1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely Hanoians **** cùng nhau chào mừng năm MẬU TÝ **** Cùng nhau đi tìm mảnh ghép của mình, con đư

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ThienSatCung, 28/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    ảnh điẹp quá, trông ai cũng phấn khởi, thèng đạt chụp cho chị khanh seri ảnh ở đồng cỏ đầu sao ko post lên.
    thế ai định lấy thì pm với e, e bắn nick của anh Đức sang cho mà send ảnh, cơ mà ảnh của anh Đức ko thể send nhanh được, dung lượng cái nào cũng nặng ỳ ra à
    Anh Hoàng Anh quen anh nào, hihi,
    Được thuphuong_85nh sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 26/02/2008
  2. xanhbiec

    xanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Em là em tigerfire đây ah. Ảnh đẹp qá cơ.Hix hix cứ nói đến ảnh là bực,chỉ vì cái ava mà em bị lock đến 1 tuần.Mod mình ác qá,có biết j về máy tính đâu,thế mà bảo vi phạm liên tục nhiều lần.Bực mình.
    Uầy,đi về em vẫn ko tin là mình còn ở đây,type bài này ah.Hix chuyến đi nhớ đời,chen gần bẹp ruột,may có các anh trong đoàn ko thì em cũng mãi ra đi ở tuổi 20 rồi ah.!Cám ơn lắm lắm ah!các anh rất tốt và galant ah
    Chưa bao h đi du lịch mà lại gian nan nhưng đáng nhớ như lần này,ban đầu tưởng đông nhưng cũng chỉ chen chúc thôi.Nào ngờ càng lên cao càng đông,Đoàn mình lại tách nhau đi nhanh qá,đoàn chị P,Tr chị K thì may mắn lội đc ruộng và rừng thoát chết,Còn đoàn em với bạn em và mấy anh trong đoàn thì đi đuờng bt thế là bị 1 vố hoảng loạn.Ban đầu đứng im ko nhúc nhích đưọc,chỉ 10'''''''''''''''' sau những ng` leo từ trên đỉnh đi xuống tự nhiên xô chạy hết xuống,nghe nói có đánh nhau đánh nhủng j,làm cho tất cả những ng` đi lên bị ép.Em may mắn nhìn thấy cái phản cố gắng nhẩy lên,rồi cũng kéo bạn em lên đc.Nói chung em miêu tả ntnày nhưng sự thật thì còn kinh khủng hơn nhiều,lúc đó như kiểu mọi n`g cố gắng dành lại sự sống cho mình ý.Nhất là cái phản bé tẹo mà ai cũng cố phi lên,bọn em đứng hết chỗ rồi mà vẫn có 1 anh béo khác muốn nhảy lên,tưởng cái phản như sắp gẫy đc rồi.Đằng sau dây điện chăng mắc nữa chứ.Sợ hết hồn.Mọi Nào là tiếng hét,la ó,khóc(lúc đó m` cũng hoảng loạn ,cũng hét).
    Đến khi xuống đc rồi lại 1 vụ gần bẹp khác nhưng quy mô nhỏ hơn,may mà tìm đc đường phi xuống rừng,mà cái đuờng đấy lại mấp mô,trơn tuồn tuột nữa chứ.hix hix,leo xuống đấy đi đc 1 quãng gặp tất cả nhà mìn, à nhưng thiếu anh An beo ,mọi ng` tưởng anh bị lạc,gọi điện mãi ko thấy nhấc máy,cug là bị nghẽn mạng nữa,suýt nữa định đăng tin tìm trẻ lạc he he.Mọi n`g ăn uống 1 lúc,chắc cũng vừa đói vừa mệt nên ăn hết sạch luôn.Đây cũng là chỗ mà thực hiện rất nhiều pô ảnh điẹp của các anh chị em nhà mình,có mấy ảnh có nhiều lau ý ah.
    Ăn xong mọi n`g quyết tâm leo tiếp lên ,1 số chị em gái chân yếu tay mềm cũng cố gắng,nhưng cái đoạn dốc leo này ko phải cái đoạn vừa xuống lúc trc,trơn kinh khủng,toàn đất,dựng thẳng đứng nữa chứ,leo lên rồi chị em lại leo xuống.Ngồi chụp ảnh,ăn 1 lúc tầm 20'''''''''''''''' lại quyết tâm đi tiếp,cũng may cuối cùng cũng đi lên đến động.Lúc này rất vắng người,đi rất thix,chẳng bù cho khoảng nửa tiếng trc(hihì sozi Tr nhé nói đến cán đích lại buồn đúng ko)
    Nói chung đây là chuyến đi rất vui,nhiều kỉ niệm,nhiều tiếng cuời nhưng cũng nhớ đời,vì em tưởng em ko sống đc nữa ah.Em kể qa qa như thế thôi ah!
    @Anh Hiệp:Anh post mấy ảnh trong động lên đi ah,đẹp lắm!!!
    @Chị P:Có 2 người cứ đi với nhau chị ah ,em biết rồi nhá,cứ post lên đi ngại j!
    Có mấy cái vừa trên otô xuống mọi n`g còn phởn phơ chụp ảnh,so sánh với mấy cái vừa chen chúc buồn cuời qá.he he
    Bài này dài qá,hix hix,em đang bực mình vì bị khoá nick nên nói hơi nhiều!
    @Thành viên mới:oài,thành viên mới mà như thân lâu lắm rùi í nhẩy?véo cằm em!
    Được xanhbiec sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 26/02/2008
  3. xanhbiec

    xanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    he he cái nì buồn cuời qá nấm ơi,he he,bé bé iu iu nhất nhà.Qả ảnh này là moi ng` vừa sống dậy sau cơn bạo loạn chen chúc ah,ai cũng bơ phờ qá
  4. quyennguyen1

    quyennguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến cơ quan,việc đầu tiên mở máy vào nhà mình xem ảnh,hì, phải nói là chụp rất nghệ thuật.
    @quyennguyen1: anh sẵn sàng kíu ngay,nhưng phải có hối lộ đấy nhé.
    @caovut: thì trăm thấy ko bằng 1 ấy ở đây ý miền nói tức là uống bia ấy mà,mình khoái bia hơi HN lắm nha. Đừng hiểu lầm mem mới,ko khéo em ấy lại sợ chả dám vô nhà nữa mất vui.
    @Thái: Thế mà ko alô cho tất cả nhà ra ăn lẩu đêm cho nó nóng,thôi hôm nào tổng kết,rút kinh nghiệm chuyến đi tại quán lẩu or cafe nào đó nhé.
    </font></a></font></font>[/bigchar][/bigchar][/bigchar]</p>[/sign]
    [/QUOTE]
    @ anh An:kính bác (bia hn dạo này cũng lên giá fết)
    @ chi Khanh,Phương:hum nay emáoi ảnh bít thêm đc 2 ng nữa rùi,ảnh đẹp thiệt đó a
    @ anh hoanganh:rằng thì là mà anh nghe thấy anh An nói rì chưa?hum nào gặp mời anh cứ ...ấy bia zới anh ý nhá
    @ all:mưa quá ghét quá em vừa dính mưa .xem xét có khi lập kế hoạch ốm fát
  5. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới tích cực quá, tặng bé ngoan mới được, mới vào nhà mà rất đáng khuyến khích thuộc hết tên các anh chị, trong khi ối người còn ứ nhớ hết tên các thành viên
    Thứ 5 này cafe e nhá, cả nhà thứ 5 cafe chuồn chuồn phố giải quyết nốt dư âm vụ chùa hương nhá ai mún lấy ảnh thì mang usb đi copy nhá
  6. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    hết chuồn chuồn ớt bây giờ đến chuồn chuồn phố.Mà nó ở đâu ý nhỉ để còn biết đường mà đi chứ.Thế mà!
  7. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Trên Hàng Bài ý. Cạnh rạp Tháng 8. Ra đến rạp hỏi ai cũng biết.
    Bác yên tâm đê, em đào tạo em ý vào lớp ném đá chất lượng cao ngoài YM rồi.......... Hề hề hề............
    Ấy bia thì anh hay say lắm. Mà cứ say là anh lại hay ấy lung tung...
    Kế hoạch ốm của em khi nào trở thành sự thật? Anh chỉ hỏi vậy thôi chứ em ốm thì anh cũng post bài lên là anh ốm nặng hơn ý mờ.......
  8. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy bạn nào đi thì cho mình đi ké với nhé.Mình chưa đến đó nên bỡ ngỡ lắm cơ.Bạn nào qua đón mình nữa thì càng tốt.Thế mà!
  9. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    híc híc...xem ảnh cả nhà...ai cũng đẹp...có mỗi ảnh của em tòan tạc răng...híc..híc...xấu hổ quá...bị mọi người coi như đứa cấp 2 ý...thoai.." nần " sau em ko ăn mặc và trèo leo kiểu đấy nữa....
  10. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Em Nấm có cái ảnh ở trên hay thế còn gì........ Cái ảnh em đứng mà mọi người ngồi ý..........
    @P: 2 ku ý tên là gì vậy? Anh biết ku bên trái. Ku bên phải thì anh cũng thấy quen quen..........

Chia sẻ trang này