1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^*^*^*^* Lonely Hanoians ^*^*^*^*

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhnh6, 09/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp quá, mát mẻ, cảm giác thật là khác lạ.
    Mình cũng có kỷ niệm, nhớ nhất là vụ tham quan hồi lớp 7, tai nạn, 4 chiến sĩ đã ra đi!
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ui mem mới mà đáng iu qá,có cả trà hoa cúc cơ ah,thơm ngon lắm ý!
    Ừa cứ tham ja đi ấy,chắc nghe jang hồ đồn đại hử
    Vào kéo nhà mìn lên đầu nào,hum nay mát mẻ qá,trời cứ như mùa đông ý,mà vẫn thấy buồn buồn nhưng ko sao.Cả nhà ăn ngon miệng ah
  3. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    thân làm tội đời, ở nhà 1 ngày bị lock nick ngay
  4. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    đúng là tệ thật, xì pem có tí mà bị lock. Nhục qué.
  5. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    hè hè còn ối cái dự phòng lo giề,
    Ngọc ơi, trung thu đi thả đèn trời là đẹp nhất đấy em iu ạ
  6. captain24486

    captain24486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em không đi cùng nhà mình, không tụ họp đàn đúm đập phá cùng nhà mình, em cũng tiếc lắm. Mấy anh chị nhà mình cũng hỏi thăm em lun, được nhà mình quan tâm, em cũng vui lắm chứ. Hum rùi nhà mình off, em cũng không đi được, buồn.
    Em cũng biết nhà mình chắc cũng trách em, em xin lỗi nhà mình.
    Hồi hè thì nhà mình, mỗi người có một việc khác nhau, còn em cũng đi suốt.
    Năm nay em năm cuối, không biết có phải vì thế mà bài vở chất đầy không, mấy anh chị đều bảo em học vừa thôi, không ngộ chữ.
    Nghe câu đó đau lòng quá, anh Dũng có lẽ là người hiểu cái chương trình học của bọn em nhất, vì cũng có lần em nhờ anh Dũng mấy chuyện bài vở.
    KHông đọc sách thì chắc em chả hiểu gì mất, mà em cũng muốn học hành cho tử tế tý, dù sao cũng có kiến thức căn bản, nên cố mà chăm, thôi thì pa pa em đã dạy, cần cù bù thông minh.
    Cả tuần em đi học, thậm chí cả thứ bảy, về nhà cũng chỉ muốn ngủ, rồi nhà xa nữa, nên em cũng ngại không dám nhờ ai trong nhà mình đến đón em cả.
    Em nhớ mấy lần anh Dũng và anh Chung đưa em về, híc lúc 2 anh về nghĩ đoạn đường xa mà tội nghiệp. Anh Hoàng Anh có lần cũng đi cùng đường với em và cũng công nhận là rất xa.
    Mà xe cộ đối với em thì hơi khó khăn, bố em thì không muốn cho em đi tối, vì sợ nhỡ có chuyện gì, vì nhiều lần em bị đâm xe và xòe lắm rồi, mà đoạn đường ở nhà em cũng ghê ghê, tối om, mấy lần chỉ hơn 8 giờ tối nhà mình trà đá mà em cũng có được đi đâu, híc
    Hết chuyện nhà rồi chuyện học hành, mong cả nhà hiểu và thông cảm cho em
  7. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ưu tiên sinh viên .
  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá có ai nói gì đâu mà e hải lý nhà cứ thanh minh thế, ko ai trách e đâu yên tâm đi.
    Nhưng mà mình công nhận 1 điều là anh Dũng nhà ta được chị e tin yêu ghê cơ, ngòai e với Ngọc lúc nào cũng tìm anh trút bầu tâm sự ra thì còn có cả hải lý và một số e khác coi anh là chỗ dựa để san sẻ khó khẳn nhể. Ai lấy anh Dũng là phúc lắm đấy chu đáo và tâm lý hết sức à Thật lòng e mong cho anh được hạnh phúc anh ạ, cả nhà ta ai cũng phải hạnh phúc nhé
  9. huonglx

    huonglx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ____________________________________________________
    úi úi Hương đây, mờ bạn Thu Phương tham giá topic nè lâu rùi phải hông thấy bít nhiều anh wá
  10. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Hương ơi p là 1 trong những người đầu tiên cùng CHung péo già làng xây nhà này mờ.
    Em hổ lửa đi đâu đợi mãi chẳng thấy lên mạng còn buôn tẹo, đang có chuyện hay lắm, bà trang nữa chẳng bao giờ thấy chát đêm cả, mà già ta leo đâu rùi nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này