1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^*^*^*$$$$$ - Lonely Hanoians - $$$$$*^*^*^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhnh9999, 25/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    mưa với chả bão....bùn quá T_T
  2. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiu vi na miu!
    Thế mà không chào sớm.
    Thế mà, em chào bác Chai nhé!
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Đây mới đích thực là vặn và vẹo chủ nhà nè, nhà này lúc nào cũng là buổi sáng, đó là lúc đón chào ngày mới với nhiều cái mới, niềm vui mới cơ hội mới hạnh phúc may mắn mới ạ. Thay mặt chủ nhà chúc lại anh nhá.
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Sau màn chào hỏi rồi thì có được vào nhà không vậy ? Sau màn chào hỏi thì đến tiết mục gì?Thế mà!
  5. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Sau màn chào hỏi là đến màn khách dẫn chủ nhà đi ăn kem ạ.
    Em vừa mới cơm nước dọn dẹp xong, hihi bây giờ ngoài trời hết mưa rồi cả nhà ạ, tranh thủ ra ngoài tẹo ko chiều lại mưa mất
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    Sau màn chào hỏi là đến màn khách dẫn chủ nhà đi ăn kem ạ.
    [/quote]
    Em nói ngược rồi.Các cụ có câu tiền chủ hậu khách.Trước tiên chủ nhà phải tiếp đãi khách chứ đúng không.Vậy thì khi nào đi ăn kem thì gọi anh với nhá.Thế mà!
  7. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    trời mưa,đc nghỉ học ở nhà chơi boom ,thật là thik
  8. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Em nói ngược rồi.Các cụ có câu tiền chủ hậu khách.Trước tiên chủ nhà phải tiếp đãi khách chứ đúng không.Vậy thì khi nào đi ăn kem thì gọi anh với nhá.Thế mà!
    [/quote]
    vào điểm danh thấy có vụ ăn kem lại hóng cái
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bi h mới điểm danh đc ah!Tình hình là sáng nay em đã phải dậy sớm học bài đến tận trưa rùi thì đi học lun.Trên lớp cứ gà gật ý,học chính là TA mà lại jở cái môn Môi trường ra học.Ko hỉu sao cứ lo lo,mặc dù rất bùn ngủ,rất mệt nhưng vẫn phải học,ngủ hay chơi thì áy náy lắm ,đau đầu về các loại tài nguyên rùi thì lịch sử môi trường.Sao trời này bùn ngủ thế,ngủ cả ngày cũng đc ý.Mà dạo này mưa suốt ngày,sáng dậy đã mưa,chán chán,lại còn đi học áo mưa áo mủng mệt hết cả người,tự nhiên bực mình qá!
    @Chị Phương:Điểm cao đc thưởng j hả chị?
    Post cho nhà mìn bài nè,em thấy hay hay,post cho mọi n`g cùng đọc ah!
    .....HÃY ĐỂ ANH LÀ NGƯỜI YÊU CỦA EM ....
    Hãy để anh làm người yêu của em
    Đừng do dự và nhìn anh như thế
    Em biết đấy chẳng một ai có thể
    Yêu thương em hơn chính bản thân mình
    Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
    Anh sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng
    Anh sẽ đến sớm hơn những tia nắng
    Sẽ là hoa hồng ngập trên lối của em
    Hãy để anh làm người em tin
    Trước vô vàn những lời yêu giả dối
    Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
    Với món quà chỉ là ...một trái tim
    Hãy để anh trở thành người chung đường
    Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
    Đừng tin những kẻ fù du với áo quần bóng bẩy
    Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh
    Hãy để anh thức cùng em trọn đêm
    Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
    Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
    Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
    .....HÃY ĐỂ ANH LÀ NGƯỜI YÊU CỦA EM ....
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 05/10/2007
  10. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Uầy, Chai mí cả Phương buôn ác dã man!
    Thế kết quả thế lào ồi?
    Thế vụ kem ai mời thế?
    Có cần người làm chứng đi cùng không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này