1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely Hanoians, ngôi nhà của tình bạn. Chúc mừng sinh nhật các member!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kinh_can_de_thuong, 01/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    mìn có ý kiến ợ, mìn chả có bọn nhãi ranh nào cả ợ. xin tố cáo cả làng, là cái bọn đới nó là tay chân của bon đới :D
    tay này là chúa miu mô, chỉ có nhăm nhe dìm witch xuống biển để thực hiện quả hô hấp nhân tạo ý mà, gian lắm ý
  2. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Ô hô........ Đang lúc nguy hiểm thì chợt nàng tỉnh dậy. 007 nghĩ ra 1 kế, chàng lao thẳng về phía cá kình, 2 tay giơ nàng ra phía trước doạ con cá. Thế là cá kình sợ quá chạy mất cả dép. Hiện nay dép của cá đang được trưng bày ở bảo tàng dân tộc học. Sau khi cá sợ chạy mất, 007 tiếp tục bơi về đảo........ Muốn biết còn việc gì xẩy ra nữa thôi. Mời các bạn đón đọc hồi sau sẽ rõ. NHÁ....... !
  3. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Truyện kể rằng thì là mà thế này, năm xưa, có lời đồn đại về các bảo vật trên giang hồ như sau :
    nhất đũa cả, nhị bún bung, tam chổi xể. Ko ai bít công dụng của chúng là rì, tuy nhiên đã kích thích lòng tham cuẩ bao kẻ giang hồ :D. Đã từng có không biết bao câu chuyện phong ba bão táp xảy ra xung quanh truyền thuyết về 3 bảo vât trên. 100 năm trước, trong dịp luận kiếm tại hoa sơn, tranh ngôi minh chủ võ lâm, đồng thời sỏ hữu bảo vật. Ko ai bít chuyện j đã xảy ra tại kỳ đại hội năm đó, chỉ biết, tất cả những người tham gia, ko 1 ai quay về. Từ đó, 3 bảo vật của võ lâm cũng thất tung trên giang hồ.
    100 năm bình yên trôi qua, trên giang hồ đã xuất hiện những thé lực mới : Câu chuyện của chúng ta bắt đầu :P .... ( tu bi con ti niu )
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    @HA:Cám ơn thím đã có lời, nhưng mờ tớ đây k thích mấy vụ học tập về nấu nướng, nên vụ học nấu này tớ xin kiếu.
    @kimkiem: Bạn cứ Pm thẳng đi, tớ cho mượn chổi, gì chứ chổi thì chả thiếu
    @Bon07: Viết truyện hăng quá thì cũng nên chú ý lỗi chính tả nhé
    Hôm nay nóng thật dã man, ngày mai còn dã man hơn vì tăng tiếp thêm 1o. Và còn tiếp tục nắng nóng tới ngày 30 hic...hic..
  5. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    vào nhà cái cho thời tiết thay đổi,chứ thế này thì nóng quá chịu ko đc,mình già rồi nên yếu sức hay sao ý, ngồi một lúc mà ng cứ bứt rứt vì nóng.
    Àh mà dạo này ko hiểu sao mình toàn bị côn trùng cắn,huhuu,máu ngọt hay sao ý.
    Nhà mình dạo này lại còn viết cả chuyện cơ đấy,sắp thành nhà văn hết rùi.
  6. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    007 hơi tiếc vì không làm được món lẩu cá cho quýt, không thì phải ăn mấy tuần mớii hết;
    hắn đi khắp đẩp để tìm mấy cái món hoa muống biển nhưng cái đảo này đến cái loài cây vớ vỉn thía mà cũng chả còn.
    Đang đi tìm, bỗng ục, 007 sa vào một cái hố của thổ dân, thuộc bộ tộc chuyên ăn xịt đồng loại..hêhh..và bị mấy tên thổ dân buộc 2 chân , 2 tay cho vào đòn khiêng như khiêng thú hoang vậy..
    Tính mạng của 007 ra sao, hồi sau sé ró
  7. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Chị iu đi chơi kĩ thế,bi giờ mới về nhà nhé.
    Báo cáo với cả nhà là 2 ngày nóng vừa qua,chỗ làm em bị hỏng điều hoà.Có thứ hạnh phúc gọi là quạt tay.Hic,vừa làm việc mà nước mắt và mồ hôi cứ trộn lẫn với nhau.Khổ lắm ý ạ.Đã vậy ,trưa nay,đi ăn về cửa phòng lại bị hỏng,không vào phòng được.Sàn giao dịch mọi ngày lạnh dã man ,hôm nay nóng gần chít,chẳng ai ngủ được hết.1 số anh do không chịu nổi nhiệt đã phải bê ghế ra hành làng(đối diện tolet đẹp) vì ở đó có 1 cái quạt treo tường.Còn về cái điều hoà hỏng thì vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm để sửa.Ngày mai em lại chết trong cái nóng mất thôi.Hic,chị K iu ui,mai 5g sáng dậy đi tập thể dục với em đê.Để cứu thời tiết mà,không em chít mất thui
  8. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    007 thấy mình treo lủng lẳng, bị một đám thổ dân khiêng về để chuẩn bị làm thành món lẩu. Bỗng chàng rơi đánh bụp 1 cái xuống đất. ngơ ngác không hiểu vì sao, nhỏm người dậy chàng suýt ngất và cảm động vô cùng khi thấy witch đang đuổi theo đám thổ dân để bảo vệ chàng.
    Cảm động vô cùng, hôm ấy 007 đã dâng hiến tấm thân trong trắng ngọc ngà cho witch với một điều kiện: chàng được phép bịt mặt trong khi witch tác chiến.
    Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy 007 ngồi khóc thút thít, vì sao vậy???
  9. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Ôh, người iu hum nay khổ quá ha, chả bù chỗ anh, mát tím tái à..
    Mai dậy thể dục để, có sức khoẻ chống lại nóng nhá.., 5 h à ng iu, nhớ 7h gọi anh dậy tập cùng nhé hj hj
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0

    [/quote] 007 thấy mình treo lủng lẳng, bị một đám thổ dân khiêng về để chuẩn bị làm thành món lẩu. Bỗng chàng rơi đánh bụp 1 cái xuống đất. ngơ ngác không hiểu vì sao, nhỏm người dậy chàng suýt ngất và cảm động vô cùng khi thấy witch đang đuổi theo đám thổ dân để bảo vệ chàng.
    Cảm động vô cùng, hôm ấy 007 đã dâng hiến tấm thân trong trắng ngọc ngà cho witch với một điều kiện: chàng được phép bịt mặt trong khi witch tác chiến.
    Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy 007 ngồi khóc thút thít, vì sao vậy???
    [/quote]
    Hehe,trong tiếng nấc nghẹn ngào của 007 với giọng nói nghẹn nước mắt :" hic,hic,vậy là xong đời.Từ bây giờ em phải có trách nhiệm với đời anh".Và cứ thế tiếng khóc nức nở của 007 cứ đan xen với tiếng cười ha hả của 1 nàng phù thuỷ.Tiếng cười mỗi lúc 1 to hơn,sảng khoái hơn,vì sao vậy???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này