1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^*^*^*^* Lonely Hanoians ^*^*^*^*

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhnh6, 09/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrT212

    MrT212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhà này nhều sư wá, tặng các sư bài hát:
    Thứ 2 là ngày đầu tuần. Sư hứa cố gắng ăn chay
    Thứ 3, thứ 4, thứ 5, cả chùa có thêm món chó
    Thứ 6 rồi đến thứ 7, sư xơi thêm món tái dê
    Chủ nhật cả chùa đều vui vì có sư nữ về... ... là lá la la là là lá la la...

    Thấy có sư tặng nữ thí chủ kẹo mút, mình chả có gì, tặng tiếp bài hát vậy
    Chim đập bác chào mào bầm tím
    Chim đập cô sơn ca bầm xanh
    Chim đập anh chích chòe bầm đen
    Chim đập chị sáo nâu bầm dập.
    Có con chim vành khuyên mập,
    Kết băng cùng con chim ốm,
    Đầu trọc, cầm dao, giống ai đang ngồi đọc >>> ừ nhở
  2. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    sao nhà mình dạo này nhìu người lạ thế nhỉ,chẳng bít đâu mà lần nữa cả
  3. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Nhiều sư sãi quá, sư thời mới hiện đại ghê cơ, đua nhau xuống núi ...
    Oánh tất em phương nhỉ? Chẳng nên tha, cho lần sau chừa cái tội dạt nhà!
  4. thuphuong239

    thuphuong239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chị e nhà ta mới có việc cùng nhau làm thế này, chị em ơi ai có dao dùng dao, ai có kéo dùng kéo, ko thì quốc thuổng gậy gộc cùng nhau xông lên, chiến đấu, bảo ban cho zai nhà ta ngày càng ngoan hiền hơn nhể nhể nhể
  5. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, cô P tuổi xì tin à mà đòi úp sọt anh ? Chấp hết đấy, xem ai đủ bãn lĩnh ra đây mà úp sọt anh này, úp đê, úp đê, úp hộ cái đê !
  6. MrT212

    MrT212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ặc, toàn xì tin, mình jà rồi, bon chen là bon chen gì nữa
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thui tạm biệt nhà HNan, vụ trà đá hẹn lần sau nhé
  8. MrT212

    MrT212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh đã cứa nát tim em thành trăm ngàn mảnh vỡ
    Em đau đớn nhiều, anh có xót xa không?
    Sao anh nỡ đem tình yêu em cháy bỏng
    Vứt giữa lưng trời cho gió thỏa thuê chơi
    Câu nói nào hứa yêu em trọn đời
    Anh đã vội quên khi tim em còn nóng bỏng
    Biển biếc hồn em trào dâng ngàn cơn sóng
    Anh đứng khuất xa bờ để sóng ngẩn ngơ trôi
    Con dã tràng xe cát biển Đông câm lặng đến muôn đời
    Em cũng vậy năm tháng dài vẫn đợi
    Đừng trách em là dại khờ nông nổi
    Bởi với em tình yêu này không phải là trò chơi
    Anh vẫn vô tư đi bên cạnh một người
    Để em phải mỉm cười trong nước mắt?
    Hãy yêu người ta bằng tấm lòng chân thật
    Như tình yêu em nồng nàn
    khắc khoải hướng về anh!
    buồn quá đi
  9. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Ớ chị ơi chị đi đâu thế chị, sao lại tạm biệt hử chị
  10. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Hay quá mình được cái thích thơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này