1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^*^*^*^* Lonely Hanoians ^*^*^*^*

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhnh6, 09/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một buổi tối tốt lành, e copy tặng cả nhà 1 bài e chép được ở bên hội những người yêu hoa sữa nhá
    Tuổi 15
    Nguyễn Phan Hách
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu, anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm, ngây ngất bên hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
    tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh?
    Tại sang đông không còn hoa sữa?
    Tại siêu hình, tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Rômêô và Juliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    đành lòng thôi, mỗi đứa một phương
    CHỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau...
    IU cả nhà nhé
  2. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    chị P nói oan cho em nha,em vẫn vào thường xuyên đấy chứ
  3. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hị hị tại nói ra thế xong ngượng quá,chẳng dám gặp anh nữa
  4. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà ngượng đâu! Anh nghe quen rồi mà! He he he...
  5. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Anh chị này,đây là chỗ cho anh chị đong đưa nhau à, có gì ra YM rồi copy post lên cho cả nhà đọc với
    Nhà ta dạo này toàn người lười vào nhà, nếu tất cả mọi người ko chăm chỉ cùng chung sức xây dựng nhà ta thì chẳng mấy mà sập nhà đâu, 1 , 2 người chẳng thế làm gì nổi đâu, nói thế để mọi người cho cái ý kiến là còn muốn cái nhà này sống tiếp hay để sập luôn nào.
    Bận gì thì bận chẳng nhẽ ko dành nổi 5 phút vào thăm nhà cái.
    Đúng là xây dựng lên một ngôi nhà đã khó, để giữ gìn bảo vệ phát triển nó còn khó hơn nhiều, Từ bỏ đi ngôi nhà của mình đúng là rất khó, vì vậy mọi người hãy cùng nhau dốc sức mà xây nhà nhé
  6. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Gâ?n 12h rô?i, cha?o 1 cái thân ái va? quyết thắng. La?m việc tiếp đây
    a? ma? vụ trung thu, nếu anh em na?o chưa có partner thi? liên hệ nhá, đê? đấy thă?ng na?y lo cho ! Thế nhé, lại thân ái va? quyết thắng phát nưfa. Chúc ca? nha? ngu? ngon !!!
    Ti?nh hi?nh la? có thê? hôm đấy em cáo ốm
    Được ducthang01k4 sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 14/09/2007
  7. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi! Đã iu rồi thì cần gì phải đong nữa!
    @All: Cơ mà cả nhà ơi, cái vụ trung thu vẫn thế nhá!
  8. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mát giời mà ek thấy ai onl thế này à ? P béo cho anh điểm danh nhá, hnay ko bị úp sọt rồi !!!
  9. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi, e đã nói rùi, hết xiền e cho vay lãi thấp lo gì, nhà ta tòan người làm ở ngân hàng mà, thế cái thẻ rút tiền ứng trước của a đâu, ăn chơi đi sợ gì tốn kém.
    Tuyên dương anh Đức Thắng đã điểm danh sớm, ngoan, khen thưởng nhá, khi nào đi ọp cho ăn phần nhiều nhá
  10. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Mát trời, rảnh việc ngó nghiêng cái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này