1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lonelystar

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoclanhuong20, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    buồn wa'', tự nhiên thấy buồn,
    vì sao ư? nhiều lý do, đã cố quên đi rồi,
    nhưng bỗng dưng nói chuyện với 1người, lại gợi ra,
    cứ hỏi hỏi và hỏi, khi đang buồn, cố giấu nỗi buồn trong lòng
    có ai đó cứ hỏi?, và nhìn vào mắt mình, cứ nhìn sâu vào và hỏi, đến 1lúc nào đó, k nhịn được, nước mắt sẽ trào ra, và oà lên bật khóc............
    và có những lúc, chỉ muốn có 1 bờ vai để dựa vào và khóc.......

    cố bước và cố gắng để k ngã.....

Chia sẻ trang này