1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely Hanoians, ngôi nhà của tình bạn. Chúc mừng sinh nhật các member!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kinh_can_de_thuong, 01/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    hế nhô cả nhà,ngúng nguẩy vào hóng cái
    rồi mình cũng phải đi nấu cơm.
    Thấy mọi ng chăm chỉ quá,cũng đành phải chăm chỉ theo ( nuốt nc mắt vào "nòng" )
  2. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hơ, chuc cả nhà nấu cơm ngon ạ
    mìn chỉ bít ăn, chả bít nấu
    Được kimkiem sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 27/05/2008
  3. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
  4. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Hình như có mùi gì giống mùi cơm khê
    Chắc mải vào hóng nên bếp cháy to quá hok bít
    Rõ khổ
    Hết!
  5. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Biển dạt dào lắm rồi.
    Nhưng chiều nay nắng to, chắc nhà mình chả ai mát cả đâu.
    Hề hề hề.........
  6. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Còn đang ở vực với 007, ôm chặt lắm, làm gì có đây
    Hết!
  7. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Từ nãy đến giờ lấu được 2 lồi ồi.
    Giờ phải măm thoai.
    Giờ nài mờ còn nấu nữa thì ăn bao dờ mới hết đây?
    Cơ mà Ban Mê kể chuyện buổi tối cho cả nhà nghe đê.......
  8. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Đấy sướng nhé.
    Kết thúc chuyện có hậu thế còn gì........
    Hề hề hề...............
  9. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Đoạn tiếp theo có tên là: "Mít tơ bond ra đảo"
    Nhưng trước khi ra đảo thì phải trải qua một cuộc hành trình vật lộn với sóng biển cá kình đầy nguy hiểm gian nan..............
    Hết!
  10. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rằng..............
    Sau khi bị bọn nhãi ranh của kimkiem rượt đuổi ráo riết tưởng rằng bế tắc không có lối thoát thì bất ngờ cả hai bị rơi xuống vực sâu.
    Chìm xuống chừng 4 đến 5m thì 007 cảm thấy có sự thay đổi từ người đẹp ( trích dẫn lại là witch) bằng cử chỉ cựa quậy. Trứơc đó dù chỉ trong giây lát ngắn ngủi dưới làn nước trong xanh 007 bằng một động tác quay người chuyên nghiệp rất đơn giản đã chợt nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời dù rất hiểm của nạn nhân. Lúc này máu đã đc cầm không còn chảy nữa, người đẹp bị nước lạnh bao phủ nên dần dần tỉnh trong ánh mắt mơ màng chưa biết chuyện gì vừa sảy ra. Mặc dù tình thế vô cùng nguy hiểm phải gấp rút đưa người đẹp đến nơi nào đó để bảo toàn tính mạng, song trong khoảnh khắc ít ỏi đó 007 chợt thấy xao động và có lẽ là một chút cảm hay nói cách khác là cà phê
    Tuy nhiên nhiệm vụ vẫn phải thực hiện, lúc này không còn gì khác là phải áp dụng chuyên môn bơi lội đã thường làm như cơm bữa hàng ngày và đặc biệt phát huy tác dụng tối đa khi gặp người đẹp
    007 một tay ôm người đẹp một tay vật lộn với sóng giữ để đưa người đẹp bơi đến nơi an toàn. Mặc dù khoảng cách với bờ rất ngắn nhưng không thể đưa vào đó vì những tên săn đuổi vẫn đứng trên bờ hô hoán và chờ cả hai lên để bắt
    VÌ vậy phải tìm một chốn khác.
    Đã rất mệt mỏi gần như kiệt sức khi vừa phải chăm sóc người đẹp vừa phải chạy thoát, tình huống còn nguy kịch hơn nữa khi mà trong khi đang cố gắng thoát nạn thì bỗng gặp hung thủ của biển: Cá kình...
    còn nữa.......
    Hết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này