1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****^^ Lonely Hanoians - Cả nhà thương nhau - Tổ ấm gia đình số 5 ^^****

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taleof2luverz, 09/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    @Captain: haha, lần sau ko được hư nghe chưa, phải nghe nhời các anh nghe chưa
  2. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Tên theard là Cả nhà thương nhau mà. Các bạn có gì bình tĩnh bảo nhau.
  3. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thương nhau lăm thì cắn nhau đau...giờ phải tranh thủ cắn nhau đau sau rồi thương nhau lắm !
  4. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thôi, xin lỗi Captain vậy,
    Xin lỗi em Captain nhé,
  5. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Đùa vui thôi mà, nghe giọng có vẻ tức thật rồi, chit chit, sozi sozi
  6. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Oái, cả ngày trinh chiến...oải quá.......ngủ thoai, mai có sức làm việc, chiến đấu..nhờ nhường sân cho thế hệ trẻ
  7. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon
    Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành
    Hun cả nhà, iu cả nhà
  8. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0

    Tin nhanh tin nhanh: tin chiến sự ác liệt ngày 13/06/2007, Chả biết ai châm ngòi nổ cho cuộc chiến chỉ biết là khơi mào là Hocorp đã xúi bẩy anh em trong nhà lên tiếng đòi quyền bình đẳng, mâu thuẫn cũng đã lâu, đàm phán cũng đã có nhưng mà mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm, đòi hỏi phải giải quyết xung đột bằng vũ trang. Và cái gì đến cũng đã đến; hai bên oánh nhau toé khói, bây giờ em_bên phe Chị em kiêm phóng viên chiến trường_xin tóm tắt lại tình hình trong ngày
    Tổng kết tình hình chiến sự: cả hai bên tham chiến đều không ra quân với lực lượng đầy đủ, hình như mỗi bên có mỗi hai mạng, chả hiểu vì lý do gì có lẽ là trời mưa mát mẻ các anh chị em khác đi lội nước chỗ khác roài.
    Phe Úp Sọt là có mỗi chị Sa và em
    Phe Đảo chính có mỗi bác Chung và chú em Hocorp
    đấy là những nhân vật tham gia chính, trong ngày xả súng đầu tiên hình như là cả hai bên đều không bị thương một ai cả; thế mới hăng chứ. KHông bên nào chịu nhường bên nào, hai bên cứ gọi là thà hy sinh tất cả chứ không chịu nhục. Nhưng mà có một sự kiện quan trọng là chiến sỹ Hoàng Anh bên phía đảo chính đã chính thức đầu hàng, theo như phe đảo chính cung cấp thì đồng chí này sang là để nằm vùng, gián điệp.
    Nhưng theo như tình hình thực tế thì có lẽ là do bị bên Đảo Chính ép buộc, đối xử tàn nhẫn quá, thậm chí khi bị bắt rồi thì lập tức được cấp trên ghi công đã hy sinh anh dũng, thật là không thể hiểu nổi phe đảo chính, không lo mà cứu con tin thì lại sung sướng hoan hỉ vì có người hy sinh, thật là pó tay pó chân.
    Sau một thời gian dài chơi kéo co, nhầm đôi co bất ngờ bác Chung vì tuổi già sức yếu tạm lánh lên giường để lại tiền tuyến cho Hocorp, nhưng mà thật không may Hocorp lại ngay lập tức biết lỗi và tỏ ra ăn năn.
    vậy là tính tới thời điểm em viết báo cáo này, thật tự hào tuyên bố, phe Chị em đã toàn thắng.
    Chúc mừng chị em
    Em_HL_ kiêm phóng viên chiến trường đã xác nhận thông tin và chịu tránh nhiệm in ấn.
  9. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bye bye cả nhà! Ngủ thôi!
  10. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    hơ, đi ngủ thôi

Chia sẻ trang này