1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lống Chum tầng 3: Kỷ niệm sinh nhật 1 năm. Tiếp tục xây nhà thêm cao ... cao ... cao .... mãi ...!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chumlongmit, 28/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chumlongmit

    chumlongmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lống Chum tầng 3: Kỷ niệm sinh nhật 1 năm. Tiếp tục xây nhà thêm cao ... cao ... cao .... mãi ...!!!

    Tôi nhớ có lần nào đấy đọc được môt câu là cuộc đời mỗi con người là một chặng hành trình với một ba lô trên vai. Qua thời gian, ba lô của chúng ta sẽ trở nên nặng hơn bởi những điều quý gia chúng ta lượm lặt.

    Và tớ cũng luôn tin vào sự tình cờ. Vào một ngày tình cờ, bước chân lang thang đưa tớ quay trở lại ttvn và tìm vào topic đi Lào, để rồi sự tình cờ đấy mang đến cho tớ bao nhiêu những kỷ niệm và những người bạn thân thương.

    Hôm qua ở US là ngày Tạ ơn. Đây cũng là dịp những người đi xa trở về sum họp với gia đình và tạ ơn những điều họ đã nhận được trong cuộc sống. còn tớ ngồi đây nghĩ về những ngày đã qua, nhớ về gia đình, bạn bè và cũng thầm cảm ơn cuộc sống đã mang lại cho tớ quá nhiều điều tốt đẹp. Tớ luôn bảo với một anh bạn tớ ở đây là dù cuộc sống của tớ có lúc lên lúc xuống, lúc nhớ nhà vật vã, lúc chìm đắm trong bóng tối của sự cô đơn, lúc áp lực học hành quá nặng khiến tớ cảm thấy nặng trĩu không thể bước đi được nhưng rồi cuối cùng tớ vẫn vượt qua được khi tớ nghĩ về những điều cuộc sống ban tặng cho tớ, một gia đình ấm áp, những người bạn tuyệt vời luôn động viên tớ trong những lúc tớ cần tìm về một bờ vai để dựa.

    Tớ cũng thầm cảm ơn nhà Lông Chúm, dù tớ ở xa nhưng mọi người vẫn luôn làm cho tớ thấy cả nhà vẫn thật gần gũi bên tớ, làm cho ba lô trên vai tớ được đong đầy thêm những kỷ niệm yêu thương. Cảm ơn tất cả những lời động viên của mọi người trong những lúc tinh thần tớ "trái gió trở trời"

    và tớ cũng cảm ơn cả nhà đã để tớ khai phá tầng 3 của Lông Chúm để tình yêu và yêu thương sẽ tiếp tục nảy nở trong nhà mình, để cuộc sống của mỗi thành viên sẽ tiếp tục được pha màu bởi các chuyến đi

    [​IMG]

    PS1 : Mọi người update lich trình các chuyyến đi nhé
    PS2: Tớ tạo nick này để các thành viên trong nhà mình có thể thay đổi tên của topic. Tớ sẽ gửi password qua YM nhé
    PS3: Cảm ơn Nghị sỹ về công trình của bức ảnh nhưng bỏ cái background của ảnh kia đi thì oke hơn. Mày post nốt những ảnh còn lại nhé
  2. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    He he, dành một mảnh nhỏ trong này!
  3. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Định viết bài hưởng ứng theo cảm xúc của ôm nhưng nhìn chúng nó phá tan hết rồi, hết hứng.
    @***: Mày lên cái lịch mừng nhà mới đê còn phát thiệp mời. Tổng kết hết quỹ dư nhể, sang nhà mới là phải sạch sẽ.
    @HIV: Mày đi rồi hộ tao cái lịch trình MC phát. Tks!
    @All: Lịch đi Mộc Châu
    Tuần sau, thứ 7 mùng 5/12/2009 nhà mình đi MC nhé. Sáng hay chiều thì quyết định sau, tùy mọi người rảnh lúc nào đi lúc đó. Off 9h tối thứ 2 (30/11) nhé. Off mừng nhà mới + lịch ăn mừng + chốt danh sách đi Mộc Châu.
    Những thành viên chắc chắn:
    1. Cụ Nghị
    2. Tus
    3. Sói đực
    4,5. Nhà Lang
    6,7. Thanh + bạn Thanh
    Dập dòm:
    1. Chân Đất Mắt Toét
    2. Bún (phụ thuộc vào cảm hứng sau khi đi TCL với harchitec).
    3. Con Sun
    4. H.Anh
    5,6. Nest + Bích (không đi nó cũng chốt cho mình đi).
    Còn thiếu ai không nhể???
    ------------------------------------------Xong vụ ngắn ngày----------------------------------------------------------------------
    Kế hoạch cho tết Dương và tết âm tớ sẽ post sau vì hiện tại nhà mình có nhiều ý kiến quá, chỉ riêng tết Dương đã thấy ít nhất có 4 cung khác nhau rồi.
    @thang2404: Trek 90km đấy bạn
    Được thanhdg_gl sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 28/11/2009
  4. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời giờ em chưa nghĩ ra gì để viết nhưng em cũng cứ chiếm một chỗ đã ^^ .
    @ Anh Thanh ơi : Mộc Châu anh quyết ngày đi ^^ .
  5. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    em vay ít đất xin 1 chân Tây Côn Lĩnh...
  6. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn xí một chỗ hehhehhêh....
    Tớ cũng muốn đi Mộc Châu hihi...
    (Cái bài điếu văn mở đầu tầng 3 của tác giả nào mà hay thế nhỉ, nghe giọng văn chắc của chị Đoan roh hi''hi''hi''...)
  7. wolfsmile

    wolfsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nhanh chân nhanh tay kiếm 1 slot trang đầu
    Tính vụ Mộc Châu luôn đi các bác
    Được wolfsmile sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 28/11/2009
  8. chumlongmit

    chumlongmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ MOD đổi tên Topic rồi nhé. He he, há há!
    Tao đã vào đây là không anh em chi với chúng bay đâu nhé!
    Thằng Thanh lên nhanh cái lịch đi Mộc Châu đi.
    Sơ bộ: xuất phát lúc ........ ngày .............. , chúng ta sẽ đi ......... và sẽ đi, ngắm ............... (đẹp cực), rồi ..............., hôm sau về lúc ............ về tới HN tiếp tục ....
    Chú ý: Anh em nhớ mang đầy đủ .............., đề phòng ............ vì..........
    Off buổi đầu tiên lúc .............. nhé!
    Danh sách hiện nay bao gồm: xế ........ xế ôm..........
    Ồh.
  9. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Cái này đẹp mà
    [​IMG]
  10. chumlongmit

    chumlongmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    he he chị chân đất tinh thế. Vâng bài đấy của của em Fallingsnow ah. em fai tạo cái nick chung đấy để mọi người cần làm gì với topic cứ thoải mái (trừ spam như tên Sỹ Nghị kia) vaf không phải réo em ra
    Sỹ Nghị: Trùi cái background đấy xấu điên đảo bảo đổi đi thì không đổi.
    Fallingsnow
    Được chumlongmit sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 28/11/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này