1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lống Chum tầng 3: Kỷ niệm sinh nhật 1 năm. Tiếp tục xây nhà thêm cao ... cao ... cao .... mãi ...!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chumlongmit, 28/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ , nhà mình cũng có kho báu chôn xung quanh cột mốc bán kính 10m . Các cụ không công bố để đoàn sau được tiếp tục tìm ah ^^
  2. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ôi tiếc thế!!!
  3. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, nhìn các ace tiếc hùi hụi mà mình thấy... nhột quá!
    Càng ngày càng khâm phục cụ Thanh, tuyên truyền làm ace nhấp nhổm. (cái này chắc tại hôm qua cụ làm đứt 2 cái dây của mình, nên giờ hối lỗi đây mừ)
  4. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy ảnh hoàng hôn của Sỹ Nghị lại thấy nhớ nhà. Ở đây tớ vừa thích ngắm hoàng hôn mà cũng vừa sợ phải nhìn thấy hoàng hôn.Tự dưng 3h sáng thấy thèm thèm cái gì đấy. Nhớ ra cả mấy tháng nay không có tí đồ Việt nào vào bụng. Hôm trước đi ăn Chinese buffe cứ lầm bầm nguyền rủa sao cái bọn Trung của ở đâu cũng lắm đồ mà rẻ trong khi đồ ăn Việt ở đây thì xách dép không theo đồ ăn VN ở nhà mình. Tuy nhiên ở cái chỗ buffe này vớ được máy cái bánh rán làm tớ ngồi ăn nấy ăn để. Bụng tròn căng vì bánh rán
    Tặng mọi người mấy cái ảnh hoàng hôn nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tớ trong ánh hoàng hôn tím. Tiếc mình chả biết tạo dáng thế nào cho lãng mạn
    [​IMG]
    Và cuối cùng là bạn đường trong suốt cuộc hành trình đêm của chúng tớ. Biết trăng đẹp thế này đã bỏ tí tiền ra mua khẩu súng làm quả ảnh "trăng treo đầu súng" (súng ở US được quyền mua tự do mà. he he)
    Tớ tạm đặt tên là trăng treo đầu núi
    [​IMG]
    thôi gần 4h sáng rồi.Tớ té đi ngủ đã.
    Sỹ Nghị, mày ăn chơi kinh thế mà vẫn kêu cả à. Đợi mấy nữa tao post ảnh sông Hương lên cạnh tranh.
    Nhìn ảnh Huế của Sỹ Nghị lại làm mình nhớ cách đây 4 hay 5 năm, lần đầu tiên môt mình lang thang xách balo trên các con đường Huế. Lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác độc hành.
    Mà ngay gần thành phố Huế có cái biển hay lắm đấy. Bắt xe ôm khoảng 20 phút là ra đến nơi. Biển trong xanh lại vắng người. yên ả lắm. Ra đấy mà chơi
  5. chialybuon

    chialybuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Eo Đoan ngố nhà mình chém gío kinh thế. ĐI Huế một mình bao giờ? Chả 2 con tí tởn rủ nhau đi à?haha. Chém ở đây nhớ có em biết tỏng mọi chiện nhá há há.
  6. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh và âm thanh buổi off hôm qua đây:
    Nghệ sỹ Ngọc Bích
    [​IMG]
    Triều Dâng
    [​IMG]
    Bạn Sinh
    [​IMG]
    Và anh bạn Daniel Tringov với tác phẩm "MEMORY"
    Vì lý do bản quyền nên tớ chỉ post phần trình diễn của Daniel Tringov thôi
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    chẹp, con chị mi bỏ ta một mình ở Huế bò về hà nội trước mà
  8. cogaichandat

    cogaichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2008
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi đâu hết roh nhỉ?
    chả thấy ai vào đây chém gió nhờ,
    để cho mình Đoan zà cứ spam nhà mình!
  9. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mình ghê chưa à nha. Cũng chơi được bài Hép pi bớt day à nha!!
  10. thanhdg_gl

    thanhdg_gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    AN DƯỠNG MAI CHÂU-MỘC CHÂU
    Nhà mình dự tính đi MC đêm rằm (rằm vào thứ 6), tớ thấy thiên hạ đồn giờ MẬN đã nở trắng Mộc Châu rồi, ĐÀO thì chúm chím, không biết thực hư thế nào. Tuần này đợi Nest nó đi Sơn La về xem tình hình hoa cỏ thế nào thì nhà mình quyết định thời gian đi cho phù hợp nhé. Khi nào đi thì ta quyết định sau nhưng thời gian thì theo tớ nên đi từ tối thứ 6 để chơi được đủ (không biết có nhiều không). Địa điểm thì bác Cheetah_on_chase đã vẽ cho cụ thể hết rồi, vấn đề chỉ là chúng ta sắp xếp thời gian sao cho hợp lý thôi.
    Sơ đồ của bác ý đây:
    [​IMG]
    Khinh phí: Nhiều nhiều tí (an dưỡng mà).
    Thời gian cụ thể:
    Tối thứ 6:
    - 6hPM khởi hành ở cổng BigC - Nhà ta không thể không chạy đêm.
    - 9hPM hạ cánh ở Bản Lác Mai Châu
    Thứ 7:
    - 5hAM: Lượn lòng vòng quanh bản Lác.
    - 6hAM: Hạ cánh ở chỗ nào đó trên đường đi Hang Kia, Pà Cò (cái này thuộc Mai Châu nhé) ngắm bình minh, chơi bời đến tầm 11h thì lượn đi Mộc Châu.
    - 12h: Hạ cánh ở Lẩu dê nhà Sàn Trân Thê, ăn uống nghỉ ngơi đến 2h
    - 2hPM: Ta đi Ngũ Động Bản Ôn, chiều tối quay về ngắm hoàng hôn trên đồi chè (chỗ bác Cheetah đã đánh dấu.
    - Tối ta ăn Thịt Trâu-Bò gác bếp ở Quán Thanh Vân, ngủ ở KS.Công Đoàn.
    CN:
    - 6hAM: Ăn Xôi cho chắc dạ (chỗ ngôi sao to to đấy).
    - 7hAM: Phi lên thách Dải Yếm, chơi chán phi về cửa khẩu Lóng Sập xem thế nào rồi lượn vào đồi thông bản Áng.
    - 12h: Kiếm quán nào ngon ngon để bồi bổ để 2hPM phi về HN.

    DEMO một số ảnh Mai Châu (Mộc Châu có nhiều rồi).
    Pà Cò, Hang Kia là hai xã thuộc huyện Mai Châu (Hòa Bình) với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc Mông. Vào mỗi dịp xuân đến, nơi đây ngập tràn hoa mận trắng và sắc đào đỏ thắm. Ảnh do bạn đọc Phạm Tuấn Anh chia sẻ.
    [​IMG]
    Hoa mận trắng Pà Cò.
    [​IMG]
    Hoa đào khoe sắc.
    [​IMG]
    Màu hoa thuần phát.
    [​IMG]
    Kiêu hành trong sớm mai.
    [​IMG]
    Mây núi trên đường vào Hang Kia.
    [​IMG]
    Mây núi hùng vĩ.
    [​IMG]
    Cảnh đẹp như tranh thủy mặc.
    [​IMG]
    Những đứa trẻ ở Hang Kia.
    [​IMG]
    Thung lũng Mai Châu.
    [​IMG]
    Những ô ruộng đẹp như một bức tranh.
    Pham Tuan Anh - vnexpress.net
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này