1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^*^*^*^* Lonely Hanoians ^*^*^*^*

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhnh6, 09/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Cho xin 1 chân trong hội ^__*. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ - mình thì hok vui lắm :(.
  2. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này xem ra xì sờ tin...cho vào quấy lắm, cho em vào em tham gia cho vui, nghe giang hồ đồn nhà có phong trào trà đá ác lắm, em tham gia với
  3. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Không khí buồn quá..chửa có ai nói chuyện..chán ghê
  4. MrT212

    MrT212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có anh, luông luôn lắng nghe, luôn luôn zzzzzzzz
  5. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà ta tầm 9h thì làm gì có ai mà chẳng bùn, nhà ta giờ hòang đạo là tầm 10h30 --> 11h cơ ạ, mà bùn quá có chịu được thì chịu ko chịu được thì đi giải quyết đi nhá
    Chào mừng thành viên mới nhá, có gì mà buồn ghê thế, chắc lại đang thất tình chứ gì, vào nhà đi hết buồn ngay mờ
  6. MrT212

    MrT212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bùn quá, chỉ vì bực mình, nóng tính mà anh lại cáu với cô nhóc. Người ta ko biết mới hỏi mình, ko có chuyên môn nên mới hỏi mình, đáng lẽ phải chỉ bảo tận tình. Mà thật ra đã chỉ bảo cực kì tận tình rồi đó, nhưng cách xa 2 múi giờ, có nhìn thấy cái j đâu mà chỉ cụ thể được. Nhưng em ơi, quan trọng là khi đang hỏi anh thì đừng vác ai vào, đừng so sánh linh tinh, bực mình ghê, đang khó chịu thì em lại đổ thêm dầu. Mà thôi, em có tin anh thì em mới hỏi, chẳng qua là do anh ko tốt, anh xin lỗi nhóc. Nhưng em cứng đầu lắm, sẽ chẳng bao giờ em nhận lời xin lỗi này đâu. Anh rất tiếc, chỉ là 1 lần lỡ miệng, lại phải xa em rồi.
    Sẽ chẳng bao gờ em đọc được đâu
    Những dòng này rồi sẽ rơi vào dĩ vãng
    Như anh rơi vào sâu thẳm trong em
    Dĩ vãng nhạt dần, em rồi cũng sẽ quên
    Chính vì ko hối tiếc nên sinh ra chán nản
    Chứ hồi tiếc rồi sẽ chẳng chán được đâu...
  7. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Cho e hỏi mới ạ, e ứ hiểu là anh ý viết gì, tâm sự riêng của anh à, hìhì nghe buồn nhỉ, ko biết gì nhưng cũng chia sẻ
    Anh nì có vẻ lãng mạn ghê ha, hay thấy post thơ lắm ý
  8. MrT212

    MrT212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có phải cái gì cũng hiểu 1 cách đơn giản được đâu, anh ứ hiểu được mình nên hay viết linh tinh lắm, đọc lại cứ thấy buồn cười.
    À mà anh chả lãng mạng gì đâu, chỉ là buồn buồn mang thơ vào cảm xúc thôi. Ấy thế càng buồn hơn, chết dở
  9. smoking07

    smoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thế hai người nó chuyện với nhau nhé!
    Hế nô, măm cơm chưa vậy? í quên, đi ngụ chưa dzậy?
  10. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tối chỉ ăn phở, ko ăn cơm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này