1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely love!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Glutton, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    :).

    Ktđ
  2. anatolia_story

    anatolia_story Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ như đang khép lòng mình với tất cả mọi người, kể cả cô ấy, tôi hiểu những dzì bạn đang phải chịu lúc này, vậy thì bạn chưa cảm nhận được hết cái mà người ta thường hay nói chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc là mình cũng thấy hạnh húc. Tôi cũng đã từng rất đau lòng, nhưng chỉ một lần cảm nhận được câu nói đó, tôi thấy mình thanh thản hơn rất nhiều, bất kỳ ai cũng được, hãy nói hết những đau buồn trong bạn ra hoặc là nói bất cứ điều dzì, đôi khi nói ra, tâm trạng và tư tưởng của mình sẽ rộng mở hơn, nhẹ nhõm hơn nữa đó,
    Tôi luôn nghĩ rằng, trên mặt đất này, mỗi người đều có rất nhiều một nửa của mình, nhưng điều quan trọng là không phải dễ dàng được một nửa đó, nhưng người ta không cho mình là một nửa của họ thì mình phải kiên trì... chờ đợi hoặc... tìm một nửa khác thui,
    Đừng nghĩ mình là người thừa, khi bạn được hít oxy trên mặt đất này thì bạn không bao dzờ thừa cả, ít nhất là với người đã sinh ra bạn, với gia đình bạn....
    </hr>
    Dream what you want to dream, go where you want to go, be what you want to be, becaue you have just one life and one chance to do all things
    Được anatolia_story sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 17/04/2003
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    :).

    Ktđ
  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    :).

    Ktđ
  5. comet

    comet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, tôi rất hiểu tâm trạng của bạn và tôi cũng đã từng rơi vao hoàn cảnh như thế. Tôi thấy bạn không nên chìm sâu vào những suy nghĩ và lo âu nhiều qua'. Tôi thấy là bạn nên hành động, hành động thật nhiều vào chứ không nên đắm mình vào quá nhiều ưu tư như vậy đâu.
    Bạn nên xác định thật cụ thể tình cảm của mình trong hoàn canh này. Suy nghĩ cho người đấy và suy nghĩ cho chính bản thân mình nữa.
    Tôi nghĩ trương hợp như của bạn thì có 2 cách để giải quyết.
    Thứ nhất là nếu bạn nghĩ bạn thât sự mình yêu, yêu rất nhiều, không thể dời xa, không thể khác được nữa thì bạn phải quyết tâm theo đuổi đến cùng. Bạn đã biết tại sao bạn người ấy lại không yêu bạn chưa? Bạn có điều gì đấy làm cho người ấy không hài lòng chưa? Và nếu để người đấy hài lòng thì bạn cần phải làm gì, như thế nào và tôi nghĩ có khi bạn cần thay đổi cả một số cá tính của chính bản thân mình để có thể thay đổi được tình hình.
    Cách này đòi hỏi bạn phải có bản lĩnh thật nhiều, phải kiên trì và con đường đến thành công thì còn nhiều chông gai lắm.
    Thứ hai là bạn hãy nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc thật đi. Liệu bạn có thật sự cần cho người ta không? Liệu người ta có thể chấp nhận ban không? Và liệu người ta đã có một ai khác hay chưa? Nếu người ấy yêu bạn thì có phải thật sự là tốt cho ngưòi ấy chưa? Bạn cũng phải nghĩ cho chính bản thân bạn nữa. Liệu con ngưòi ta có thể suốt đời chạy theo một thứ mà mình không thể đạt đưọc không?
    Tôi biết bạn còn nhiều vấn đè khác phải lo, việc gia đình của bạn, việc học tập của chính bạn. Tôi biết là mẹ bạn cũng kỳ vọng vào bạn nữa chứ. Và liệu người thân của bạn có thể vui khi bạn suốt ngày chìm ngập trong tâm trạng này hay không?
    Hai cách của tôi chỉ có vậy thôi. Tôi không khuyên bạn cụ thể theo một cách nào cả. vì chính bạn mới là người có thể dưa ra đưọc quyết đình chho chính bản thân mình. tôi chỉ có thể chúc bạn luôn sáng suốt và tin vào việc mình đã chọn và điều mà bạn sẽ làm.
    Thêm nữa, chúc bạn có niềm tin. Tôi luôn ở bên bạn và giúp đỡ bạn. Đừng ngần ngại nhé.

    Money is not everything but without money you are nothing.

  6. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    :).


    Ktđ
  7. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    :)

    ktđ
  8. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    :)

    ktđ
  9. comet

    comet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ như vậy thì tôi nghĩ là trạng thái tinh thần của bạn đã tốt lên rắt nhiều rồi. Hì, hì, tôi đã thấy bạn tiến lại gần và biết cách bông đùa một chút. Tôi tin điều này sẽ làm mối quan hệ của bạn tốt thêm lên
    Một khi bạn đã xác định được như vậy thì cần phải vững tin vào nó. Sao bạn không thử nghĩ ra một cái cớ gì nho nhỏ vui vui để có cơ hội ở gần nàng, ví dụ như đi ăn một cái gì đó. Ở BK có quán chè ngon đấy. Hay như đến chỗ cô âý học tiếng Pháp ở CFC ( tình cờ đi qua đúng lúc nàng tan học ) để đưa cô ấy đi ăn. Bạn có thể tìm hiểu cô ấy thích xem truyện gì chẳng hạn rồi bạn cũng chẳng may có được cuốn truyện đó ......
    Hì hì, có nhiều thể loại lắm nhưng tôi mới nghĩ ra có vậy. Cố gắng lên nhé. May mắn nữa

    Money is not everything but without money you are nothing.

  10. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    :).

    Ktđ

Chia sẻ trang này