1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^*^*^*^* Lonely Hanoians ^*^*^*^*

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhnh6, 09/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vắng teo, nhưng vẫn có mình ngồi trông nhà , ngoan thât
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Có em đây anh Chungt ơi,2-9 anh ko đi đâu ah,hay jữ sức đi tối đấy
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    hì hụi lôi nhà mìn lên,nặng qá!!!!!!!!!!!!!
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hì hì eo căm new mem,he he nhưng ko biết lười iu vào đây có lười hay chăm lên ý nhở,suy nghĩ kĩ đi vào nhà rùi là ko ra đc đâu
  5. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    @gửi lời chào tới những người bạn nhí nhảnh vui tính thân thiện nhà lonely !
  6. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mình em Hổ lửa trông nhà thôi ah? Mà sao lại doạ mem mới thế, cứ để vào ...tròngggg... rồi hãy nói
    @Lord: Vào đi, vào đi. Nhà cửa đang cần trùng tu, cơi nới cho chắc chắn, khang trang hơn, mem mới vào thời điểm này là thích hợp nhất đấy.
    Thủ tục lễ nghĩ chào đón mem mới như nào em P tiến hành đi nhỉ (cẩn thận sssốc Lord nhé)
    @Chung: Tưởng ông về nhà rồi???
  7. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Mưa to ,kế hoạch ăn chơi đú đởn tạm hoãn đợi hết mưa sẽ lên đường.Cả nhà đi chơi đi,e trông nhà cho nhưng nhớ mang quà về đấy.
    @Thương anh H.A quá ,bị lão Thắng lừa hử.Thế mà không alo đẻ cả nhà đến úp sọt hộ.Thôi,lần sau phục thù anh ạ ,thù này không trả ,trẻ con nó không cho kẹo nữa đâu
    @Chào mừng mem mới.Để ghi danh vào nhà ,đề nghị nộp lí lịch trích so le để các già làng tiện điểm danh khi off nhé.
  8. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0

    Gớm, cảm ơn anh đã có nhời thăm hỏi, em an toàn, lành lặn :D Anh Phong còn tưởng em nói đùa " Ơ thế nhà em xa thế thật à ? Ừ thôi lần sau sẽ có các anh hộ tống về nhà " grừ...trông mặt em hài thế sao ? xì....
    Anh HA bị a Thắng lừa thật à ? Anh Thắng trông mặt thế mà gian hehe... Hôm trc em chưa có dịp "yết kiến" , nói chuyện với a Thắng, lần sau nói bù anh nhờ ! :D
  9. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    vừa đi Ba Vì về
    vui quá là vui
    đã biết thế nào gọi là mưa rừng
  10. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói anh lại nhớ kỉ niệm hồi anh học lớp 10, cách đây 11 năm rồi. Hồi đó, đầu tháng 12, bọn anh cũng đi Ba Vì ... lượt lên thì đi đường bộ đàng hoàng ... lượt xuống thì các lớp khác cũng đi đứng tử tế, riêng lớp anh stop lại, nháy nhau thử chơi trò băng đường rừng ra tắt, cứ nhằm thẳng hướng bãi đỗ xe xa xa phía dưới mà tiến. Ai ngờ, vào rừng rồi mới biết khó định hướng thế nào. Cả lớp lạc hết, chả biết đường ở đâu nữa. Đầu tháng 12 trời lại đổ mưa nên rét vô cùng. Đứa nào cũng ướt sũng, run cầm cập, giày lõng bõng nước như ao cá ở chân. Vừa mệt, vừa đói, trời sẩm tối dần mà vẫn chưa thấy đường cái đâu cả, lũ con gái bắt đầu thút thít rồi, hơi tí lại có đứa trơn trượt ngã oạch. May sao mò mẫm mãi cũng tìm thấy đường cái trước khi trời tối sập. Ai cũng lem nhem, bẩn thỉu, vắt viếc nó cắn cho tùm lum. Về đến bãi xe, được bát cháo nhạt thếch mà ăn sao mà ngon thế, một trong những lần cảm nhận được cái ngon nhất từ nhỏ đến tận bây giờ ... Nhớ lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này