1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely love!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Glutton, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Khi mà lúc nào cũng nhớ , vui khi nói chuyện với người ấy, dường như có thể làm mọi điều vì người ấy thì có phải là yêu không nhi?
    hình như tôi cũng đang cùng tâm trạng với Glutton
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  2. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    :).

    Ktđ
  3. Milanese

    Milanese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ,lại có người cùng cảnh ngộ rồi .Nhưng mà tôi qua cái thời kỳ đó rồi ,vì tôi cực kì tự tin vào bản thân mình ,dù rằng qua phân tích cô ấy và tôi có rất nhiều điểm tương đồng nhưng nói hơi thô 1 chút có lẽ cô ấy chưa xứng với tôi .Vậy mà tôi vẫn cố chấp nhận ,thương yêu ,nhưng hình như người ta thích ăn mầm đá hay sao ấy .Thôi kệ ,tham thì thôi ,em cứ đợi đấy xem có ai hơn được tôi ,khi không thấy thì về với tôi nhé bé ,em còn trẻ con lắm ,phải yêu bằng cả lý trí nữa em ạ .Anh 0 có thời gian cưa cẩm nữa đâu ,thằng đàn ông phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu chứ phải không ,chả ai chạy theo em "đến hàng cây số " đâu em ạ ,yêu thì cứ nói quách là yêu rồi đến với nhau chứ cứ chơi trò trốn tìm thế này chắc cả 2 đứa đến già mới biết yêu .
    Trọc đầu 12a2
  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    :).

    Ktđ
  5. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    :).


    Ktđ
  6. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    :).

    Ktđ
  7. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đừng mơ mộng nữa bạn ơi. Hãy thực tế đi. Nếu không bạn sẽ còn fải đau khổ nhiều nữa. Mình cũng sống trong tình trạng giống hệt bạn thôi. Mình cũng đang yêu một người con gái mà đang có người yêu. Mình rất yêu cô ấy. Nhưng thật đáng buồn mình chỉ là người đến sau. Dù biết người yêu bây giờ của cô ấy chưa chắc đã fải là chồng cô ấy sau này. Mình cũng rất hi vọng mình sẽ là người yêu cuối cùng và sẽ là chồng của cô ý. Tuy nhiên điều đó, đôi lúc mình nghĩ là impossible. Vì sao ư?
    Thứ nhất: ai cũng có duyên số cả rồi. Nếu sau này mình không có được người mình yêu thì đó là do hai người chưa có duyên phận với nhau. Mới chỉ có duyên gặp gỡ thôi, chứ chưa có duyên nên vợ nên chồng. Vậy thì hãy chấp nhận lấy những gì cuộc sống đem lại cho mình. Dù sau này có fải lấy người mình không yêu sâu sắc thì cũng đành thôi. Nếu có thể hãy làm bạn với người con gái đó bây giờ và sau này. Nếu không thì hãy ra khỏi cuộc đời của cô ta. Để cho cô ta đỡ thấy khó xử trong tương lai.
    Thứ hai: dòng đời lắm đổi thay và trắc trở. Có thể bây giờ cô ấy rất tuyệt vời trong mắt bạn về tất cả các mặt (thông minh, dí dỏm, đảm đang, xinh xắn..etc), nhưng biết đâu sau này cô ý sẽ trở thành người như thế nào. No one can tell how the future is going to be, right?. Giả sử bây giờ bạn yêu cô ta và thi vị hoá, hoàn hảo hoá cô ta. Nhưng sau này do chuyện gì đó, cô ta thay đổi tâm tính, tâm hồn,hành động và cả suy nghĩ nữa thì bạn sẽ làm gì?. Cố gắng để thay đổi cô ta ư?. Never, you can't. No one can change an another but himself/ herself, in general. Hay bạn sẽ đau khổ và hối tiếc vì đã nhìn nhầm người?. Possibly, right?.
    Thứ ba: giả sử như bây giờ cô ta và bạn sẽ đến với nhau và cùng nhau đi tới cùng (I mean marriage), fải chăng cô ta thực sự yêu bạn?. Hay cô ta chỉ khâm phục và giả nghĩa tình cảm của bạn?. Nếu vậy thì đau đớn lắm khi nhìn ra được điều đó. Sống với người vợ mà luôn nhớ đến người tình cũ thì khác nào ''bị cắm sừng'', right?. Lúc đó bạn sẽ hối tiếc với tất cả những gì bạn đã làm cho cô ấy và sẽ thấy tình yêu của bạn thật vô nghĩa.
    Mình nói vậy không fải để làm nhụt chí bạn nhưng cái mình muốn bạn hiểu đó là fải nên nhìn sự việc trên nhiều phương diện, cả chủ quan lẫn khách quan. Đừng bao giờ nhìn vào ý nghĩ của mình một cách chủ quan.
    Còn nếu thực sự sau này bạn và cô ta có duyên có số với nhau thật, cộng với trường hợp là cô ấy thay đổi và yêu bạn, hai người sẽ cùng nhau đi trọn đường đời thì đó sẽ là điều tốt cho bạn. Celebrate thôi!.
    Còn nếu không được như vậy thì cũng đừng thất vọng quá làm gì. Có nhiều người không thể lấy được người mình yêu đâu. Nếu bạn có nằm trong số đó thì hãy nghĩ rằng mình chỉ là một trong nhiều trường hợp như vậy. That's all.
    Và hãy vui với những gì bạn đang có trong tay. Đừng với tới cái mà cuộc đời không cho. It's not reality. Be practical, guy.
  8. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    :).




    Ktđ
  9. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    :).

    Ktđ
  10. linhhuong

    linhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc bài của glutton tù đầu đến cuối , mà thực sự tôi cũng không biết phải nói sao ...qua lời kể tôi thấy ban rất yêu cô ấy , còn cô ấy lại không thích ban, cuộc sống trớ trêu thật , tôi cũng đã từng yêu tha thiết, yêu đơn phương , tôi yêu người ý lám , tình yêu thời trẻ con , thời áo trắng, chỉ cần đúng nhìn ạn ý từ xa thoi để xem bạn ý vui dùa , mặc dù bạn ý ngồi cạnh tôi,nhng thể diện một đứa con gaái, lòng kiêu hãnh bởi bạn beg luôn đề cao khả năng học tập , đưc tính hiền lànhm còn bạn ý thì học không giỏi như tôi, thậm chi' còn bị nhắc nhở nhiều về kỉ luật,nên tôi cứ để tình cảm như vậy để đến khi , thi đỗ đại học , tôi cũng chẳng fám thổ lộ, và bạn ý đi du học , tôi cung~ chang dám nói.. để đến bây giơ` nghĩ lại tôi lại thấy hối tiếc
    còn có nguo`i dù tôi mắng , tôi chửi thế nào vẫn cứ đi xin tình cảm cua tôi , phải chăng đó là qui liật...
    dù sao tôi cũng rất khâm phục bạn vì bạn đã nói lời yêu với cô ấy , điều mà tôi đã chẳng dám làm hay nói rõ hơn là toio sợ
    tôi cũng công nhận là con gái rất hay giả vở và ích kỉ trong chuyện tình cảm , họ dường như chẳng yêu ai thật lòng cả và chỉ muón làm khổ họ thoi
    nhưng dù sao cũng chúc bạn sớm đạt dược tình yêu của cô ắy
    hãy dũng cảm chay tiếp con đường bạn đã chọn,

Chia sẻ trang này