1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lống Chum tầng 3: Kỷ niệm sinh nhật 1 năm. Tiếp tục xây nhà thêm cao ... cao ... cao .... mãi ...!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chumlongmit, 28/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    các cụ chắc thế, nhất định ko chịu lùi lịch tí nào ah :(
    em đăng kí 1 chân ôm cho 1 bà chị đi cùng chuyến MC vừa rồi. bà trẻ này máu lắm, zưng mà ko có time onl, em đk hộ nhưng ko chịu trách nhiệm:
    Xuân: 0985738382
  2. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nì bận quá ko vào ttvn để xem thông tin đc.
    Thế mà cũng chả có đứa nào thèm alo cho min tinh hinh ọp ẹp thế nào, luyện tập ra làm sao, cũng cắt luôn cả tên mìn trong danh sách.
    Cú thật đây!
  3. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ờ, quên mất, hôm trước Chân Đất Mắt Toét có bảo dụ được 1 xế đi cùng. Bổ sung vào danh sách dập dòm, khi nào đi off thì cho nên chiếu trên.
    Lịch để mọi người tiện theo dõi:
    6h30'''' tối 30/12 - thứ 4 : Xuất phát từ HN
    8-10h tối 31/12 - thứ 5 : Có mặt ở nhà nghỉ Lũng Cú
    3h chiều 1/1 - thứ 6 : Có mặt ở Lao Chải - Điểm bắt đầu TREK, ngủ đêm trên BỐT ĐEN cho nó giống các đoàn khác.
    10-11h sáng 2/1 - thứ 7: Có mặt ở Lao Chải - TREK về
    8h tối 3/1 - CN : Có mặt ở HN
    - Tập thể lực thì thân ai người đấy lo (tập thì ấm vào thân ý), từ giờ đến hôm đi còn 2 buổi off nữa, nhà mình off muộn là để mọi người đến sớm có thời gian chạy vài vòng quanh Hồ Gươm.
    Nhân sự:
    1,2 : Nest + Bích
    3,4 : 2 củ khoai
    5 : Cụ Nghị
    6 : Thanh
    7,8 : smilinsinh + thang2404
    ------------------------------
    9 : Tus - không biết có cưỡi NGỰA về kịp không, mà có kịp thì cũng dập dòm ==> dập dòm
    10, 11 : Nana, Ô.Mai - Không chạy được từ tối thứ 4 ==> dập dòm. Nếu thiếu ôm thì 4 hoặc 5h sáng 1/1 2 nàng ra bến xe Mỹ Đình bắt xe đi Hà Giang, bọn tớ đi Lũng Cú về sẽ đón ở Hà Giang, lại trek TCL như thường, có Ô.Mai đi thì phải xem xét phương án TREK vì đi xe máy còn qua được đồn biên phòng chứ đi bộ e khó vì còn phải gửi xe ở gần đó.
    12 : Hương Ỉn - không đến off ==> dập dòm, lần sau off tớ sẽ gọi điện, cố gắng đến để được ngồi chiếu trên.
    13, 14: Xế - Ôm nhà Chân Đất
    15: Bạn gái già của Nana
    @Nana: Lùi lại một ngày thì không kịp đi cả Lũng Cú và TCL.
    17h ngày mai (17/12): Chung kết bóng đá nam SEA Game, VN vs MA, nhà mình tụ tập tí không?
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em phải về sớm nên ko ngồi với mọi người được, srr ná :P
    Em xin góp ý lich trình của nhà mình thế này:
    1. Ngày 1/1: Đoạn đường từ Lũng Cú - Lao Chải nếu đi nhanh mọi người mới đến được lúc 3h chiều, còn ko thì phải tối. Thế nên xác định là cắm trại quanh Lao Chải là ổn. khoảng 5-6h là trời đã tối rồi.
    2. Đi từ Lao Chải lên Mốc 11 (mình nhầm là Bốt Đen) bọn em đi xe máy trong tình trạng nắng đẹp cũng mất khoảng 4,5-5 tiếng, mọi người đi bộ thì chỉ có hơn thời gian đó thôi. Nếu có đến được Mốc cũng ko nên cắm trại lại đó vì vùng biên giới lắm vấn đề xảy ra lắm. Em nghĩ phải trưa hôm sau mọi người mới đến được, tối hôm sau (2/1) về lại ngủ Lao Chải. Nên cắm gần suối, có nước để đun nấu :P
    3. Ngày 3/1 chạy từ Lao Chải - Hà Nội thì chắc đêm muộn mới về được.
    Em có vài lời góp ý như vậy.
