1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****^^ Lonely Hanoians - lên núi hay xuống biển, off xa hay off gần, cả nhà luôn bên nhau - Căn hộ m

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taleof2luverz, 19/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Đây là một biện pháp hay để giảm tải cho việc di dân ồ ạt từ các vùng nông thôn đến đô thị ... Bây giờ thanh niên thành thị ko chịu nổi sức ép của cuộc sống nên về nông thôn ở ẩn, chăn gà, nuôi cá, trồng rau cũng tốt. Cứ quay vòng như thế cho nó từng trải, nhể
  2. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng anh T đi roài, vẫn xí xớn ở đây hả,
  3. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị Sa của em đâu rùi, giời mưa thế này chị đừng đi đâu nhá, có đi đâu thì ới em một câu, có chị có em dù sao cũng có bạn
  4. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    trời mưa ... báo hoãn
  5. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thôi, không đi đâu nữa ... thì ta đi ngủ ... ước gì ngủ thẳng cẳng luôn đỡ phải dậy nhỉ ???
  6. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0

    Về trồng rau, nuôi gà á anh, sau một thời gian nuôi xong cả gà và chủ đều đơ, hị hị
  7. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0

    Híc, tuần này em ghi nhận thành tích khủng hoảng tinh thần nhất thuộc về anh T, híc đứa nào làm anh nên nôn nỗi này cơ chứ, láo thế không biết, em mà gặp thì, hị hị.
    Mà anh ạ, em khuyên anh đừng ở nhà, dễ tâm thần lắm, mà lại rất cuồng chân cuồng tay chứ, mà kể cũng khổ giời lại mưa mới cú chứ, mát thật đấy, dễ ngủ thật đấy, dưng mà chả đi đâu được. Thế là cả người và trời đều không thương anh rồi, phũ phàng quá, thở dài............................................................................................ xì trum
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Okie chị iu,vâng bạn em nó gặp chuyện bùn chán lắm,làm em cũng lo và bùn theo.
    Hìhì nhà chij em mìn gần nhau cũng dễ đú chị nhở,chị nhớ đấy nháEm mà gọi đi là ko đc trốn đâu đấy
  9. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình strees vậy đủ rồi.Cùng nhau lên dây cót tinh thần nào.1 người bùn,cả nhà bùn.Bg cả nhà vui cho người kia vui theo nào.
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Anh Thắng ơi,đứng trước gương đêm răng đi.Cười cái nào.Anh đừng ủ rũ nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này