1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely Hanoians open toang. Chào đón Noel to nhất từ trước đến nay!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Ca0Vut, 15/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm em già cả lẫn cẫn ,xưng danh ra thì là ông con bé Tiger cái nhà mình .Tuổi tác thì cũng ,,sắp về Niết bàn rồi .THôi thì tranh thủ lúc còn gõ được phím thì vào dạy dỗ cháu nó dăm ba câu đối xử với anh chị em trong nhà phải kính trên nhường dưới ,với người chưa quen phải ân cần chu đáo ,lấy cái đạo thuỳ mị nết na làm gốc . ... Các bác thông cảm ,,, cháu nó tuổi hổ ,Lửa trong lư không dạy dễ nó đốt nhà lắm các bác ạ ,,,
  2. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    uầy ! cháu xem các anh các chị trên kia mắng cháu không biết thế nào là giới thiệu khách khứa kìa ! cháu xem và tiếp thu nhá ! ông vào thăm mày mà để người ta bảo là ko xưng tên xưng tuổi ----> ý nói ông vô danh tiểu tốt ! Phận làm cháu đáng ra phải có lời chứ lại để ông giải thích như trên hả? mừ ông là ông không muốn bàn về vấn đề đi hay lăn quá thế đâu ! vì việc cháu có nặng 65kg 7 lạng hay 70kg móc hơi thì đối với ông đó cũng chỉ là vấn đề phù du thôi.Quan trọng là thái độ cháu trả treo ông ấy ! ông Buồn lắm ,buồn lắm !!!
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thái độ giề,sắp rồi,cứ đợi nhá!
  4. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Già hay trẻ cũng xưng danh tuốt, ko xưng thì biết ai vào ai, khéo bị tưởng nhầm là trộm lại tự thiệt vào thân. Mà bác vào đây, già trẻ chưa biết thế nào, chưa biết dạy dỗ được ai nhưng mà chuẩn bị đợi đội úp sọt dạy dỗ nhé, hé hé
  5. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    tôi thì tôi tuổi già sức yếu ! Các anh chị toàn thanh niên thổi 1 cái tôi đã bay như hoa cải về trời rồi lại còn tính úp sọt lão sao? Đấy cái giới trẻ bây h nó bát nháo thế đấy ! CHáu tôi nó cũng thế nên tôi phải vào tận đây uốn nắn kèm cặp riêng cho cháu nó ấy mà có người lại nghĩ mình ,,không đàng hoàng ! Ấy dà!!!buồn 1 cái !
    ÔI tôi cái tuổi râu 2 thứ màu rồi mà còn đợi cái đội úp vung úp nồi các cháu ấy chỉ dạy ,chả biết có nên cơm cháo j hay lại làm ,,hư cái thân tôi.Bao nhiêu năm giữ gìn đạo đức tư cách của lão đưa cho các anh chị nhào nặn ,lão cứ lo lo ,,,
  6. chaithonque3

    chaithonque3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi mệt rồi bây giờ về đây nghỉ ngơi thôi.Không biết trong vòng 1 lúc nữa mình có bị treo nick không nhỉ.MOD đang kiểm duyệt vậy nên nếu có bị treo là toàn bộ CHAI của mình đi ít nhất là vài niên mới được quay về.Thế mà!
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    He he xem cái ava với cái chữ kí thấy rất hợp với anh chai,dời lạnh ntnày mà thấy anh ống thấp ống cao cầy ruộng mà thương qá
  8. chaithonque3

    chaithonque3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hiiii trời lạnh thế này mà vẫn phải đi cầy đấy em ạ.Thỉnh thoảng nghỉ ngơi thì vào nhà hóng tý rồi lại ra cầy tiếp.Cuộc sống vất vả lắm cơ.Nhưng được cái người nông thôn thật thà em ạ hiii
  9. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    thế cái thật thà của nông thôn nhà mình có giúp mình đỡ phải cầy không đồng chí ! để tớ mang đổi cái thật thà cái ! nhiều thật thà quá chả biết dùng làm j ?
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Trưa lạnh thế này mà nhà mình vẫn chăm lượn à?Làm nhà tụt quá .Kéo nhà lên cho nhà đỡ lạnh nào.
    Hic,tối nay lạnh ghê gớm.Không có chăn bông khổ thế đấy.Hông bít có sức để đến cf hông nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này