1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely Hanoians, ngôi nhà của tình bạn. Chúc mừng sinh nhật các member!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kinh_can_de_thuong, 01/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Chết dở, rình trộm mà lại khò tít mù thế này thì bị khênh cả người đi nuôn ý chứ chả chơi... Làm tạm cái gì vào pụng cho đỡ đói, lấy sức hét cho toa ná. Có gì ace sẽ vào trợ giúp ...
    [​IMG]
    Chả nhớ hoa gì, thui cứ tặng chị em cho tươi tắn hey ...
    Còn anh em chắc vưỡn :
    Sáng dậy mát quá. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ !!!
    Hóng vụ off cafe wa, dưng mà đến muộn có được ko nhỉ ???

    [nick]

    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 31/05/2008
  2. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Cũng hóng thấy vụ cafe.Ai đó vào post lại cái địa chỉ và giờ giấc cái nhỉ?
    @ Kính cận và Tiger.Thế fải mang quà gì để ra mắt nhỉ?Bim bim hay là hạt dưa?
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuổi rồi mà bim bim với cả hạt dưa Hóc thì sao?
    mang bóng bay đến cho mấy bé ấy chơi. Rõ chưa?
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Sơn tây vừa nhập hà nội một cái thấy mấy đồng chí này tự tin gia nhập hội thế nhỉ.Nhưng mà từ 1-8 mới có hiệu lực cơ mà.Các chú cứ đọi đến khi đó nhá.Mình thì có lẽ phải đợi lần 2 hà nội mở rộng thì mình mới được là rân hà nội
  5. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nó là HN đấy.Năm 1988 bị cắt về HT.Đến 2008 lại quay về HN.
    Thế nếu chú về HN thì chú sẽ đổi tên(nick) là gì nhỉ?
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thím Ha lại nhầm rồi, tớ nói tớ biết chơi chắn chứ k có nói là biết chơi tổ tôm, nhá nhá
  7. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Giỏi fết nhỉ?
    Thế hôm nào nhà LH có off chắn cạ gì ới anh 1 tiếng nhé.Lâu lắm rồi không chơi chắn,dễ có từ tuần trước đến tuần này ý.
  8. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí này nói làm miềng ngại quá cái tội cầm đèn chạy trước ô tô
    Thế cụ điêu cũng ở Hà toi à, trên này đi đâu cũng cộc đầu đồng hương nhể
    Nhà mình độ này ăn chơi trác táng quá nhể, chắn cạ tay vịn, tá lả với bùn bung, kim rang vàng cháy cạnh kèm nước sốt của trời (với sự hỗ trợ của em P)
    @witch, thím: Tôm thì mình biết rồi, còn chì chắc là cái ở ngay đầu con tôm í, chắc các cụ gọi đó là chì cho lịch sự í mà, hế hế, chém gió tí, tá lả thì biết chứ chắn thì phải vác sách theo học thoai
    Hết!
  9. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chiều mai đấy, mọi người nhé.
    Khi đi mang ví và bộ bài nhé.
  10. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện với nhà miềng là hum trước coá em PM cho miềng hỏi YM, miềng cho xong rồi thì là hai đứa chúng nó bắt đầu chát chít, sau một hồi hỏi thăm nguồn gốc xuất xứ, quý ranh, đứa kia vẫn xưng hô với đứa này anh anh ngọt lịm, đứa này vấn hăng say chem gió co kéo như thật sau đó đứa kia hỏi đứa này học gì hay làm ở đâu, đứa này giả nhời là đang học trường Y và văn bằng II xây dựng, đứa kia thán phục lắm và hỏi tuổi, đứa này nói là sinh năm 89 (vì thấy đứa kia để nick có số 88 nên đoán là sn 88) ban đầu đứa kia không tin sau đó đứa này vẫn khẳng định nên tin và càng thán phục hơn khi thấy sn 89 mà học văn bằng xây dựng (hế hế)
    Lân la hỏi chuyện ben zai, bẹn gái, NY Thế rồi đứa kia kêu bị lỗ vì nãy giờ cứ gọi đứa này bằng anh
    Đứa này an ủi là bây g đang mốt lái máy bay bà già, nhưng đứa kia không thích, thế là từ đó giờ vẫn để quên dép chưa quay lại lấy, thế có chết dở không.
    Nhà miềng bảo phải làm sao giờ. chết dở
    Hết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này