1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****^^ Lonely Hanoians - Cả nhà thương nhau - Tổ ấm gia đình số 5 ^^****

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taleof2luverz, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, những lúc yên tĩnh nhất là những lúc dễ bị phục kích nhất, em P cẩn thận nhá
  2. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bình yên quá, làm em ngáp liên tục
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vắng vẻ nhỉ, yên bình quá, lâu lắm mới có cái cảm giác thảnh thơi này.
    hít thở hít thở
  4. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    hít vừa thôi em, ko shock đấy phê phê
  5. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh rồi đi ngủ đây. bb cả nhà. Hum nay đi cả ngày mệt quá!
    Cả nhà ngụ ngon
  6. massimo

    massimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thanks you em!
    Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành !
  7. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Còn lại mình ta.......... nhậu thoai !
  8. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Còn mình anh đừng có mà nghịch lung tung nhá, sợ bác này ngồi một mình lại nghĩ linh tinh thì chít, nghi lém nghi lém, thoai ngủ đi cho lành anh ạ
  9. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bản tin cuối ngày_ tin do phóng viên chiến trường captain cung cấp, cấm in sao dưới mọi hình thức.
    Sau một ngày oánh nhau ác liệt, không khí chiến sự hôm nay có vẻ trầm lắng, buổi sáng là sự chúc mừng của phe Úp Sọt, mọi người đều hoan hỉ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ đề cao cảnh giác. Chính vì thế mà dù có bất cứ động thái nào của phe Đảo Chính cho dù là nhỏ cũng đều bị cánh chị em đàn áp hết.
    Không một sự ngo ngoe phản kháng, vì vậy mà chúng ta mới được hưởng cảnh thanh bình êm đềm như buổi tối hôm nay.
    Theo như nhận định của các nhà phân tích thì anh em cứ yên lành, bình tĩnh như thủa ban đầu thì đâu có xảy ra cơ sự như tối hôm qua, lực lượng đã mỏng, kế hoạch chiến đấu không có, thời gian tập hợp lực lượng không có, như vậy là không có cả nhân thời, địa lợi, thế nên thua trận là lẽ dĩ nhiên
    Chưa hết, theo như lời của lão tiền bối Taleo, anh sức kêu gọi thỏa hiệp, đó có thể coi là một dấu hiệu cho thấy sự bất an của phe Đảo Chính;
    Còn về phía chị em, ý kiến của họ như thế nào, hành động ra làm sao, có oánh nhau típ hay là sao nữa thì xin chờ ở tập sau.
    Bản tin đến đây kết thúc, xin cám ơn sự theo dõi của anh chị em trong nhà
  10. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận từ chiến trường :
    Sau ngày chiến đấu khốc liệt, tình hình hôm nay coi như là yên bình, phe Úp lợi dụng lúc phe Đảo chính ăn trưa, làm loạn. Nhưng sau thời gian 1h, phe Đảo Chính đã lấy lại được chiến trường mà ko hề có thương tích, phe Úp bị tổn thất nặng nề ( Cầm đầu Sa bị thương vào chân, giờ chân thấp chân cao. Thư ký Lý bị cài bong đinh, gây tổn thất về vật chất ghê gớm ...rách.., còn các chiến binh Phương, Ngọc...thất thểu ra về trong tình trạng choáng váng )..!
    ngày mai , chiến trường còn chưa biết thê nào, chúng tôi sẽ update thông tin liên tục..giờ chúc khán thính độc giả ngủ ngon !
    Ngày mới vui vẻ, hạnh phúc !

Chia sẻ trang này