1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****^^ Lonely Hanoians - Cả nhà thương nhau - Tổ ấm gia đình số 5 ^^****

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taleof2luverz, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chị sa ơi cuối tuần này chị e ta làm ăn phát nhá, trong buổi đi ọp sinh nhật Hương chị e ta sẽ làm một trận tan tác chim muông, quyết giải quyết sạch cánh đảo chính vớ vỉn này.
    Tiến lên chị e ơi
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đổ xô vào bắt nạt chị Sa thế này hả,đập chít lun,đội úp sọt nhà ta bây h có thêm em đc nghỉ rùi nên ai dám động vào nào.Em đồng ý chị P chị em nhà ta toàn đi guốc có j hum off cứ thế làm vũ khí chiến đấu nha
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sợ qá,mới có 1 buổi chiều thui mà nhà ta đã lên đến 7 8 trang rùi.Nhà ta toàn các anh xúm vào bắt nạt chị em khi ko có đủ lực lượng thui,chả quân tử j cả,.Xem hum đi off có dám ko nào !
  4. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Híc mặc dù chiều cao có hạn dưng mà em toàn đi dép bẹp dí à. Dưng mà không sao, oách nhau vẫn tốt, ai có guốc dùng guốc, ai có dép dùng dép, ai có giầy dùng giầy, mọi thứ đều làm vũ khí được tất.
    Chị em nhà ta đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công, keke fighting
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Híc mặc dù chiều cao có hạn dưng mà em toàn đi dép bẹp dí à. Dưng mà không sao, oách nhau vẫn tốt, ai có guốc dùng guốc, ai có dép dùng dép, ai có giầy dùng giầy, mọi thứ đều làm vũ khí được tất.
    Chị em nhà ta đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công, keke fighting
    [/quote]
    hì hì đúng rùi,chị em ta đoàn kết nào,quyết ko lùi bước nào.Cố lên,chị P,chị Sa,chị Rain,Kính cận,hải lý....Cho biết uy lực chị em nhà ta nào.
  6. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chị yên tâm e cố gắng mượn cho được cái guốc 9cm của con em, chiến cho thích( e toàn guốc 5 cm à)
    Chị sa có nhớ lão già taleo nói gì ko, rút lui với bất kể lý do gì cũng là thua. ko lý do gì cả(trà đá gì, công việc gì...)vớ vỉn đấy là một cách rút lui trong danh dự (còn xót lại đấy ạ)
    Ngần ấy tên con zai chỉ có 1 mình chị sa mà ko làm ăn gì được huống chi cả đội úp ra quân, quá vớ vỉn, trận chưa đánh đã biết chắc là thắng rùi mất hứng mất hứng quá chị em nhỉ
  7. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ko sợ, ko sợ, ờ ờ ...Làm gì làm luôn đi, đừng có lấy cớ là ko làm được bây giờ nhé, làm đê, ko làm được thì thôi, đừng làm nữa nhé, ờ ờ....
  8. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Toàn mấy chị em ngồi độc thoại với nhau..., chửa làm gì được đâu...du kích về làng roài...té đi nấu cơm
  9. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Mời bà con xem tranh vẽ ....
    ĐẠI CHIẾN XÍCH BÍCH
    [​IMG]
    ..... khi chiến trường tạm lắng
  10. massimo

    massimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác! Em là mem mới không biết có nhập hội được không? Cũng đang rất lonely đây !

Chia sẻ trang này