1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely Hanoians, ngôi nhà của tình bạn. Chúc mừng sinh nhật các member!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kinh_can_de_thuong, 01/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HnRebel250cc

    HnRebel250cc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    phù thuỷ ]bị gã kim đả 1 kiếm trọng thương, được điệp viên 007 cứu thoát đưa về thônquê , ..
    đoạn sau còn ly kỳ hơn,
    -----------------
    Trên con đường đi trốn tránh các tay sát thủ đang truy lùng witch em phải phóng nhanh vượt ẩu để đưa về quê,cho đến một đoạn gặp đèn đỏ vẫn liều mạng vượt qua không ngờ được một đoạn thì gặp cớm vàng, giật mìn em phanh gấp bánh xe sát xuống đường tạo ra một tiếng kêu hãi hùng K................................eeeeeeét kèm theo một vệt khói đen bốc lên đặc chất dân chơi. Sau cú phanh đó em đưa nạn nhân rẽ vào một lối nhỏ đang đi mà lạc đường trông phía trước xa xa thấy một màu xanh có vẻ như đang tiến gần đến một khu rừng............
    Còn nữa.
    -----------------------
    Sau cú đánh võng kinh người,ngửng đầu lên 007 thấy đúng là khu rừng thật, cây cối um tùm..007 típ tục nẹt pô vít ga chạy ..bống thấp thóang hình như có vài bóng đen vật vờ đuổi theo,hình như người của gã kim..,ngoái lại thấy nạn nhân mất máu nhìu quá, mồm há hốc kêu gào nước ầm ỹ cả lên..tìm đâu ra nước bi giờ, hắn thốt lên: fax., chợt nảy ra ý tưởng.....
    Còn típ...
    bùn ngủ quá..chiều kể típ
    Được hnrebel250cc sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 25/05/2008
  2. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Xe vẫn cứ lao vun vút về phía khu rừng, chợt nghe phía sau tiếng máy nồ và tiếng gào thét ầm ĩ: Bắt lấy nó, đứng lại, bắt lấy nó.....người hùng điệp viên thầm nghĩ sao bọn này đuổi nhanh quá ta, thoáng nhìn lại đồng hồ báo xăng sắp hết, chết dở, độ này xăng đắt vừa sáng đổ có 15k, nên áng chừng chỉ chạy được mấy trăm mét nữa là hết, độ khó khăn dâng lên tột độ khi mà nạn nhân vừa mất máu lại vừa khát nước, trong rừng rậm thế này biết tìm đâu ra nước đây.............
    còn tiếp..........
    Hết!
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0

    Mình đang chờ cái phần còn nữa để đọc típ, hihi, vớ vỉn sau vụ truyện ngắn (chả biết ngắn hay dài) này thì các bác nhà ta được nhiều đạo diễn mời đi làm diễn viên với nhà viết kịch lắm
  4. HnRebel250cc

    HnRebel250cc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    oài, truyện tào lao ý mà em..thi tốt nhé..để còn cùng cả nhà ngao du..
    @P: anh thấy vụ kỷ niệm 1 năm chìm xuồng quá, mọi người cho ý kiến cái nhỉ??
  5. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá.Đi lang thang chán rồi ,về nhà và ngồi 1 chỗ thôi.Sợ lắm,sợ 1 chút lỡ lầm trở thành người có lỗi thì chít.
  6. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0

    Dạ mời các bạn nghe tiếp buổi kể chuyện không phải đêm khuya.
    ..............mệt mỏi vì bị rượt đuổi ráo riết lại lâm vào tình trạng khó khăn, 007 một tay lái xe một tay phải quờ ra sau để giữ cũng đồng thời cầm máu cho người đẹp, dù vậy miệng vẫn không quên động viên người đẹp rằng em yên tâm đi bọn này không phải đối thủ của anh, chẳng qua anh chạy vì muốn bảo toàn tính mạng cho em đó thôi, người đẹp không nói gì vì bị mất máu nhiều quá nên gục vào vai ngủ từ khi nào (có khả năng là ngất).
    007 vẫn vừa ngoái đầu ra sau quan sát vừa chạy, tiếng hô hoán phía sau ngày một lớn hơn át cả tiếng chim hót hay vượn hú, cả khu rừng tưởng chừng chỉ có tiếng gào thét của kẻ rượt đuổi và tiếng xe nổ kêu ầm ĩ, mặc cho gai rừng cào xé rách áo hay những khúc gỗ bọn lâm tặc chặt bỏ ngang đường chưa kịp lấy vì bị kiểm lâm phát hiện, tay ga vẫn siết chặt và tất nhiên là luôn ở chế độ maximum, quay đầu lại để nhìn đường chạy tiếp bỗng 007 chợt bàng hoàng khi phía trước là một không gian rộng không hề còn bóng cây cối , ánh sáng vừa mở ra sau một thời gian bị che khuất trong rừng thẳm, nhưng không còn kịp quan sát nữa thì ..........không........đừng..........một làn gió mạnh thổi vào cả hai người như thể một cơn giông tố đột xuất, nhưng không không phải giông tố, ví gió thổi ngược từ chân lên rất mạnh khiến cho váy của người đẹp bỗng bay ngược lên không thể kiểm soát nổi, chỉ trong giây lát bỗng ..TŨM ...chưa kịp nhận ra là cả hai đang bị lao xuống vực sâu thì đã bị làn nước mát lạnh bao trùm, người đẹp vẫn hai tay ôm chặt 007 không rời............
    còn nữa....
    Hết!
  7. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Nghe bắt đầu thấy tình củm và lãng mạn rùi, mìn là mìn thích thể loại này đấy.
    Mờ anh An yên tâm, làm phát hoành tráng chứ hihi
    @ trang nói cái gì mà nghe ghê thế
  8. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chổi để quét bơm Kim Tiêm bác ợ
    Tiếp nhá:
    Đến khu rừng xa xa đó. Em lại phanh K................................eeeeeeét đúng 1 cái thôi. Thế mà Witch ôm chầm lấy em. Từ đó không bỏ tay ra nữa. Chấm hết.
  9. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nấu nhiều cơm quá, mệt ơi là mệt, mình đi ngủ đây.
    Cả nhà ngủ ngon nhé. G 999999999999
  10. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Ứ thích cái kết thúc này, đang lãng mạng bay bổng bỗng rơi bụp 1 cái, thím Hoàng ANh quen làm bún bung rùi nên thích thực tế như nồi niêu xoong chảo nhể.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này