1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****^^ Lonely Hanoians - lên núi hay xuống biển, off xa hay off gần, cả nhà luôn bên nhau - Căn hộ m

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taleof2luverz, 19/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Giờ hỏi thăm có muộn hok ạ, cho em bắt tay cái, bắt tay người vui vẻ chắc là mình cũng khá khẩm hơn
  2. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bắt tay, bắt tay, tay bắt mặt mừng .... Nói chung là anh ko bao giờ để nỗi bùn nó lật đò làm chìm mình đâu ... kiếm giải pháp nào đó là lại đâu vào đấy. Mà kể ra buồn lần này vô duyên vô cớ thật, chỉ vì nghĩ đâu đâu
  3. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Ai ??? Đâu ??? Ai điên theo tôi đấy ??? Vớ vẩn thật, chuyện của người ta mắc mớ gì ... tự nhiên cả nhà rủ nhau thế này à ? Còn gì là nhà nữa ??? Nát như cám rồi ... điên rồi ... trật tự lại đê !!! ... mà tự nhiên mình lảm nhảm cái gì thế này hả trời ... thôi cả nhà đừng điên nữa ... để em điên cho, để đấy em điên hộ cho ... chỉ còn nước muốn điên thật thôi ... đêk phải nhớ ... đek phải nghĩ ... đek phải quan tâm đến cái gì cả ... cứ thế này chẳng thà điên ... điên có khi còn nhẹ nhõm
  4. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào mà chả thế hả anh, bùn hay vui là do mình hết,, cuối cùng thì vẫn chỉ có một mình, hiehie
  5. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Thật nà đáng tiếc thay, đã muộn rồi anh ạ, đã có một cơ số người điên, trong đó cũng có cái mẹt em
  6. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    thôi hôm nào rỗi rãi lại trà đá đi ... điên ngồi với điên, biết đâu đỡ ?
  7. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Anh hết điên rồi ... các cô các chú thích điên tiếp thì xin mời ... Anh khoanh tay ngồi xem
  8. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BAO GIỜ HẾT ĐIÊN !!!
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hix ,anh Thắng có vẻ ko thoát ra đc rùi,hình như em cảm thấy cứ mỗi lần anh định thoát ra thì anh lại cứ lại nghĩ đến ý.Nên nó mới thành cái vòng luẩn quẩn
  10. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi bình tĩnh, bình tĩnh, cái gì cũng có thuốc chữa mà, mí lị do bản thân cũng phải cố gắng chứ, bác sỹ giỏi đến mấy mà bệnh nhân không chịu hợp tác thì cũng nghẻo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này