1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****^^ Lonely Hanoians - lên núi hay xuống biển, off xa hay off gần, cả nhà luôn bên nhau - Căn hộ m

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Taleof2luverz, 19/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà e đi ngủ đây ạ, mệt quá hôm nay thời tiết mệt thật đấy.ngủ ngon nhá
  2. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi lang thang về ... đi từ 5h đến gần 1h ... chả thấy đỡ tí đek nào ... bệnh ngày càng nặng ... quả này nan y rồi ... cơ mà kệ, ngồi xổm lên nó ... đek thèm nghĩ nữa .... đã bảo không nghĩ nữa rồi mà ... yên nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đi ngủ hết đi. Mọi tâm sự nên có cách giải tỏa sớm, đừng cố tìm cách tự nén nó lại bởi khả năng chịu đựng của mỗi người không phải là vô hạn đâu các đồng chí ạ. Đồng chí Thắng có tâm sự có thể chia sẻ với anh em thì cứ mạnh dạn nhé, anh rất vui lòng lắng nghe
    Chúc cả nhà ngủ ngon
  4. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự là .... đấy, tâm sự đấy, bác chia sẻ đi !
  5. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa mùa đông
    Có cơn mưa nào về đêm mùa đông
    Có đêm đông nào trời không lạnh giá
    Còn ai đứng trên con phố vắng tênh
    Lòng ôm nỗi cô đơn ôi quạnh hiu
    Có cơn mưa nào lạnh ướt bờ vai
    Dáng ai héo gầy chìm trong bóng tối
    Tìm không thấy chiếc bóng kia đâu
    Chỉ còn thấy nỗi cô đơn buồn bã
    Giá như người ở bên tôi phút giây này
    Giá như mình đắm say như xưa
    Còn gì cho nhau chỉ là thương đau
    Người về nơi xa khuất lấp sau màn mưa
    Con đường hoang vắng lê từng bước chân
    Nghe niềm thương nhớ
    Nghe xa rồi từng giọt buồn rơi
    Nghe trong cơn mưa mùa đông buốt giá
    Ngập tràn tim tôi nụ cười đôi mươi
    Một người tôi yêu ấm áp trong màn đêm
    Cho mùa đông sẽ ấm nồng chén tình
    Cho tình yêu thắp trong tim người lại một lần sau cuối
    Xa rồi cơn mưa mùa đông đã xa.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/02/05F62464/
  6. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Nếu như em thật lòng
    Những muộn phiền sẽ qua...niềm đam mê vẫn còn đó...
    Nếu chẳng thể thiếu nhau, thì xin cho nhau tiếng cười.
    Đừng nói câu đắng cay, đừng khiến nhau vô tình
    Yêu...ta hãy yêu nhau nhiều hơn.
    Nếu một ngày vắng anh và em thôi không còn nhớ
    Nếu một ngày đã qua, tình yêu không quay trở về
    Đừng giấu chi hỡi em, đừng nói vẫn yêu anh
    Anh sẽ cám ơn em nếu như em thật lòng
    Tình có nhiều lúc bay thật cao
    Tình có nhiều lúc như lao đao
    Khi trái tim yêu trao nhau thì xin bên nhau dù bao sóng gió
    Chỉ cần chúng ta sống vì nhau
    Đến với nhau hãy chân thành
    Thì hương tình yêu còn mãi theo ta dù thời gian qua.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/05/05F6102A/​
  7. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Lời từ biệt tình yêu
    Thế là ta chia tay nhau
    Cuộc tình đầu như cơn gió thôi
    Em cứ đi về nơi biển vắng
    Biển vắng mình em, con sóng xô
    Có lần em đi bên anh
    Mà như là em đi bên ai
    Anh đã biết là em không còn nữa
    Hãy nói đi em, nói lời từ biệt tình yêu
    Hãy nói một lời để hết yêu thương
    Hãy nói một lời để mình hết tơ vương
    Hãy nói một lời lời đắng cay trên môi
    Em sẽ quên và anh sẽ nhớ
    Đến cuối cuộc đời tình mình mãi chia đôi
    Có hứa ngàn lời giờ cũng như vôi
    Tiễn bước người về tình đã phai phôi
    Hãy nói một lời, lời cuối trên môi.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/02/05F62465/​
  8. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm
    Ngỡ ngàng phút giây em đến ngập chiếm hồn anh.
    Dường như đôi chân không còn bước trên thế trần.
    Người ơi ta nào quen biết mà sao nghe hồn tha thiết.
    Em là giấc mơ của anh.
    Thơ ngây đôi mắt đầy xa xăm mơ màng.
    Ngỡ ngàng phút giây anh đến ngập chiếm hồn em
    Xôn xao cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa.
    Vòng tay chưa hề quen biết.
    Bờ môi chưa từng tha thiết.
    Bỗng nhiên thật gần đâu đây.
    Bỗng nhiên em muôn được bên anh mãi mãi.
    Người yêu dấu ơi tình yêu có phép nhiệm màu.
    Cho anh được gần bên em và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao
    Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến.
    Người là chiêm bao hay là lẽ sống cuộc đời
    Để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây!
    Em như ánh trăng dịu mát vòm trời ngủ say.
    Ở giữa đôi ta chỉ có một con đường.
    Lòng anh nuôi ngàn cơn gió.
    Thuyền anh đi về nơi em.
    Cho anh một lần được yêu em.
    Cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời.
    Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian.
    Em yêu cánh buồm cổ tích mang hình bóng anh.
    Lòng em buôi ngàn con sóng chờ hôm nay ngày anh đến.
    Anh là giấc mơ của em.
    Em tin bằng nỗi chờ mong từng giây phút.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/02/05F62463/​
  9. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    hông ngủ đc vào ngó nhà 1 tí chúc những ai chưa ngủ ngủ ngon.đụng ngay 1 serie của bác Thắng.Em mà đọc thức típ nên không đọc đi ngủ đã.Mai đọc.Mụn rùi đi ngủ đi a.Thắng ui.G99999999999999999999999999999
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nếu như anh thật lòng..........
    Mệt nhờ...
    Còn hâm dài....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này