1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely Hanoians **** cùng nhau chào mừng năm MẬU TÝ **** Cùng nhau đi tìm mảnh ghép của mình, con đư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ThienSatCung, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Chưa hồi sức lắm đâu,vẫn còn đi mây về gió lắm
  2. quyennguyen1

    quyennguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    kính bác vại bia để ko những đi mây về gió mà còn ...thăng cao...cao mãi
    khi nào gần chạm đất pm cho iem ...em căng võng ...hứng
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng thành viên mới nhé.Chúc bạn ngày càng gắn bó với nhà HL
    Bấu cấu e đã vìa, mệt quá, nhưng e thấy vui lắm ý ạ, hihi, cám ơn tất cả mọi người nhá, nhứt là e Ngọc rất nhiệt tình mua đồ, khanh già(già rùi mà máu quá, cái seri ảnh của chị trong máy anh hiệp là ok lắm ý, cả trang nữa lúc mọi người đang đùa với mấy cái bông lau thì e đang ngồi thở rùi)
    Rất cám ơn các bác bên box dulịch nhé, rất nhịt tình và galăng ạ
    Cám ơn e nấm đã về nhà nguyên vẹn, lo cho nấm nhứt, còn tội gì của lão thái e cứ ghi vào chị sẽ xử từ từ cho
    Anh an nữa, cán đích thứ 2 thật là đẳng cấp
    Mình cũng thật tự hào vì cũng là 1 trong những men nữ cán đích được mặc dù phải động viên cả chục lần +lôi kéo mìn mới chịu đi tiếp, anh hiệp thật đúng dân leo phan bụi đấy
    Yêu tất cả nhà, hihi
  4. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.Nhà mình lại có mem mới rùi,chào mừng mây mem mới cái nhể.
  5. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Bia à,anh khoái bia lắm. Thôi cho anh thăng từ từ thôi, cao mãi rơi đánh bép phát thì gay go.Võng của em sợ ko hứng nổi,anh trên 60 ký lô mừ.Đảm bảo thủng võng ngay.
    @Khanh hum qua đau chưn à, thế ko bảo anh xử lý cho,tội nghiệp, ko ngủ được, phải online cả đêm.
    @P: Hum qua cán đích tốt đấy.
  6. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Hú hú,bi giờ mới ngấm chân đau quá.Hôm nay mà không phải đi làm cắch mình đi chân đất cho nó lành.
    Chào mừng mem mới.Lần sau tham gia cho thành mem cũ bạn nhé.
    Mà P nhá ,hông nhắc đến vụ cán đích nữa nhé.Chị rất buồn khi không leo hết được.Anh Anbeo lên được tận 2 lần cho em xin 1 lần nhá.
    Mà hôm qua mệt quá hay sao ý ,ngủ ứ ngon mấy.
    Túm lại là hôm qua có 1 ngày đi chơi rất vui vẻ và đáng nhớ ( mỗi người nhớ 1 kiểu).Hóng ảnh mà lâu có ảnh thế.Ảnh nào đẹp hãy up nhé ,ảnh nào xấu thì PM riêng cho em thôi.
  7. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mọi người cứ nói năm nay là năm hạn của mình, mà từ tết tới giờ hầu như mình toàn gặp chuyện may mắn với đỏ thui .
    Trang yên tâm, ko lên đến nơi ko sao mà.
    Anh an đừng khen e quá e ngại, thực ra e cũng ko nỗ lực lắm đâu nhờ a Đức a ý dìu hết đấy, khen a Đức ý, vác được cả bao tải 50k leo núi ha ha
    Khanh công nhận ảnh điẹp thật, khen thèng đạt nhiếp ảnh tốt, mà mọi người đừng hóng ảnh vội, chắc phải tối nay mới có cơ, 5 cái máy ảnh xịn cùng phát huy công xuất cơ mà
  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình chuẩn bị chờ những bức ảnh đầu tiên nhá, hihi của thèng Đạt, còn của anh Hiếu với Hóc với của anh Đức thì sau mới có
  9. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Phó nháy ngon nưng người mẫu diễn cũng pro đấy nhỉ :D. Ảnh mọi người định tập trung thế nào ?
  10. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    CHÙA HƯƠNG KÝ
    Sáng nay ngủ dậy nhớ lại ngày hôm qua vui quá,thế là tự nhiên nổi máu văn chương và " chùa Hương ký " ra đời.
