1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lống Chum tầng 3: Kỷ niệm sinh nhật 1 năm. Tiếp tục xây nhà thêm cao ... cao ... cao .... mãi ...!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chumlongmit, 28/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mít cho cả nhà nè :x:x:x:x:x:x
    [​IMG]
    Được ngoc2621988 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 05/05/2010
  2. deadsea2503

    deadsea2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nest ta tài thật. Đoán chuẩn chả cần chỉnh. Mình đến trà đạo, những tưởng là nhà mình đang share ảnh ầm ĩ lắm, ai dè thấy mỗi cụ Thanh đg ngồi bó gối thưởng gió, ngắm hoa 1 mình. Rõ tội.
    Cụ Thanh được cái nhã nhặn, chả chửi Nest câu nào, cụ sợ tội nó, cụ bẩu hôm nào gặp, cụ chỉ La Pán Tẩn nó 1 phát là xong quai hàm. Già mà cay phết
    Thôi thì hắn năm nay quyết tâm thi cử thế thì nhà mình cũng giúp hắn 1 tay nhỉ, kiếm thêm cái băng tú tài cho nhà mình thêm văn hóa. Nest cố lên! Thi tốt, em thưởng cốc trà đá nhá.
    Cu khoai ghé gẩm đc có 1 tí. Gần về thì Nana đem cái mặt xinh xắn đến, âu cũng là điều an ủi. Trà đá hướng dương gió đường ngon hết mực. 3 nhà tiên tri đàm đạo đủ sự đời
    @ Y Tí: Ngắm ảnh nhà mình đẹp thế. Hay là cụ Nghị phô tô sóp thêm tí lúa vào cho nó hoành ạ?
  3. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Công nhận văn Huyền anh nhà mình cao vật. Mô tả hình ảnh xế mình đúng đến 110%
    Nest ngoan ở nhà ôn thi, chị mà mua được vé rẻ để hè về sẽ bổi bổ em chốt bằng bánh Mỹ nhé (Từ bánh tét Mỹ đến bánh không tét)
    Xế: Bài hát xế gửi là bài ngày xưa tớ gửi cho xế thì phải
    Mà nhà mình ai máu đạp xe không nhỉ? Lúc nào về đạp với tớ. Tớ đang định mua xe đạp để đi. Đang định năm sau làm cú đạp khoảng 250km cho một cái sự kiện ở đây (To mồm thế chứ cả mấy chục năm không sở đến xe đạp roài. Cơ mà dạo này có mốt miệng rộng trông mới xinh nên mình đang có cho miệng nó ăn da non để được xinh bằng bạn bằng bè)
  4. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thưa!!
    Em đang chuẩn bị giã từ thế giới của con trym tự do, muốn rủ rê các cô, các cụ,các anh chị em về quê em chơi 1 bữa. Đại loại như thế này (em ăn cướp cái lịch trình của công ty gì gì đó luôn, cho nó logic,vì lâu lắm, em chưa được về thăm quê)
    08h00: Xe đón quý khách khơ?i ha?nh đi Ninh Bi?nh (cách thủ đô Hà nội 100km).
    10h30: Quý khách thăm quần thể chùa Bái Đính. Tuy đang trong quá trình xây dựng nhưng ngôi chùa này đã sớm nổi tiếng với nhiều kỷ lục: Khuôn viên cả khu chùa Bái Đính có diện tích 107ha, trong đó, Điện thờ Tam Thế và Pháp Chủ rộng hàng ngàn mét vuông; tại ngôi chùa này có tượng Phật Tổ Như Lai bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á nặng 100 tấn và ba pho tượng Tam Thế, mỗi pho nặng 50 tấn...
    12h00:Quý khách về nhà hàng nghỉ ngơi ăn trưa.
    13h00: Xe ôtô đưa Quý Khách ra bến đò lên thuyê?n đi dọc theo suối giưfa cánh đô?ng lúa thăm khu du lịch Tràng An nơi những dải đá vôi, thung lũng và những sông ngòi đan xen tạo nên một không gian huyền ảo, kỳ bí. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, du khách có thể tham quan 11 hang động. Từng hang động là từng nét vẽ tuyệt tác của thiên nhiên khiến Quý Khách phải trầm trồ trước bất ngờ này đến bất ngờ khác. Con thuyền nhỏ đang lượn trôi trên sông Sào Khê, bất chợt gặp một khe núi nhỏ, liền rẽ vào và kìa, trước mắt du khách đã là một hang động với biết bao nhũ đá đủ hình dáng, màu sắc lung linh.
    16h30: Quý khách lên xe trở về Hà nội. (em có option khác là đi chơi xong về thành phố ăn dê, về Ninh Bình mà ko làm tý dê thì...)
    Nhà mình tính lề mề lại điên điên, nên thời gian có thể xê dịch, và cao su hơn cái lịch trình này. Mưng mờ những điểm chính và hay ho ở quê em thì có 2 cái này đáng để đi, và thích hợp đi 1 ngày
    Mọi người ném đá mái thoải luôn đi ạ, ưu tiên ném gạch, gạch càng to ,càng nhiều gạch càng sướng.
  5. ngoc2621988

    ngoc2621988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hoặc đi biển Đồ Sơn, hoặc đi Bãi Cháy....1,5 ngày
    Đi đâu cũng được
  6. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Làm tý thác nước cho giảm nhiệt, hôm qua mới lập hạ mà hôm nay nóng vãi ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tắm xong rồi, làm quả đào cho mát cả thân lẫn ruột gan
    [​IMG]
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    sỹ nghị, mày giỏi PS thế mày có làm cáh nào tách được người ra khỏi cảnh trong cái ảnh này không
  8. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Xem Ảnh mọi người ngứa chân quá hehehe.
    Ẹc SN chỉ là hình thức thôi, lấy lý do để lên lịch làm cái cung cho Đẹp đi đâu cứ phải cập rập vậy.
    Lên lịch lộ trình thời gian chi tiết cái nào.
    Thứ 5 tuần sau 13/5 mời mấy đứa nhà chúm qua tham dự cái party sake tổ chức 6 : 30 - 8 : pm nhé
    [​IMG]
    8 - 11:Pm có nhảy nhót
    Chi tiết ở đây nhé http://www.latin42.com/salsa-vietnam-hanoi-info/salsa-party-black-red.html
  9. SyNghiTran

    SyNghiTran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    * Mụ già: may là tao ko dạng háng ra đấy
    * ***: mày lâu lâu mới thấy vác mặt vào nhà nhỉ? Định quảng cáo lôi kéo à? Nhà này có đứa nào biết nhảy nhót đâu mà mời.
  10. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Tặng nghị câu này "KHÔNG THAM GIA NHƯNG CHÚNG TA VẪN LÀ BẠN" cũng ko nhớ của ai nhưng hay, hình như có trong quyển "never eat alone"
    Phải mời lại ko cái thằng cha nghị nó thắc mắc "Mời mấy đứa nhà lông chúm đến tham gia bữa party do sake tổ chức"
    Thời gian : 6:30 -8:00 :Pm nhé có tiệc nhẹ do sake tự đạo diễn
    Sau 8:Pm có nhảy đứa nào biết nhảy thì nhảy ko biết nhảy thì xem
    Rút lại lời mời với thằng nghị quế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này