1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^*^*^*^* Lonely Hanoians ^*^*^*^*

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhnh6, 09/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrT212

    MrT212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thứ sau máu chảy về tim, hê hê, lonely thì máu chảy về đâu?
    Cái thời lang thang cùng em yêu, lượn lờ phố xá, xem cái này ngó cái kia, mua cái lọ, sắm cái chai, hehe, qua rồi còn đâu.
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo cả nhà là iem mệt quá, hôm nay làm việc mệt phờ râu à. Thế tình hình là nhà ta thứ 6 máu nhể, chẳng ai ở nhà, mỗi e ngoan thui à
  3. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đâu có.
    Tình hình là còn tiếp tục còn nhiều nữa ợ!
    Không biết sau 11 là
    đến bao nhiêu nhể?
  4. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần máu chày về ...im
    sáng sớm làm vại beer cho tỉnh người
    có thực mới vực đc dậy chứ

  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ui tình hình là bác này còn nhớ chuyện xưa lắm đây,hix vào nhà ta rùi phải quen dần đi bác!
  6. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em cũng ở nhà,nhưng mà em ko vào nhà mình
  7. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế thì giống anh. Cũng ở nhà. Không vào nhà.
    Vắng vẹ quá!
  8. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, sao nhìu tư tưởng nhớn gặp nhau thế nài?
  9. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hum nọ được tin nhà mình trà đá, chắc là đi học em hok trà đá với nhà mình được rùi, thế nào mà năm nay em phải học cả thứ bảy, còn mỗi ngày chủ nhật để thở, nhà mình hum nào đi off xa thì cho em đi với.
  10. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, trông nhà một mình.
    Nghe đi nghe lại chỉ một bài "Mùa thu cho Em" của Ngô Thụy Miên - Thụy Anh, hay quá quá quá...!
    Ngồi và nghe, chỉ vậy thôi.
    Ai đang buồn thì nghe sẽ thấy buồn lắm, còn ai đang yêu thì nghe sẽ thấy tình yêu thật đẹp.
    Ko thể ko chép lời lên đây. Còn muốn nghe thì vào blog của Hổ Lửa nhé, có nhiều ca sĩ thể hiện bài này, nhưng mới chỉ thấy ca sĩ với nhạc đệm guitar ở Blog của Hổ Lửa là hay nhất, vẫn chưa biết tên là ca sĩ gì???

    Mùa thu cho Em
    Nhạc: Ngô Thụy Miên
    Lời: Thụy Anh
    Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
    em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
    Và em có nghe khi mùa thu tới
    mang ái ân mang tình yêu tới
    em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé
    Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
    em có hay thu về hết dấu cô liêu
    Và em có hay khi mùa thu tới
    bao trái tim vương màu xanh mới
    em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây
    nắng úa dệt mi em
    và mây xanh thay tóc rối
    nhạt môi môi em thơm nồng
    tình yêu vương vương má hồng
    sẽ hát bài cho em
    và ru em yên giấc tối
    ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
    chờ em anh nghe mùa thu tới
    Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
    em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
    Và em có mơ khi mùa thu tới
    hai chúng ta sẽ cùng chung lối
    em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương...

    v...b...v...b...v...b...v...b...???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này