1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely Hanoians, ngôi nhà của tình bạn. Chúc mừng sinh nhật các member!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kinh_can_de_thuong, 01/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nào mình cùng lên xe bus nào mình cùng đi chơi nhé.Thế mà!
  2. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Đang ở Vincom thì khách gọi về
    Chạy về khách lại đi rồi
    Định chơi mình phỏng?
    Đã thế mai nghỉ cả ngày cho chít
    Hết!
  3. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    phù, nhân chiện mặn nhạt :
    Trong một buổi giao lưu 1 anh trung sĩ cho tân binh quân dịch ngồi,băt mỗi người lên người thì hát,người thì kể chuyện cho nó vui để quên mệt nhọc để ngày mai còn luyện tập tiếp,đến 1 anh kia thì anh trung sĩ bào:
    Thằng kia mày lên mày kể câu chuyện.
    anh lính bảo dạ thưa em ko biết hát cũng ko biết kể chuyện gì thì ông trung sĩ bảo chuyện gì cũng được cái này là tập ăn nói trước công chúng kể chuyện nhà, cha mẹ em làm gì cũng được ko có việc gí cả,anh lính đành kể:
    Dạ thưa ngày xưa ông nội em sống ở khu dân cư thành thử ra có nghề bán muối, ngày đầu thi bán được 3 bao thế nhưng ông nội em chết thì có truyền nghề lại cha em bố em bán tương đối số khách vẫn còn ngày vẩn được 3 bao mấy năm sao bố em chết, truyền lại cho em tức là ba đời nhà em vẩn bán được 3 bao nuối rồi anh ta gật đầu chào anh ta xuống,
    Anh trung sĩ cán bộ ổng bực quá ổng bảo chuyện nhạt như thế mà mầy cũng đem mầy kể, anh lính này lẩm bẩm 9 bao muối mà nhạt.
  4. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang tiết mục kể truyện cười
    Bệnh nhân bị đau bụng đến gặp bác sĩ
    Bác sĩ: " Anh bị làm sao phân thế nào có ăn được không?"
    Hết!
  5. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    kể chiện rồi.
    Giờ đi lấu cơm thôi.
    Nhờ............
    Hề hề hề..........
  6. quyennguyen1

    quyennguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hi hi truyện cười buồn cười quá buồn cười đau cả bụng mình cũng[r38) đi lấu cơm cho đỡ đau bụng đơi
  7. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Đã nấu cơm xong.
    Giờ thì chuẩn bị măm thôi nhờ.
    Ai măm thì măm nhanh lên nha
  8. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    ăn xong trước 7h rồi.
    Khoa học bảo ăn sau 7h không tôt
  9. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ăn đúng khoa học.
    Nhưng mà sao lại péo đến vậy à.........
  10. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    giỏi thế, chính mình còn thấy cả 2 cái chuyện trên kia có đến 9 bao muối mà vẫn nhạt, thế mà e Q cười đc, còn cười đau cả bụng nữa. đáng nể, đáng nể.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này