1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lống Chum tầng 3: Kỷ niệm sinh nhật 1 năm. Tiếp tục xây nhà thêm cao ... cao ... cao .... mãi ...!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chumlongmit, 28/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    @Nest + Bích: Hai người về sớm có khi lại may, đỡ phải ngồi vật vã nhớ nhung như này :(
    Quà cho cả nhà anh Thanh cầm nhé (3l lận)
  2. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào, pà chị này, hình như bị cụ Thanh bắt nạt đến mức ko thèm kể về Y Tí Y teo gì nữa, mình hóng suốt, chạ thấy mọi người vào điểm danh gì cả, ở nhà xảy ra bao nhiêu chuyện. Lên tt hóng ảnh chút cho thoáng đầu thì chả thấy gì, huhuhuhu, mọi người đâu rùi????
  3. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là, em đang tính dụ dỗ cả nhà, mỗi tháng làm cung để hâm nóng lại cảm xúc của những ngày đầu tiên lang thang đất Lào, và để củng cố tinh thần các Chum mờ. Em rất mong đợi vụ sinh nhật sắp tới.
    Cuối tháng này em đang tỉ tê xế cho đi Cô Tô, trời chuẩn bị thiêu đốt roài, mờ thấy tinh thần là nhiều mem thích xuống biển hơn là lên núi, nên chắc em dụ dỗ được.
    Chờ ọp!!!
  4. Sunflower108

    Sunflower108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em cũng điểm danh phát thôi rồi đi ngủ! Mọi người chăm post ảnh ọt đi nhé, em cũng đang hóng!
    Mai nhà mình OFF luôn đi nhỉ, có quà của chị Na mà!
  5. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    nhà Lang giờ mới báo cáo,hehe cung này đúng là cung an dưỡng,lần đầu tiên thấy về nhà vào buổi tối ko dây dưa sang ngày hôm sau,ảnh ọt thôi mọi ng ơi
    Vâng đúng là an dưỡng , theo thói thường đi về là ngủ say như chết . Nhưng hôm qua em mất ngủ , hì hịu giải quyết xong núi quần áo

    Được khoailangabe sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 04/05/2010
  6. deadsea2503

