1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****^^ Lonely Hanoians - Cả nhà thương nhau - Tổ ấm gia đình số 5 ^^****

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taleof2luverz, 09/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chấp giề? Có giỏi thì chấp đê!
  2. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay 13.6.2007
    Sự kiện nổi bật
    Một mình giữa bầy gà của "cáo"
    Đáng được ghi vào lịch sử nhà!
  3. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chiện quá nhỏ!
    K fải hỏi thích động khẩu động thủ Ok hết!
    Có điều mai sẽ có báo mới!
  4. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thích lên đĩa hông các Zai? đăng ký đê!
    Được sakurasakira sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 13/06/2007
  5. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Em Sa anh dũng quá. Một mình chiến đấu và đã anh dũng hy sinh. Mặc dù là khác chiến tuyến nhưng do khí phách anh hùng của em Sa, em quyết định phong trào: Nhà nhà làm thơ, người người làm thơ tưởng nhớ em Sa. Mỗi người góp một câu nhé. Em đi đầu, xin góp 2 câu:
    Thương thân phận em Sa
    Cái tội hay la cà
    ...
    Mời các bác tiếp thơ
  6. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại nhé : Chú iem này hư!
    fải gọi là chị Sa
    rõ chửa?
    Già làng trưởng lão không biết cải tạo đàn em để "nó" ăn nói thế với chị em à?
    He he ...Bản cô nương từ bé tới giờ đến giời còn không sợ nói gì mấy Zai dự báo thời tiết nhà mình!
    Chiến đê!
    Chíến đến cùng lun!
    Không chịu đọc nó khổ thế đấy!
  7. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Uh chị đội mưa lội mưa đi đánh chén rùi cuối cùng độimưa về nhà. Thế mà vưỡn vui hihi.
  8. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, thương thay thân phận của chị Sa, 1 mình chống lại Mafia, thôi để em đứng ngoài, k em nhẩy vào người ta lại bảo là con trai nhà mình "hội đồng" . Đấy, em ngoan nhá, hôm nào cho em G đeee
  9. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ các đồng chí kách mệnh đâu hết ròai. 5fút nữa k lên đĩa là đội úp sọt tuyên bố fần thắng đã thuộc về ta!
  10. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    k fải thương mờ cũng k fải rút. Chú thick thì chị mời vào. K cần ngoan thế đâu.
    ke ke!

Chia sẻ trang này