị em nào cho xa xôi, anh em trong nhà cũng bức xúc roài.....
  3. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Xì lo giề! Em lo hộ chị em nhà mình thoai! Chứ chú iem ý thì ...ke ke ke ...
    để dành cho iem HL!
  4. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Lại điên rồi ... sao cái gì mình cứ nghĩ nó là của mình thì lại tuột mất nhỉ ... sao mọi thứ đều quay lưng lại với mình thế này ??? Hix điên mất thôi ... chán đời quá ... quả này xác định rồi, từ giờ tập trung kiếm tiền, xây chùa, đi tu, thề không yêu đương gì nữa !!!
  5. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hehe chắc anh Chung là người bức xúc nhất rùi
  6. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.....bức xúc lắm.......Thắng xây chùa nhanh anh tu với
  7. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hai chú Chung và Thắng rủ nhau ăn nhầm món gì mà rủ nhau chập cheng một lượt thế. Chúc mừng hai thầy chùa mới, các chú ra đi nhớ rũ bỏ hết tình duyên trần gian đã nhé. Chú Chung mới kịp a, chưa kịp b+c, Chú Thắng thì đang vấn vương cây rụng lá với lại lá rời cây. Hãy gạt bỏ hết cho dứt nợ trần. Còn anh, anh sẽ ở lại hạnh phúc, vui vẻ với các bé nhà mình ... . Tạm biệt các chú, see you at chùa khi mỗi độ cả nhà vãn cành chùa nhé
  8. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. khi nào khởi công động thộ nhớ hò ace đến làm vài nhát cuốc nhá!
  9. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác Chung đi tu 1 mình đi, em tiếc đời lắm, em không đi tu nữa đâu ... he he, em cố vì vợ em nữa ... em ơi, anh yêu em lắm !!!
  10. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bác Chung yên tâm, bác Thắng k lên chùa với bác thì để em lên.. Em vừa cạo quả đầu hơi bị đầu gấu , chuẩn bị đi tu cùng bác Chung đấy. Hehe

Chia sẻ trang này