    deadsea2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng cả nhà đi đến nơi về đến chốn & hạ cánh an toàn trên cái rốn của thủ đô!
    Chẳng hay nhà mình chuyến này đi ra sao, trên đường thỉnh kinh phải vượt qua những khó khăn, khổ ải nào? Trên trốn giang hồ hiểm trở, có gặp hồ ly tinh nào vồ vập chăng?
    @ Thanh huynh: Huynh đã làm sự chi để cho Na già em nhỏ phải tan nát tâm can thế kia hử? Làm huynh phải cho đáng mặt huynh. Nó có đấm có đá thì cũng phải nhắm mắt mà chịu, có rước vào nhà cho khoai cho ngô thì cũng phải vào mà ôm về chứ?
    @ Nghị cụ: Mọi lần đi về thấy cụ nổ lắm mà, lần này bị lão bà bà & 4 yêu nữ phù phép gì mà trở nên yên ắng như này?
    @ Na già: Kể lại đoạn hoành tráng làm nên nỗi nhớ hâm đơ xem nào? Cô thật là biết làm cho người khác hồi hộp quá đi. Trên tê tê, trên phây búc đều note kiểu rất chi là cụt ngủn, làm kẻ đọc cứ lê tê phê chả hiểu gì? Vẫn bồ hóng ?
    @ Đoàn Y Tí: Nhà hóng tin tức, trần thuật sự kiện & ảnh đi nào! Không lên mau là bọn ở nhà nó chửi cho te tua giờ. Nghe Đoan già ở bển cũng có vẻ nóng lòng, xoa tay giơ nắm đấm rồi đấy
  7. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    H.Anh ko những xinh đẹp mà còn rất có năng khiếu trong việc ..phá nhà.
    Chuyến này đi an dưỡng, nên cái tinh thần an dưỡng vẫn đang còn dư âm. Chắc thế nên chửa ai muốn off
    Phí cho những ai ở nhà , ko được chơi (với) hàng xách tay của cụ Nghị. Đôi chim già này thực sự là ngôi sao của cung Y Tý. 1 tay lo hết việc hậu sự ( í nhầm) hậu phương cho cả đoàn, đâu vào đấy. Thế nên cung này đc gọi là cung an dưỡng ạ.
    Chốt Nest- Bích chuyến này mờ nhạt, nhưng là tác nhân để nhà ta thể hiện tinh thần ga lăng tập thể. Vì đôi bạn trẻ này, nhà mình sẵn sàng quẹo cái lịch trình từ Y Tý sang Sapa sớm, để rồi sau đấy đi 1 cái cung ngược chẳng giống ai (thế mới giống nhà Chum), ngoằn ngoèo lặp mất 1 đoạn tương đối dài- đời vẫn vui sướng vô ngần!
    2 củ khoai xteen (vote 5 sao cho độ nhí nhố) , cơ mà rất là ra dáng tuổi trẻ tài cao. Đường đi phải chồm chồm như hổ, thế mà cứ đến nơi là thấy 2 đồng chí đứng đợi ồi. (vượt lead- vô ý thức quá!)
    Anh Thắng mới gọi là nhân vật nổi bật của đoàn . Mới đầu thấy hâm ngoại hạng, nhưng về sau, nhất cử nhất động của anh í đều khiến cả nhà ứ nhịn đc cười í- lại thấy dễ thương vô đối
    Mình nhớ em Sun nhất, em Sun ngủ cùng mình, dậy sớm cùng mình, đi rình zai bản cùng mình, đi tè cùng mình, ăn trộm dái mít cũng cùng mình, bah la bah la... Giờ lên phá nhà cùng chị đê
    Hồ Chí Thanh thì vẫn luôn là anh của Đoàn Chuẩn. Ngoài việc làm ôm ức chế vì cứ kêu mông to, thì anh í vẫn là leader đáng mơ ước của bất kì đoàn nào. Lead ngon, vào chốt cũng êm, care đoàn (gồm toàn những thành viên ý thức lộn xộn) cực ổn. Năm nay em lại tiép tục đề cử anh í cho danh hiệu "người đàn ông của năm" nhé
    Phí cho những ai ko đi chuyến này- chuyến đi của những ngôi sao
  8. Sunflower108

    Sunflower108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đúng như lời chị Na, sở dĩ cung này thành công là bởi có sự góp mẹt của toàn ngôi sao Nhớ mít trên đường lên Sa Pa thế! Cụ Nghị ơi, cháu là cháu kết món chuối tiêu rồi đấy! Sáng nay mua cả nải về ăn, giờ đi trơn tru rồi! Thoải mái lém!
    Ôi, nhớ đường lên Nhìu Cồ San quá đi mất! khủng kinh!
    Cơ mà cả nhà có thấy lạ lắm không? Mọi lần về, các già làng, bô lão năng nổ lắm, thế mà lần này mất hút! Em hôm nay ở nhà chờ các cụ gọi Off mà chả thấy đâu
    Cụ Nghị sau khi chia tay cả nhà mà không 1 lời giã từ thì có thể bị hiểu nhầm là đã bonus thêm 1 cung nào đó và về đâu với ôm tuyển. Còn thằng Thanh? sau khi làm chuyện có lỗi với chị Na đã không lên tiếng 1 lời! hay là tự kỉ mất rồi! Chị Na tha thứ cho nó đi nhé! cả nhà động viên phát nào!
  9. Nobitus

    Nobitus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi La già vẫn giữ vững phong độ về báo cáo, thống kê, tổng kết sau các chuyến đi của cả nhà. Đọc bài điếu của nó mà mình thèm dỏ dãi ra, tiếc, tiếc, tiếc và tiếc.
    Mà sao lần này các cụ lặn mất tăm thế nhỉ, hệt như từ Quất Lâm lên vậy. Cụ Nghị ơi, mải phê với cụ bà hay sao mà biến mất thế. Thể hiện phong độ up ảnh đi chứ.
    Cả nhà lùi lịch off đê, chờ thằng em về hóng trực tiếp một thể.
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ÔI nghe La già tán tụng xế làm mình thấy tự hào thế. Vì tinh thần vì đồng đội, xế ơi, tớ tặng xế con chim có cái đầu đỏ, tớ mới chụp hôm trước nhá
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này