  5. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến đằng nào cũng xin nghỉ hay nhà mình xin nghỉ t4 đi , đi từ t3 :D :D , cho thoải mái thờ gian .hehe , chúng ta thảnh thơi thời gian . :-"
    8h sáng t2 mà em ko có mặt ở Hp thì chết em mất
  6. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cô lang tron nay, cậy đc nghỉ nhiều nên xúi dại anh em đấy hủ!
  7. wolfsmile

    wolfsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái lịch củ khoai này hay mình cũng bon chen đi lại Tây Côn Lĩnh làm guide luôn nhỉ
    Mọi người sao ko chạy sáng 31 mà lại chọn tối 30 vậy, mọi người định chạy đêm ạ , ngày đầu mà đã lọ mọ đêm hôm dư này lấy đâu sức mà TREK chứ
    Đêm cắm trại lúc qua đỉnh Bốt Đen , nửa đêm có tầm hơn chục đồng chí dân tộc hành quân qua , hỏi thăm mới biết các bác vừa xuống Lao Chải tán các cô về , các bác ý trek mất 3h hehe
    Ngày cuối mọi người lại chạy tối như vậy thì buồn ngủ lắm đấy
    Em cũng có vài nhời như vậy thôi
  8. finepox

    finepox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà, em xin phép được đặt gạch 1 chỗ cho chuyến đi TCL sắp tới ạ !
    Lý lịch trích ngang:
    Em tên Ngọc, là bạn của bạn của bạn của 1 em làm cùng chỗ chị Hương (hình như dân làng mình gọi là Hương Ỉn, hi hi).
    Độ tuổi: tầm 26 giật lại
    Giới tính: nam
    Hy vọng là sẽ có một chuyến đi thú vị cùng với mọi người ! :-)
  9. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em bắt được một con NGỰA cái, định cưỡi nó về rồi mang đi TCL thôi, các bác đi bộ thì em cưỡi ngựa đi, chắc là ổn. Nó phi nhanh phết nên chắc là kịp đi với cả nhà thôi
    Hôm chung kết bóng đá, nhà mình ra nhà hàng nào có ngựa chén đi, chiến thắng cho nó hoành tráng.
    @Sói: dám bon chen hả, nghỉ ngay, ai cho đi tiếp mà đi.
  10. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tks Gà, Sói!
    Tớ thấy lịch này khá nhàn đấy chứ (giải thích thêm cho khoai nữ yên tâm):
    - Thứ nhất ngày đầu tiên xuất phát từ HN đến Lũng Cú, chúng ta có hơn 24h để đi khoảng 500km ==> Không vất, mục đích là chạy đêm trăng mà, tối đầu chạy đến đâu thì đến, chán thì nghỉ.
    - Hôm sau 6 or 7h AM từ Lũng Cú về Lao Chải(trong trường hợp về muộn ngủ ở Lao Chải) thì cũng nhàn (nếu đi Mậu Duệ - Du Già thì ko biết thế nào chứ còn bình thường thì có gần 1 ngày để chạy khoảng 250km).
    - Hôm Trek: Kể cả ngủ ở Lao Chải thì có nguyên một ngày trek lên Bốt và quay lại, tớ nghĩ sẽ về sớm thôi, có muộn thì trek xong chạy thẳng về Hà Giang ngủ nghỉ cho sướng, hôm sau từ Hà Giang về HN nhàn tênh.
    - Hôm cuối: Ngủ, nghỉ chán chê mê mỏi rồi phi về HN, 9hAM về thì chỉ 6hPM có mặt ở HN thôi.
    Lang Nữ yên tâm chửa?
    @finepox: Buổi tới cố gắng đi off để nắm rõ tình hình.
    @Sói: Chỉ cho mày đi với điều kiện không được nói gì, có guide thì còn dek gì là sướng nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này