    Y hẹn mình và anh An beo có mặt tại cổng bệnh viện Bạch Mai lúc 5h ( thực ra là còn sớm hơn 5f cơ đấy),cứ đinh ninh là lúc đó mọi người đã có mặt đông đủ chỉ việc lên xe và alê hấp " khởi hành" nhưng hỡi ôi sự thật phũ phàng,chỉ có mỗi em Nấm và em Nhi đang " vất vả" bê hai cai thùng " to uỳnh" đứng co ro đợi mọi người,còn mặt mình thì nghệt ra vì " đông quá" ( quả thật từ ngày chơi với em P mình cũng bị lây nhiễm tính tin người),cái đứa trong ban tổ chức cứ gào ầm nên là phải đúng giờ,thế mà.Lịch trình là 5h xuất phát nhưng cuối cùng thì xuất phát lúc 6h kém sau những cú điện thoại í ới của em P,thì mới thấy mọi người đến đầy đủ.Cơ mà trong quá trình chờ đợi em P nhà ta đã nhận nhầm người.Có một anh chàng gọi điện thoại gọi cho P bảo là đến rồi,cũng tại thời điểm đó cách chỗ mọi ng đứng ko xa có một anh chàng cũng vừa đi xe tới,trên tay cũng lăm lăm cái điện thoại,thế nên P nhà ta tưởng ngườ nhà mình vội vàng bảo " anh quay xe lai đi" ,cơ mà anh chàng này cũng quay lại thật,nhưng ko phải quay xe mà quay người,em P thấy vậy vội vàng tiến đến....rồi tẽn tò vì "nhầm hàng" còn mọi người thì đc trận cười tưng bừng khai mạc.Cuối cùng thì 6h kém xe cũng đc xuất phát,mình già nhất nên đc ưu ái cho ngồi đầu xe,lúc nên xe cứ tưởng thế nào cũng có vai trận " biu ti phul" vì mấy chị em ai cũng có vẻ lao đao vì xay xe,cơ mà rồi ko sao mới lạ chứ.
    7h30 mọi ng lục tục lên đò bắt đằu hành trình,khi vừa nhìn thấy bến đục em P hỏi một câu làm mọi người xuýt ngất vì cười " ơ thế đi đò từ bờ bên này sang bờ bên kia,ngắn thế này thôi ah" chẳng là em í lần đầu tiên đi chùa Hương mờ.Trong khi cac bac nha ta lay may anh ra chup tia lia thi mình khai trương hành trình đi đò bằng cờ bạc ( ko ăn tiền đâu ah,toàn người hiền lành mà).Điểm dừng chân đầu tiên trong lộ trình là chùa Trình,khi mới lên đến chùa thì còn thấy mọi ng sau một hồi nhìn đi nhìn lại đã chẳng thấy ai nữa vì đông quá,mình sau một hồi chen chen,lấn lấn,sô sô,đẩy đẩy cũng ghi đc cho mama cái giấy công đức,ra đến thuyền thấy bác An beo cũng ghi đc một cái (giỏi như mình).
    Tạm biệt chùa Trình mọi ng lên đò vào động chính,lần này vụ cờ bạc ko còn đc hưởng ứng nữa (ko ăn tiền sao vui dc),mọi ng quay ra buôn dưa lê,ăn dưa lên và chup ảnh.Mình kém miếng khó chịu cũng lấy mấy ảnh ra chụp vài "bô" (tính bon chen no khổ thế đấy ).9h đò đến bến,mọi người lục tục kéo nhau lên bờ,hẹn với nhà đò 3h chiều đón ở quán Xuân Hinh,lúc đó mình đã nghĩ "chú ơi đừng tin,tụi cháu toàn đứa cao su thoi" hehe,chỉ dám nghĩ thôi,nói ra sợ bị hội đồng lắm.Trên đường đi ngang qua mấy hàng quán,nhìn thấy bánh mì cứ tưỏng chỉ một mình mình thèm ăn,ai ngờ ngó qua ngó lại thấy mọi người mỗi người đã cầm một cái bánh mì gặm rồi.Bắt đầu hành trình leo núi việc đầu tiên mình làm là mua 1 cái gậy,hiihi già rồi mà.Những ng còn lại thì lao phăm phăm (tuổi trẻ có khác),lên đến chùa Thiên Trù mỗi người một ý kiến,người thì bảo lên Hương Tích rồi quay về sẽ vào Thiên Trù,người thì bảo vào Thiên Trù trước,nhưng thủ tục thì vẫn là thủ tục,mà thứ tự thì khó mà thay đổi đc.Mình cứ nghĩ mọi người se dừng ở Thiên Trù ăn uống nên cứ thong thả đi làm nhiệm vụ,ai ngờ mọi người lại thay đổi chỉ tạt vào Thiên Trù một chút.Hành trình mới thật sự bắt đầu khi lên động Hương Tích (tạm dừng tại đây đi măm măm đã)

Chia sẻ trang này