1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lống Chum tầng 3: Kỷ niệm sinh nhật 1 năm. Tiếp tục xây nhà thêm cao ... cao ... cao .... mãi ...!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chumlongmit, 28/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuphiphi

    tieuphiphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, Vụ Y Tý, cho e đăng ký thêm 5 mem nữa đc kô ạ, 2 xế và 3 ôm
  2. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thế.
    Khi nào có lịch off bọn mình sẽ post trên topic, bạn đến tham gia. Chưa dám nhận lời bạn luôn ( vì liên quan đến treck choác và đi nhiều ngày lắm vấn đề... )
  3. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Anh em!
    Từ giờ đến lúc đi còn khoảng 20 ngày nữa thôi.
    Sắp đến rồi.
    Anh em ngày bỏ ra chút thời gian và chém cho topic nó nóng nhé.
    Đứa nào mà lười là tao:.......... [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  4. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Cụ làm ký gì thế hả kụ các Kụ đừng cho ngày về khủng quá nhé , đợt này cháu không thể nghỉ đc tiếp ngày t3 đâu đấy ợ
  5. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bô lão mình mẩy đầy kinh nghiệm, thiết kế giúp em cái óp mà có thể đú theo cả nhà ở 1 điểm nào đấy, em đi sau hoặc về sớm cũng đuợc. Miễn là đuợc đú 2 cái ngày đấy. Chả nhẽ ở nhà thì có mà đập đầu vào gối mà chết đi.
  6. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    thông báo với cụ va các anh chị em là chiều ngày thứ 2 em phải có mặt ở Hà Nội để tối em bay vào HCM nên các cụ cho op nó vừa phải thôi nhé,chứ ko la cà đến tận sáng t3 mới về đến HN là chết em,nhà mình là cứ rất thích kiểu ngẫu hứng sông Hồng lắm
  7. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu, nhà này đi đâu, ngó quanh, đi đâu?
    Hôm nào đi nhớ bảo để em đi chặn đít nhé! Có j, căng lắm thì chốt sau lịch của đoàn 2 ngày, thằng nào thủng xăm cứ chờ!
    Đi đâu!
    "EM ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, NẾU LỞ TRÚNG MÌNH HAI ĐỨA ĐI SAU, VÀI BA THÁNG NỮA LẠI ẤY RA THÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. nestxanh

    nestxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bà con dân phượt, thưa các anh các chị, thưa dân anh chị, chào các em!
    Sau đây là sơ bộ trích chéo nhân sự chủ chốt của nhà Chum ?" Lông Chúm, kể lể nhân một đêm thức trắng vì không ngủ mà lại nhớ đến anh em!
    Tiện nhân mà ai sửa bài thì xin ít ảnh cho nó rõ cái mặt cả nhà thì vui: (thằng em mất hết ảnh rồi)
    1
    -Anh *** như con cừu cứa đàn quạ bơ vơ đói khát khi tự dưng mất đi các chủ chốt đã xây dựng nên cung huyền thoại chum lống của nhà mình, là ô mai chua chát với bác viu mai v đúp cờ!
    -Ôm bác *** là DiaNa già, h (giờ) đang là cục trưởng cục hậu cần vùng tự trị Chum. Nhà này không đi đâu mà nó thích là nó chửi cho, ghê lắm!
    2
    -Dẫn đoàn nhà này là anh Nghị, thường được gọi là cụ Nghị, lúc thì cu Nghị, tính tình thì già trẻ lẫn lộn, lúc đầu thì xì xầm, sau thì xì tin nhất hội. Trong giới phượt gia thì cụ thuộc hàng dẫn đoàn đỉnh nhất, tốc độc xe xuống cũng như lên dốc, cứ đều 59km/h mà chạy, rất an toàn.
    -Ôm của bác ấy là Bún Riêu yêu mắm tôm, có câu của thằng bạn mình dùng cho Bún Riêu rất ổn ?oBán sức lao động ngày và đêm?! Bà này làm việc như trâu, đi phượt như điên. Ai mà gọi chị trâu điên ơi, là lại bảo quá khen đấy!
    3
    -Trưởng cự tiếp nhà này là bác Thanh, hàng chính hãng full box fpt, phụ kiện đi kèm gồm bao gia, tai nghe, xạc, một pin phụ, sách hướng dẫn, bảo hành trọn củ (các này chích trong các loại mặt hàng tại quét bay lên việt nam chấm com của bác *** ?" mọi người tự chếch) ?" hàng fpt nhưng bựa lắm, ăn nói với con cháu HIV của mình mà không phép tắc lễ nghi trên dưới j cả, đến nỗi cứ hai đứa nói chuyện với nhau là thằng nest, thằng nest, ? không còn biết chú nó là j.
    -Ôm của bác thanh là gái già nhất nhà Chum, bà Đoan già, được liệt vào hàng ngu như bò (xin lỗ đã làm hư ố thanh ranh tuổi 82 của chị), đi du học bên Mỹ mà mấy lần về VN xin việc họ vẫn không nhận, h lại sang xin học tiếp bên đấy. trước ở VN học cái ngành y tế trống đồng thì phải. Khổ thân, đâm ra mỗi lần về chán đời toàn lao mình đi phượt.
    4
    -Con cháu ở trên nói đến con HIV, là sv trường Y - khoa ngoại thương, xế nó là thằng Tút, cũng full box fpt anh chị em xem thêm trong báo giá trên quét của anh ***! Trước hai đứa này là chị em nuôi, không biết nuôi nhau thế nào, h thì mỗi đứa một nơi, thằng Tút bị gửi sang ma lai làm đồ đâm thêu chém mướn cho trùm fpt, con HIV mắc bệnh trong người h bỏ trường Y đi làm người mẫu, nó tung đầy ảnh lên fa ke búc đấy, không biết có phải lòng thằng nằm chụp không, thân là chú lo thế!
    5
    -Ôm xế tiếp là thằng Râng Với Con Dung, Râng Dung, hay thật. Thằng Râng nick trong làng tê tê vi en là khoailanganhbe, tối hôm tâm sự mê hồn ở thác khe kèn, mọi người có hỏi cái Dung là khoai thằng đấy bé thật à, thì mặt nó cứ ngắn tũn trong thương lắm nên mọi người thôi không hỏi. Khổ thân hai đứa đầu thì ở gần nhau mà thân thì mỗi đứa một nơi, đứa Hà Thành đứa Hải Thành. Tiện nhân cho hỏi thế trong hai đứa này đứa nào vừa bay vào Sài Thành đấy?
    6
    -Nói đến cái đêm ở Khe Kèn thì nhà Chum ai cũng phải nhắc đến con ma huyền thoại là anh Minh, xế của Huyền Anh, lão nằm chơi trò đưa ma ra đồng, sống mà như chết, các ôm giở bao trò mà không dựng lên được thế mới kinh. Cũng đỡ, chứ chết mà như sống chắc kinh lắm. à quên, bo đì lão này ổn lắm, trên tê tê đầy ảnh bán thân của lão.
    -Ôm bác Minh là Huyền chấm Anh, quê hương j đó ở Hà Tây, vốn nhiều chó, chém không hết, bán đầy vẫn ế, đợt vừa rồi cả nhà về ăn chó chơi trò tắt điện vui ngon đáo để, hôm đó mình bảo mơ lông khó vẩy nước mà không ai tin. Bỏ qua chuyện đó, chuyện H. Anh tiếp, sau một thời gian thì mọi người cũng phát hiện ra là H. Anh đã tìm được một nủa của mình, đọc trên báo thấy nó nói Ng yêu nó cũng là dân phượt, nhưng chưa biết là thuộc nhà nào trên tê tê.
    7. cuối cùng là xe mình, ôm mình là Dung nhà mong manh, nghe thì thế nhưng đầm xe vô đối, không có ôm thì xe chốt khó mà lò rò phía. Đặc tính dễ thương, nụ cười dễ mến, các chị em nhà ôm khen nhau.
    Cuối cùng là đây, thằng nest, tính tình hòa đồng, chịu thương chịu khó, năng động sáng tạo, không ngại khó, nhân tiện mất ngủ ai cần sức lao động cứ gọi. Lại xin trí lời thằng bạn nhà F9.

  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Vừa chui vào đây thấy nick chú Nest tưởng chú bỏ người để lại Nick. AI dè hoá ra mình nhầm. Post cái này để ca ngợi công lao thằng chốt, lọ mọ lúc gần 5a.m theo giờ Việt Nam để viết bài tế vừa đểu vừa hai. Chửi rõ khéo con nhà người ta mà chả làm được gì nó
    Mình trông thông minh rạng ngời, mắt sáng choang như đèn dầu đêm thâu, trán rộng bát ngát thế mà nó dám bảo mình ngu như bò. Cú này con bò nó thù thằng Nest, nó ám cho không ngủ được í chứ
    Post cái này để ghi nhận công lao chú Nest.
    [​IMG]
    Nhà mình mỗi người làm quả chân dung tự kỷ để ủng hộ công lao cái thằng đã gầy như con HIV mà vẫn loi choi đêm khuya lọ mọ phát nhỉ.
  10. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    hehe bảng giới thiệu hay quá,đầy đủ và xúc tích
    @A.nét: thằng Lang Đực nó bay,con bé Lang cái ở nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này