1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****^^ Lonely Hanoians - Cả nhà thương nhau - Tổ ấm gia đình số 5 ^^****

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taleof2luverz, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho cả nhà link đi em........
    Chúc mừng chúc mừng
  2. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hehe, gửi link cho cả nhà đi em
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thui ngại lắm ah,bài nó cũng ngắn thui nhưng đc cái là hẳn 1 trang,mọi ng` chịu khó vào blog em nhá,em đang vào blog mà ko vào đc cái vnn nó chán thế đấy
  4. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ko nói làm cả nhà tò mò..
  5. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
  6. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thưởng cho đội úp sọt này
    Còn đây là bài viết của Ngọc nhà mình !
    "Mùa luyện thi" thương lắm các bạn từ quê ra
    15:39'' 14/06/2007 (GMT+7)
    "Là một cô gái lớn lên ở Hà Nội, tôi có đầy đủ điều kiện về vật chất và gần như không phải lo những điều tối thiểu. Nhưng khi tôi đi luyện thi ở các trung tâm, chứng kiến sự vất vả của các bạn, tôi càng thấm thía và thấy mình cần cố gắng hơn nữa...". Chia sẻ của bạn đọc với những bạn học sinh tỉnh lẻ, có hoàn cảnh khó khăn trong mùa ôn thi đại học qua bài viết của Ngọc Linh "Mùa luyện thi, chị hiểu lắm em ơi".

    >> Bạn đọc đồng cảm với tâm sự mùa luyện thi

    Chúc các bạn thi đỗ đại học!
    Tôi hơn em trai tác giả bài viết này 3 tuổi, tức là năm nay tôi mới có 21. Khi đọc tựa đề bài viết này tôi đã thật sự muốn "click" ngay vào và sau khi đọc, tôi tìm thấy sự đồng cảm. Thi đại học lần đầu không đỗ, tôi đã quyết định thi năm thứ 2 với quyết tâm đỗ đại học bằng được. Trước đây, nghe anh chị em họ hàng nói về chuyện ôn thi vất vả ở các lò luyện, tôi cũng cảm thấy lo lắng. Đến khi thực sự đi luyện ở lò, tôi mới thấy tất cả sự vất vả, mệt nhọc nặng nề, nhưng trên hết là những cảnh đời, những số phận của những bạn học như tôi nhưng sống ở các vùng quê nghèo khó.
    Là một cô gái lớn lên ở Hà Nội, tôi có đầy đủ điều kiện về vật chất và gần như không phải lo những điều tối thiểu. Nhưng khi tôi đi luyện thi ở các trung tâm, chứng kiến sự vất vả của các bạn để được luyện thi, tôi càng thấm thía. Có những bạn thuê nhà xa lò luyện đạp xe 9, 10 cây số trong cái nắng chói chang và chỉ kịp ăn cái bánh mỳ (hay là chỉ được ăn bát mỳ thôi) rồi lại vào ca mới của việc học. Quần áo chỉ có một đến hai bộ, cầm những quyển vở nhìn cũ nhưng chi chít chữ và rất sạch sẽ. Bất giác tôi nhìn sang một số bạn cũng người thành phố như tôi, nhưng lại coi việc đi ôn thi như đi chơi, đi trình diễn thời trang và học để đối phó. Tôi thầm nghĩ, thà những số đó được chuyển cho các bạn ở tỉnh lẻ có điều kiện ăn học thì tốt biết bao nhiêu.
    Tôi cũng quen khá nhiều bạn từ đợt ôn thi đó và không ít các bạn ở tỉnh lẻ. Họ đã tâm sự với tôi rất nhiều về cuộc sống ở quê, về niềm hi vọng mà họ hàng đã gửi gắm. Ngay cả trong lớp tôi hiện nay, rất nhiều bạn gặp hoàn cảnh khó khăn, một tháng chỉ có 300.000 nghìn đồng sinh hoạt phí. Số tiền đó với sinh viên thành phố như bọn tôi không hề đủ, chỉ 4 lần đi xem phim hoặc 2 lần đi mua quà sinh nhật, thậm chí chỉ mua được 5 cốc nước hoa quả ở những quán cà phê đắt tiền. Nhưng với số tiền đó, các bạn vẫn phải sống, chắt chiu, tiết kiệm từng chút để học hành, để trụ vững học ở Hà Nội, vì một tương lai tươi sáng. Bỡi vậy, tôi thật sự xúc động khi đọc "Mùa luyện thi, chị hiểu lắm em ơi" của Ngọc Huyền. Đúng là nhìn mùa luyện thi thật qúa thương các bạn từ quê ra.

    Tôi muốn gửi một chút tâm sự để động viên các bạn học sinh năm nay thi đại học. Dù gia cảnh nhà mình có khó khăn đến đâu, dù đôi lúc thấy nản khi không được như các bạn thành phố, nhưng các bạn hãy cố gắng lên, tự tin vào mình, tin tưởng mình sẽ làm được. Hãy tin vào chính mình các bạn nhé.

    Nguyễn Minh Ngọc, email: minhngocwl@yahoo.com

  7. ngaquynh1182

    ngaquynh1182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tặng hoa chúc mừng bé Ngọc cái
  8. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Oh, chúc mừng cô giáo nhé. Không gì có thể ngăn nổi Hổ Lửa nhà ta trở thành nhà báo trong tương lai được nữa . Congrats ! . Mỗi tội là may mà có chú Chung mang về đây để mà đọc được. Cái internet buồng chuối của cty anh lại dở chứng rồi. Ko vào được cả Yahoo360 lẫn vietnamnet
  9. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Oẹ, chú nhạy cảm quá, kekek, anh thấy mưa rơi rả rích nên mò mẫm ra vài câu thơ quen thuộc paste cho cả nhà xem thôi mà . Hoa giề nở rộ thế?
  10. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    lên YP đi em cho vào net nhờ

Chia sẻ trang này